24/12/2010 08:57 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Giáng sinh dù với người theo đạo Thiên chúa hay không theo đều là dịp để gia đình, người thân sum vầy và có những phút giây ấm áp bên nhau. Với các cầu thủ Việt, họ cũng coi đây là khoảng thời gian ngắn ngủi để thư giãn, để tận hưởng niềm vui bên gia đình, người thương hay bạn bè.
Bỏ lại sau lưng nỗi buồn vì thất bại của ĐTVN, tiền vệ Minh Phương sẽ cùng gia đình nhỏ của mình “xuống đường” để đón Noel, vì với người Sài thành Giáng sinh cũng chẳng khác nào dịp Tết, nên đường phố và nhà thờ được trang hoàng rất lộng lẫy. Cô vợ Anh Thy và cậu con trai 3 tuổi của Minh Phương đã rất hạnh phúc khi cựu thủ quân ĐTVN được ở nhà trong dịp này.
Từ sáng sớm, 2 vợ chồng Minh Phương và người nhà đã rục rịch đi chợ để chuẩn bị bữa ăn cho đại gia đình sau hơn 3 tháng cầu thủ này vắng nhà. Tiếng cười rộn ràng vui vẻ ấm cúng bên mâm cơm gia đình, với Minh Phương, có lẽ đấy là thời khắc ý nghĩa nhất với anh sau thời gian dài dành cho quả bóng.
Tương tự Minh Phương, rất nhiều cầu thủ khác của ĐTVN như Quang Hải, Hồng Sơn, Huy Hoàng, Vũ Phong, Tài Em cũng dành trọn thời gian cho gia đình nhân dịp Noel. Trong khi đó, nhiều cầu thủ trẻ như Thanh Trung, Đình Đồng, Thành Lương lại có một ngày Noel vui nhộn bên bạn bè, người yêu. Tụ tập bạn bè ăn uống, đi chơi ngắm các tuyến phố được trang hoàng lộng lẫy và rủ nhau cùng đến một quán karaoke hát hò là điều mà các cầu thủ trẻ vẫn hay làm ở các dịp lễ, Tết như thế này.
Giáng sinh là dịp để gia đình những cầu thủ như Quang Hải có dịp đoàn tụ. Ảnh: T.H
Tiền vệ Trọng Hoàng chia sẻ: “Tôi được nghỉ 1 tuần những cũng chỉ loanh quanh cafe hoặc ở nhà chơi games, xem phim. Vì không theo đạo nên tôi cũng chỉ ra đường đi chơi lòng vòng cùng với bạn bè. Ở Vinh trời mưa phùn nên không khí ít sôi động hơn”.
Tuy nhiên, không phải cầu thủ VN nào cũng hào hứng đón Noel như thế, vì với các cầu thủ đang tập luyện tại CLB để chuẩn bị cho mùa giải, Noel với họ cũng như những ngày bình thường khác. Những cầu thủ ở một số CLB như LSTH, SHB.ĐN … đang tham dự giải tập huấn tại Hà Nội nên họ đón Giáng sinh theo cách của riêng mình bằng việc rủ nhau đi uống cafe hoặc ở tại khách sạn chơi games.
Hậu vệ Âu Văn Hoàn (SLNA) là một cầu thủ theo đạo Thiên chúa, nhưng hiện tại CLB này đang tập huấn tại Đà Nẵng, nên Hoàn không thể cùng gia đình đến nhà thờ đi lễ trong dịp này. Thay vào đó, Hoàn cùng vài cầu thủ khác của SLNA… ra đường ngắm phố phường Đà Nẵng nhân ngày Noel, rồi sau đó về đội tập trung theo giờ qui định.
Còn hậu vệ Vương Quốc Huân của ĐT.LA lại có một Giáng sinh hạnh phúc bên người yêu. Bạn gái của Quốc Huân theo đạo Thiên chúa nên gần đây 2 người đã cùng nhau đi học giáo lý ở nhà thờ để chuẩn bị cho đám cưới vào năm sau. Noel cũng là dịp để Huân và bạn gái hiểu thêm về các nghi lễ tại nhà thờ trong ngày đặc biệt này. Họ sẽ cùng nhau cầu nguyện, thức đến 0h để làm lễ và sau đó ra nhà thờ Đức Bà tham gia đón Giáng sinh cùng mọi người.
Minh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất