Ngày trở lại của Công Vinh

04/01/2011 11:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mấy ngày gần đây, dù chưa thể sử dụng tối đa sức lực nhưng tiền đạo Công Vinh đã có thể tập thi đấu đối kháng cùng đồng đội tại HN.T&T. Tin từ đội bóng Thủ đô cho hay, nhanh nhất là trong vòng 1 tháng nữa hoặc chậm nhất là đến sau Tết âm lịch, tiền đạo người Nghệ An có thể quay trở lại sân cỏ. Đối với cả HN.T&T lẫn Công Vinh, đó chắc chắn là 1 niềm vui lớn.

Khát khao của một thương binh

Tiền vệ Sỹ Cường, đồng đội của Công Vinh, có lần tâm sự: “Đời cầu thủ buồn nhất là khi bị chấn thương. Bởi ngoài những đau đớn về thể xác còn là những mặc cảm về tinh thần khi thấy mình là một người thừa”.

Hơn nửa năm qua, đúng là Công Vinh đã phải sống trong cảm giác đó. Từ chỗ là một trụ cột không thể thay thế, anh đã không có mặt trong bất cứ bức ảnh ăn mừng chức vô địch nào (dù chỉ để cho có) của đội bóng Thủ đô. Từ vị trí bất khả xâm phạm, ngôi vương ở V-League 2010 của HN.T&T chỉ ra rằng, không cầu thủ nào là không thể thay thế, ngay cả khi đó là một ngôi sao. Ca phẫu thuật trị giá 35.000 EUR (tiền cứng) cùng với chế độ chăm sóc đặc biệt tại Bồ Đào Nha có thể chữa lành hoặc khắc phục chấn thương về thể chất, song khó có thể xoa dịu những tổn thương về tinh thần của “người thừa”.


Công Vinh đang quyết tâm trở lại và khẳng định

Nhưng bỏ lại sau lưng quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp của mình, Công Vinh đang quyết tâm trở lại và khẳng định. Kể từ khi về nước hồi cuối tháng 10, câu cửa miệng của anh luôn là: “Khát khao ra sân dù chỉ 5 hoặc 10 phút thôi cũng hạnh phúc lắm rồi”. Người ta có thể không ưa Vinh về những câu chuyện bên ngoài sân cỏ hoặc cách ứng xử đặc biệt khôn khéo với truyền thông nhưng không thể phủ nhận một điều là tiền đạo người Nghệ An rất “chịu tập”.

Hơn 10.000 USD đã được cầu thủ này tự bỏ ra để thuê chuyên gia thể lực Luis Alberto có mặt tại VN trong vòng khoảng chục ngày giúp anh rút ngắn quá trình hồi phục. Ngay cả đối với những “ngôi sao” sân cỏ như Công Vinh thì đó cũng là một khoản tiền không hề nhỏ và chính anh cũng chia sẻ “rất xót ruột nhưng không đừng được”.

Bây giờ khi ngày trở lại đang dần đếm ngược, đã có những lúc CV9 nhảy cẫng lên sung sướng hoặc chạy lăng xăng khắp sân tung hứng quả bóng giống như một đứa trẻ.

Đẹp cả đôi đường

Sự thật là mối quan hệ giữa HN.T&T và Công Vinh cũng đã trải qua không ít thăng trầm kể từ khi anh vướng vào sự cố vái lạy trọng tài rồi phải nhận án kỷ luật cho tới lúc điều trị chấn thương, nhất là khi đóng góp của tiền đạo người Nghệ An cho đội bóng Thủ đô là rất nhỏ nhoi trong hành trình đi đến chức vô địch của thày trò HLV Phan Thanh Hùng.

Nhưng với chỉ riêng một danh hiệu không chính thức “Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League” (14 bàn tại mùa giải 2009), đẳng cấp của một cầu thủ như Công Vinh là điều không phải bàn cãi. Đó là lý do tại sao HLV Calisto nhất mực triệu tập anh vào ĐTQG khi đang chấn thương rồi chỉ đồng ý để anh rời đội khi AFF Suzuki Cup 2010 đã quá cận kề, nên bầu Hiển hẳn cũng hiểu rõ giá trị cầu thủ của mình.

Hãy thử hình dung với Samson (hoặc Gonzalo) trên tuyến đầu, Công Vinh và Bảo Khanh chia nhau 2 bên cánh, cộng thêm sự bùng nổ của những Benicio, Sỹ Cường, Văn Quyết hay Ngọc Duy từ tuyến hai, đó sẽ là một hàng công đủ sức mở toang mọi hàng phòng ngự tại V-League. Khả năng ghi bàn kém cỏi là một trong những lý do khiến cho chức vô địch mùa giải trước của HN.T&T kém thuyết phục. Chỉ cần lấy lại phong độ (tương đối) của mình, chắc chắn Công Vinh vẫn sẽ rất hữu ích về chuyên môn cho đội bóng. Và HN.T&T có thể mơ đến một lối chơi tấn công cởi mở hơn.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm