Công Vinh: “Không có gì là không thể”

05/08/2009 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trao đổi với TT&VH, Công Vinh khẳng định dù lường trước được những khó khăn đang chờ đợi ở châu Âu, nhưng tiền đạo này vẫn tin tưởng vào khả năng của mình, bởi “không có gì là không thể khi bạn nỗ lực hết mình”.

Thuật lại cơ duyên nào dẫn tới việc mình sắp sửa gia nhập Leixoes SC theo 1 bản hợp đồng có thời hạn 4 tháng, Công Vinh tiết lộ: “HLV trưởng ĐT Việt Nam Henrique Calisto chính là người đầu tiên nêu ra ý tưởng này với tôi. Sau AFF Suzuki Cup 2008, HLV Calisto có nói với tôi rằng tôi đủ sức chơi bóng tại châu Âu. Sau đó, HLV Calisto đã đề xuất ý tưởng này với chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển và cả 2 người đều rất hứng thú. Và cách đây 1 tháng, HLV Calisto thông báo CLB Leixoes có ý định ký kết hợp đồng với tôi và chuyện như thế nào thì mọi người cũng đã biết”.


Công Vinh: “Không có gì là không thể”

Cũng với cầu nối là HLV Calisto, Công Vinh đã chủ động tìm hiểu thông tin về Leixoes, và ngoài ra nhờ nhận được sự trợ giúp của người đồng đội Cristiano nên Công Vinh cũng biết được ít nhiều về Leixoes. Tất nhiên, Công Vinh cũng lường trước được những khó khăn đang chờ đợi mình ở Leixoes.

Anh nói:  “Khó khăn lớn nhất là hạn chế về thể lực thể hình, khi tôi phải đối đầu với những hậu vệ to khoẻ hơn gấp bội. Ngoài ra còn có những khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá…”. Trước thông tin rằng việc Công Vinh sang Bồ Đào Nha chơi bóng chẳng qua chỉ là 1 chiêu đánh bóng thương hiệu của T&T HN, tiền đạo số 1 của T&T HN tỏ ra khá bình thản: “Dư luận thì có nhiều lắm, còn bản thân tôi thì chỉ nói thế này, trước khi đi đến quyết định ký kết hợp đồng với tôi, Leixoes đã yêu cầu tôi phải gửi sang Bồ Đào Nha băng ghi hình các trận đấu của tôi để họ thẩm định. Rõ ràng nếu không có ý định nghiêm túc với tôi thì Leixoes đã không cẩn thận đến thế. Vả lại, T&T HN không nhất thiết phải đưa tôi ra nước ngoài bằng mọi giá, bởi ở đội bóng tất cả các cầu thủ đều được tạo cơ hội tốt nhất để phát triển khả năng của mình. Nói thật là tôi sang Bồ Đào Nha không phải chỉ để du lịch”.

Trước Công Vinh từng có một vài cầu thủ Việt Nam như Huỳnh Đức, Việt Thắng xuất ngoại nhưng chưa ai gặt hái thành công, nhưng bản thân Công Vinh lại không hề lo ngại rằng mình sẽ dẫm vào vết xe đổ đó khi khẳng định: “Tất nhiên khó khăn phía trước là rất nhiều nhưng tôi luôn tin tưởng vào khả năng của mình. Với tôi, một khi đã nỗ lực hết mình thì không có gì là không thể. Được chơi bóng tại châu Âu là giấc mơ với bất cứ cầu thủ Việt Nam nào và tôi luôn trân trọng từng cơ hội mà mình có được. Tôi sẽ làm tất cả để có thể nâng cao trình độ của mình khi may mắn được thử sức ở một giải vô địch quốc gia như ở Bồ Đào Nha”.

Thái Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm