Nga đại thắng CH Czech: Khi quá khứ không phải gánh nặng

10/06/2012 11:15 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH) - Dù ĐT Nga được đánh giá mạnh nhất ở bảng A, hầu hết mọi người đều cho rằng thành tích vang dội 4 năm trước sẽ là một áp lực đối với họ. Không! Chẳng có một áp lực nào cả, và nếu người Nga tiếp tục giữ vững sự hứng khởi như trước CH Czech, họ thậm chí còn có thể thực hiện nốt giấc mơ dang dở ở EURO 2008.

Từ sự hồi sinh của Arshavin

Màn trình diễn cực kỳ xuất sắc của Arshavin có lẽ chính là minh chứng cụ thể nhất cho bộ mặt của đội tuyển Nga hiện tại: sắc sảo hơn, giàu kinh nghiệm hơn và dường như chưa bao giờ tràn đầy cảm hứng như thế. Sau khi sa sút khủng khiếp trong màu áo Arsenals, và đã bước sang tuổi 31, không ai nghĩ rằng tiền đạo này lại hồi sinh bất ngờ như vậy.

Chiếc cúp UEFA 2008 và sau đó là mùa hè tuyệt vời cùng ĐT Nga tại Áo và Thụy Sĩ đã chắp cánh cho Arshavin đến Arsenal, với cái giá kỷ lục của đội bóng này hồi ấy (15 triệu bảng). Ở độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp (27), được chọn vào đội hình tiêu biểu EURO 2008, thu nhập cao ngất, Arshavin dạo ấy được xem là Cậu bé vàng của bóng đá xứ bạch dương. Nhưng Emirates không phải một lựa chọn sáng suốt với Arshavin, và khi đội bóng này buộc phải đẩy anh về Zenit, về mặt logic mà nói, anh đã đứng ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.


Nga đã có sự khởi đầu như mơ - Ảnh Getty

Hồi tháng Giêng năm nay, khi Arshavin vào sân từ ghế dự bị trong trận Arsenal thua M.U 1-2, anh đã bị chính khán giả nhà, những người từng gọi anh là thần tượng mới sau 4 bàn thắng vào lưới Liverpool hồi năm 2009 (4-4), la ó. Đó chính là giọt nước tràn ly khiến anh xin được trở về Zenit (theo hợp đồng cho mượn) để được thi đấu thường xuyên hơn. Nhưng ngay cả khi đã về nhà, và chơi không quá tệ (ghi 3 bàn, kiến tạo 4 bàn sau 10 trận), Arshavin vẫn phải chịu đựng những nghi ngờ, nhất là khi Dick Advocaat gọi anh trở lại đội tuyển.

“Anh ta (Arshavin) không xứng đáng góp mặt ở ĐTQG nếu căn cứ vào phong độ hiện tại”, cựu tuyển thủ Liên Xô Yevgeny Lovchev đồng thời là một cây bút nổi tiếng trong làng báo chí Nga chỉ trích. Quả thực, Arshavin đã phải trải qua hơn 2 năm tịt ngòi, trước khi nổ súng trở lại ở trận thắng Đan Mạch 2-0 hồi tháng Hai vừa qua. Nhưng Dick Advocaat, người đã rất hiểu anh từ khi còn dẫn dắt Zenit còn nguyên vẹn niềm tin với Arshavin và khẳng định rằng anh vẫn là thủ lĩnh của đội ở cả trong và ngoài sân bóng. Và anh đã không phụ sự tin tưởng ấy.

Đến một ê kíp cho chiến thắng

Ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, Tomas Rosicky là một trong những pháo thủ chơi ấn tượng nhất, và nếu cứ xét về nền tảng phong độ ấy thì anh được đánh giá cao hơn hẳn Arshavin, người đồng đội ở Arsenal. Song thực tế trên sân Municipal đã chứng minh điều ngược lại. Những nỗ lực của Rosicky không mang lại hiệu quả gì, trong khi Arshavin là nguồn cảm hứng cho những đợt lên bóng nhờ khả năng cầm nhịp, những đường chuyền sắc như dao cạo, tưởng chừng như đã biến mất ở anh sau những tháng ngày sa sút tại Emirates.

Có một khác biệt căn bản giữa Nga và CH Czech dẫn đến hiện tượng ấy: đội bóng của Michal Bilek đang trong quá trình chuyển giao lực lượng mạnh mẽ, và dẫn đến hiện tượng “tre đã già, nhưng măng chưa mọc”. Nhưng Rosicky, Hubschman hay Plasil đều đã ở bên kia sườn dốc, còn lứa trẻ lại chưa sản sinh ra một gương mặt nào đáng kể. Với ĐT Nga, bên cạnh màn trình diễn xuất sắc của chân sút 21 tuổi Dzagoev, họ gần như vẫn còn nguyên bộ khung đã từng thi đấu rất thành công ở EURO 2008. Với những cầu thủ xấp xỉ tuổi băm như Arshavin, Pavlyuchenko, Zyryanov hay Zhirkov, thể lực có thể là vấn đề đáng lo, nếu như họ phải bước vào những trận chiến lớn, song bù lại, kinh nghiệm và sự gắn kết của một ê kip đã gắn bó nhiều năm với nhau là một lợi thế rất lớn.

Thật vậy, những gương mặt hết sức quen thuộc của bóng đá Nga nửa thập kỷ qua không quá khó khăn để hiểu đồng đội sẽ di chuyển thế nào, chuyền bóng ra sao. Đó chính là lý do tại sao dù không cần lấn át lắm về mặt thế trận, nhưng ĐT Nga vẫn luôn nguy hiểm trong những pha triển khai bóng vào tạo nên những khoảng trống mênh mông trước hàng phòng ngự đối phương.

Dick Advocaat đã kế thừa thành công những gì mà Guus Hiddink để lại, và bây giờ, khi mà rất nhiều người vẫn cho rằng thành tích lọt vào bán kết như 4 năm trước đã là một kỳ tích, thì cựu HLV Zenit có lẽ còn đặt tham vọng lớn hơn thế.

Vì quá khứ không phải gánh nặng!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm