(TT&VH) - Những tưởng với năng lực ghi bàn kém cỏi gần đây, hai đội bóng thủ đô sẽ chỉ làm nên một trận derby thiếu cảm xúc, nhưng hóa ra ngược lại. Cơn mưa bàn thắng, cơn mưa thẻ phạt và niềm vui dành cho đội được đánh giá thấp hơn đã khiến trận đấu tối qua trên sân Olimpico đạt đủ tiêu chuẩn của một trận derby đích thực. Tuy nhiên, với bóng đá Roma, hôm qua là một ngày buồn.
Trận “derby della Capitale” thứ 132 ở Serie A được mở đầu bằng một hình ảnh xúc động, khi các cầu thủ của hai đội đứng đan xen lẫn nhau để cùng bày tỏ sự tưởng nhớ đến hơn 300 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ động đất L’Aquila hôm 6/4. Nhưng sự hòa hảo đó đã không được họ duy trì trên sân cỏ, khi trong 90 phút của trận derby, trọng tài Emidio Morganti đã phải rút ra đến 9 chiếc thẻ vàng và 3 chiếc thẻ đỏ. Không có gì lạ khi đây là một trong những trận derby máu lửa và căng thẳng nhất của thế giới bóng đá, đồng thời cả Lazio lẫn Roma đều đang là những đội bóng chơi thô bạo nhất Serie A, với tổng cộng 13 thẻ đỏ và 131 thẻ vàng trước khi bước vào trận này. Ngoài sự yếu kém về tinh thần fair-play, cả hai đội đều đã thêm một lần nữa chứng tỏ vì sao họ cùng đang thuộc nhóm những đội phòng ngự kém nhất.
Sân Olimpico tối qua tưởng như được chứng kiến một trận động đất cực mạnh nữa khi chỉ trong 4 phút đầu tiên, Lazio đã dẫn trước “đội khách” Roma tới 2-0 một cách khó tưởng tượng. Bàn đầu tiên đến khi đồng hồ chỉ vừa đến giây thứ 100, với cú sút chéo góc rất nhanh của Pandev. Đó là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Macedoni sau đúng 3 tháng không sai một ngày kể từ cú hat-trick vào lưới Reggina hôm 11/1. Hai phút sau, Mauro Zarate xử lý khéo léo bên cánh trái và tung cú sút từ ngoài vòng cấm hết sức đẹp mắt, làm tung lưới Doni lần thứ hai. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Zarate kể từ cú đúp vào lưới Bologna hôm 28/2. Lazio đã không ghi nổi bàn nào trong suốt 270 phút trước khi gặp Roma, nên việc ghi được liền 2 bàn chỉ trong 3 phút chẳng khác nào một điều kỳ diệu. Ngay từ phút thứ tư, Lazio đã có thể tin tưởng vào một thắng lợi.

Roma (trái) gần như tạm biệt mục tiêu Champions League sau trận thua Lazio
Nhưng Roma không đầu hàng, dù bị dẫn 0-2 quá sớm như vậy là một cú sốc nặng. Họ bình tĩnh triển khai tấn công và nhanh chóng đẩy Lazio vào thế bị động, để rồi chỉ sau 5 phút, trung vệ Mexes dứt điểm cận thành gỡ lại 1-2 sau một pha cản phá phạt góc không thành công của đội chủ nhà. Nhẽ ra họ đã có thể ghi liền hai bàn chớp nhoáng để san bằng tỷ số, nhưng trọng tài Morganti đã cản trở cơ hội dứt điểm thuận lợi của Totti với một pha di chuyển vô duyên vào khu cấm địa của Lazio. Nhìn chung, Roma chiếm hoàn toàn thế chủ động trong hiệp một, nhưng việc thiếu vắng một chân sút tốt khiến họ bất lực. Ngay cả Baptista, cầu thủ ghi bàn khá nhất thời gian gần đây, cũng chỉ có thể đưa bóng đến cột dọc ở phút 36.
Lazio đã tìm lại được sự bình tĩnh và tỉnh táo để có thể nhận thức được sự mong manh của tỷ số 2-1 khi bước vào hiệp hai, còn Roma lại tỏ ra rời rạc và thiếu quyết tâm, khiến ở phút 57, tỷ số được nâng lên 3-1 cho Lazio. Cũng từ một pha phối hợp phạt góc, hậu vệ phải Lichtsteiner bật cao đánh đầu hết sức thoải mái ngay trong tầm khống chế của Mexes. Chỉ 4 phút sau, Roma tiếp tục gặp bất lợi khi Panucci nhận thẻ vàng thứ hai. Phút 75, tiếp tục Matuzalem của Lazio và Mexes của Roma bị đuổi khỏi sân. Sự “thông thoáng” với chỉ 19 người trên sân khiến De Rossi không gặp nhiều trở ngại khi đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 79, nhưng đặc biệt là bàn ấn định thắng lợi 4-2 cho Lazio của hậu vệ trái Koralov ở phút 85. Từ pha ném bóng nhẹ của thủ môn Muslera, Kolarov dẫn bóng thoải mái đi hết chiều dài sân, xâm nhập vào trước khu cấm địa của Roma mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào rồi tung cú sút sệt hiểm hóc.
Lazio chiến thắng, một nửa thủ đô vui mừng, nhưng có thể nói bóng đá thủ đô đã chính thức “tắt điện” sau trận derby. Chiến thắng chỉ đủ giúp Lazio khôi phục lại hy vọng cạnh tranh một suất dự Cúp UEFA (dù họ có “cửa” khác ở Cúp Italia), nhưng gần như đã dập tắt hoàn toàn cơ hội của Roma ở Champions League. Mới cách đây một mùa giải, thủ đô Roma đóng góp tới 2 đại diện cho Champions League, nhưng ở mùa tới, có đến 99% khả năng người dân Roma sẽ phải nhìn giải đấu danh giá này với con mắt của những người ngoài cuộc. Derby, vì thế, là một trận đấu buồn.
|
Lazio phục sinh, Roma băng hà
Đúng một ngày trước Lễ Phục sinh, Lazio đã thực sự được phục sinh bằng một trận đấu bùng nổ với 4 bàn thắng được ghi vào lưới đối thủ không đội trời chung. Nếu nói một cách lạc quan thì 3 trận im tiếng vừa qua chỉ là một chiêu “ém quân” của Delio Rossi để chờ ngày nã đạn vào lưới Roma, nhưng quả thực việc tìm lại được mảnh lưới đối thủ, đặc biệt là với bộ đôi tiền đạo Pandev - Zarate, những người chỉ có tổng cộng 2 bàn trong 3 tháng qua, là một điều vô cùng ý nghĩa cho Lazio. Lần gần nhất hai cầu thủ này cùng ghi bàn trong một trận đã xảy ra cách đây 26 vòng đấu, ở trận thắng Torino 3-1 cũng tại Olimpico hôm 28/9/2008, tức hơn nửa năm trước. Chiến thắng này sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ mà chủ tịch Lotito và giới hâm mộ đã trút lên Lazio suốt nhiều ngày qua, đồng thời tạo niềm tin và sự lạc quan cho họ trước chặng đường còn lại của mùa giải. Trong khi đó, hy vọng tiếp tục có mặt ở Champions League của Roma coi như đã chấm dứt sau thất bại này, bởi với việc Fiorentina đã thắng để nới rộng khoảng cách lên 6 điểm, thì ngay cả khi đánh bại được chính đối thủ này ở trận đấu tại Artemio Franchi sau đây 2 tuần, Roma vẫn cứ phải đứng dưới. Đó là chưa tính đến Genoa, đội có nhiều cơ hội hơn họ rất nhiều. Hơn nữa, với việc cả Panucci lẫn Mexes đều bị treo giò ở vòng đấu tới, chắc gì Roma đã thắng được Lecce dù được chơi sân nhà, khi hai cầu thủ nói trên đã là những hậu vệ tốt nhất mà đội bóng này hiện có. Băng hà thật rồi, Roma. |
B.V