Serie A dịp Tết Kỷ Sửu: Hãy coi chừng Milan

23/01/2009 08:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Inter vẫn đang hơn Milan 6 điểm, Juve vẫn đang hơn Milan 3 điểm, nhưng hai đội bóng này cần phải hết sức dè chừng với phong độ đang tỏ ra rất đáng tin cậy của đoàn quân áo sọc đỏ-đen. Nếu không cải thiện được những tín hiệu xấu về tâm lý vừa nảy sinh, rất có thể họ sẽ bị Milan áp sát hoặc thậm chí là vượt qua.

Không cần phải chờ đến sau trận thua đáng xấu hổ 1-3 trên sân của Atalanta tối Chủ nhật vừa qua, người ta mới được thấy bộ mặt tiêu cực của Inter khi phải đối mặt với một đội bóng nhỏ hơn nhưng khát khao hơn. Thất bại ấy được xem như sự vỡ ra bắt buộc của một cái ung nhọt lâu ngày. Trước đó, trong các trận gặp Chievo, Siena, Cagliari ở Serie A rồi Genoa ở Cúp Italia, Inter đều đã chỉ thể hiện sự bạc nhược, thiếu tập trung và thiếu động lực.
 
Nguyên nhân và những hệ lụy của chứng bệnh ấy đã được phân tích kỹ lưỡng (TT&VH số ra ngày 20/1), nhưng vẫn chưa thể thấy ở đâu những dấu hiệu chứng tỏ Inter sẽ cải thiện được phong độ. Nếu Inter không thay đổi, quãng đường trước mặt thầy trò HLV Mourinho sẽ là hết sức chông gai thay vì là bằng phẳng như nhẽ ra nó phải thế, bởi đơn giản, các đối thủ của Inter trong 3 vòng sắp tới đều… nhỏ. Sampdoria có chút tên tuổi, nhưng đang rơi tự do với 4 thất bại trong 5 trận gần nhất. Catania cũng có phong độ không hơn, trong khi diện mạo của Torino đang tỏ ra hết sức thê thảm. Chắc chắn các đội bóng ấy đều sẽ đối mặt với Inter ở thế “cố cùng liều thân”, trong khi bản thân Inter đều đã gặp cực nhiều khó khăn khi đối mặt với họ ở trận lượt đi. Ngoại trừ thắng lợi khá đơn giản trên sân Torino, thì Inter phải nhờ đến may mắn mới giành được 1 điểm trên sân Sampdoria và 3 điểm trên sân nhà trước Catania.
 
Hãy coi chừng Milan
 
Nếu Inter tiếp tục sa lầy, cơ hội sẽ được dành cho Juventus, nhưng với những gì đội bóng thành Turin đã thể hiện trên sân Lazio mới đây, người ta có cảm giác rằng họ không muốn bắt kịp Inter, hoặc không thể bắt kịp Inter vì một lẽ nào đó. Mùa trước, Inter cũng đã từng có lúc vứt đi đến 10 trong tổng số 11 điểm cách biệt với Roma, nhưng rồi họ vẫn giành Scudetto khi Roma không thể vượt qua được “số phận”. Juve mùa này dường như sẽ là một Roma mới. Trong 3 vòng đấu sắp tới, thầy trò “Gã thợ hàn” Ranieri sẽ lần lượt gặp Fiorentina, Udinese và Cagliari, những đối thủ hết sức khó lường. Fiorentina và Udinese đang gặp vấn đề về phong độ, nhưng họ chưa bao giờ là những đội bóng dễ bị đánh bại, đặc biệt khi bị dồn vào chân tường. Cagliari là một đội bóng nhỏ, nhưng phong độ và sức mạnh tinh thần của họ ở thời điểm này không nhỏ một chút nào. Juve hãy nhìn vào trận hòa chật vật của Inter ở trận đấu “khai Xuân” với Cagliari để lo lắng là vừa.

Milan hiện đang ở thế yếu nhất trong 3 đội cạnh tranh Scudetto, nhưng với phong độ đang thăng hoa của chân sút Pato, với sự hòa nhập nhanh chóng của David Beckham và đặc biệt là hiệu ứng tinh thần cực cao với quyết định ở lại của ngôi sao Kaka, họ có thể sẽ làm nên chuyện. Lối chơi tấn công đa dạng và 4 điểm tương đối thuyết phục vừa giành được ở 2 trận đầu năm là đủ để Milan chứng tỏ quyết tâm của họ. Nếu Kaka và các đồng đội cứ tiếp tục chơi như thế, Bologna hay Genoa sẽ không phải là đối thủ đáng ngại, trong khi trận đấu trên sân Lazio ở vòng 22 có thể chỉ là một thách thức không quá lớn. Lazio đang chơi ổn định, song cái dớp thất bại trước Milan dường như vẫn là một cái ngưỡng chưa thể vượt qua của đội bóng thủ đô. Một lợi thế nữa của Milan là họ sẽ có được những ngày nghỉ trọn vẹn, trong khi cả Inter và Juventus đều sẽ phải đổ mồ hôi ở tứ kết Cúp Italia những ngày sắp tới. Nếu có thể giành ít nhất 7 điểm trong 3 trận tới, Milan chắc chắn sẽ thu hẹp được khoảng cách.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm