Milan cải tổ tuyến giữa: Tạm biệt Pirlo, chào Hernanes?

15/07/2009 15:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Andrea Pirlo đang tiến rất gần đến sân Stamford Bridge sau khi có tin cho hay Chelsea đã tăng mức đề nghị lên 18 triệu euro, con số có thể làm Milan xiêu lòng. Khả năng Milan bán Pirlo là rất lớn bởi họ đang theo đuổi tiền vệ Hernanes (Sao Paulo) một cách rất tích cực.
 
Hôm kia, Inter đã chính thức cập bến Los Angeles để bắt đầu chuyến du đấu tập huấn xa xỉ nhất trong số các đội bóng Serie A, đồng nghĩa với quá trình chuẩn bị đội ngũ của họ xem ra đã được hoàn tất. Nhiệm vụ hàng đầu của Inter lúc này là giữ chân Ibra, thanh lý ít nhất 4 cầu thủ thừa thãi, chứ không phải là bổ sung thêm hảo thủ (dù HLV Mourinho vẫn muốn Deco và Carvalho). Juventus cũng không còn thiết tha gì nữa với việc mua thêm người sau khi có được Felipe Melo, bởi cũng giống như Inter, họ cần phải tìm cách “tống khứ” đi ít nhất 4 cái tên không còn hữu ích. Mới nhất, Juve đã tuyên bố chấm dứt theo đuổi tuyển thủ Italia Fabio Grosso. Trong khi đó, Milan vẫn đang mải miết với bài toán nhân sự, dù họ đã khởi động mùa giải mới được 9 ngày và cũng chỉ ngày mai thôi, sẽ lên đường sang Mỹ du đấu kiếm tiền. Sau vài cầu thủ trẻ vô danh, cả mua về và gọi về, mới chỉ có duy nhất tân binh Oguchi Onyewu tạm gọi là đáng chú ý, nhưng trung vệ người Mỹ cũng chỉ đáng được xem là sự bổ sung “hương hoa” vì sự miễn phí của mình.
 
Hernanes có gia nhập Milan? 
 
Nhiệm vụ hàng đầu của Milan là mua một chân sút cừ, song tiến trình chiêu mộ Luis Fabiano từ Sevilla lại đang diễn ra hết sức chậm chạp. Trong khi ấy, họ cũng chưa đạt được sự ổn định ngay trong nội bộ. Pirlo vẫn đang phải đối mặt với khả năng bị bán sang Chelsea, dù chính anh đã tuyên bố muốn ở lại và các cầu thủ Milan cũng lần lượt lên tiếng về tầm quan trọng của anh. Milan muốn bán Pirlo không phải vì Chelsea muốn mua, mà để giảm mạnh hơn nữa quỹ lương và cơ cấu lại tuyến giữa vốn vẫn còn in đậm dấu ấn Ancelotti. Bán Pirlo còn là để giải bài toán chiến thuật, khi “số 21” không phải là mẫu cầu thủ phù hợp với sơ đồ 4-3-3 mà Leonardo đang muốn áp dụng cho Milan, sau nhiều lần chơi mờ nhạt trong mô hình tương tự ở đội tuyển Italia. Con số 14 triệu euro mà Chelsea đưa ra cách đây chưa lâu có thể khiến Milan cảm thấy bị xúc phạm, nhưng 18 triệu là số tiền chấp nhận được cho cả hai bên. Chelsea không thể bị chỉ trích bởi số tiền họ bỏ ra mua Zhirkov còn cao hơn thế, 21 triệu euro, trong khi Milan sẽ có được số tiền đủ giúp họ chiêu mộ được Hernanes, mục tiêu theo đuổi lâu nay.
 
Milan muốn bán Pirlo, bởi nếu không, họ đã chẳng săn đón Hernanes tích cực đến thế. Tiền vệ được xem là sự tổng hòa giữa Pirlo và Kaka này là một trong số những tài năng hiếm hoi chưa rời Brazil sang châu Âu, đồng thời được Leonardo rất ưa thích. GĐTT Ariedo Braida đã “nằm vùng” ở Brazil gần chục ngày nay để tiếp xúc với các đội bóng xứ Samba về khả năng mua Andre Santos rồi Maldonado, nhưng cho đến lúc này, mục tiêu chỉ còn lại duy nhất Hernanes. Sao Paulo đòi 30 triệu euro cho tiền vệ chủ chốt của họ, trong khi Milan chỉ muốn trả ở xung quanh con số 20. Song vướng mắc không chỉ nằm ở phí chuyển nhượng. Nếu muốn có Hernanes, Milan phải đàm phán cả với Traffic, công ty nắm một nửa quyền sở hữu tiền vệ này. Dù vậy, có thể tin rằng với quan hệ khá tốt của Milan ở Brazil, họ sẽ có được Hernanes nếu quyết định chia tay Pirlo.
 
Tuy nhiên, cũng có không ít khả năng kẻ phải ra đi để nhường chỗ cho Hernanes sẽ không phải Pirlo, mà là Mathieu Flamini, cầu thủ mà Milan đã phải đấu tranh kịch liệt mới giành được cách đây một năm. Hiện Flamini đang khá bất mãn vì không có tên trong kế hoạch A của HLV Leonardo, trong khi Milan cũng sẽ không ngần ngại chia tay anh nếu nhận được một đề nghị có sức nặng. Lý do chủ yếu vẫn là để siết chặt hơn nữa quỹ lương, bởi lương cao chính là nguyên nhân giúp Milan thuyết phục được Flamini đến sân San Siro từ Arsenal. Cánh cửa trở lại Premier League đang mở ra trước mắt tiền vệ người Pháp, khi Tottenham đang sẵn sàng bỏ ra 7,5 triệu bảng (8,75 triệu euro) để đưa anh trở lại London.
 

Milan chưa thể có Luis Fabiano

Vụ tuyển mộ tiền đạo Luis Fabiano của Milan đang gặp bế tắc nghiêm trọng, chứ không phải sắp được hoàn tất một cách vui vẻ như HLV Leonardo đã tiết lộ hôm 13/7. Hôm qua, ở trụ sở Milan tại đường Turati, PCT Galliani và một số luật sư đại diện cho Rio, một công ty đầu tư tiền tệ Brazil nắm 65% quyền sở hữu Fabiano, đã họp kín với nhau nhiều tiếng đồng hồ. Nội dung được cho là hai bên đang hợp sức để tìm cách gây sức ép buộc phía Sevilla hạ thấp hơn nữa mức đòi hỏi với chân sút vừa tỏa sáng tại Confed Cup 2009. Theo Sky Sport, Rio đã rất muốn bán Fabiano cho Milan, nhưng BLĐ Sevilla lại chần chừ chưa muốn chấp nhận lời đề nghị quá “bèo” mà đội bóng Italia đưa ra (14 triệu euro cộng thêm các điều khoản phụ thuộc vào thành tích).

Có tin cho rằng Milan sẽ nâng mức trả giá lên cao hơn một chút (chừng 18 triệu euro), nhưng với việc chủ tịch Berlusconi tuyên bố sẽ chỉ mua Fabiano với giá phải chăng, hoặc không mua, khả năng này khó xảy ra. Sức ép từ phía Rio và cả từ chính tiền đạo người Brazil (từ chối Man City và tuyên bố chỉ muốn đến Milan) sẽ góp phần đẩy Sevilla vào thế không còn quyền lựa chọn. Dù vậy, vụ chuyển nhượng ba bên này sẽ có thể ngốn thêm không ít thời gian.

Trong khi đó, trung vệ Oguchi Onyewu đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế hôm 13/7 vừa qua và sẽ chính thức hội quân cùng Milan tại Mỹ trong vài ngày tới.
 
B.Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm