Hành tinh bóng đá

Lavezzi & cơ hội đổi đời

26/03/2011 12:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không Tevez. Không Aguero. Không cả Milito và Higuain. Cơ hội đã đến với Lavezzi. Nếu tận dụng tối đa cơ hội ấy để thể hiện mình lúc này, sự nghiệp trong màu áo Albiceleste của anh có thể sẽ rang một hướng khác, tươi sáng hơn.

Lavezzi trong màu áo Napoli-Ảnh Getty

Maradona đã nhiều lần triệu tập anh, nhưng Lavezzi lại không đến được Nam Phi trong danh sách cuối cùng. Không thể khác được khi Albiceleste có quá nhiều tiền đạo giỏi và có thời gian khoác áo đội tuyển nhiều hơn “El Pocho”. Hơn 3 năm kể từ ngày được mặc chiếc áo trắng xanh lần đầu, chưa một lần anh ăn mừng bàn thắng. Cũng phải, cơ hội cho anh là không nhiều, hoặc xuất phát từ ghế dự bị mà ấn tượng Lavezzi để lại nhạt nhòa, hoặc những lần hiếm hoi đá chính trong những trận cầu không mấy quan trọng. Con người mà tài năng đã được khẳng định ở Napoli ấy chẳng thể tìm được mình trong sắc áo quê hương, ở đấy, anh được gọi đa phần chỉ để đủ quân, ăn tập và ngồi nhìn.

Nhưng Batista có cái nhìn khác về chàng trai này. Thời gian đầu chỉ đạo Argentina, ông lựa chọn một cặp tiền đạo dạng một cắm, một lùi, mà vị trí của Messi luôn là bất khả xâm phạm. Nhưng vì nhiều lí do khác nhau, kể cả yếu tố chiến thuật, chưa ai đá cặp với Messi tạo được sự tin tưởng tuyệt đối. Lavezzi được để mắt tới. Vào sân thay người ở hiệp 2 trận chiến với Brazil, anh mang lại sức sống hơn hẳn cho Albiceleste bằng kĩ thuật, sự nhiệt tình và khả năng đi bóng rất khó chịu khi được yêu cầu chơi dạt ra cánh phải. Phút giây đẹp đẽ cũng đã đến cuối trận, cú đánh gót phối hợp điệu nghệ cho Messi solo ghi bàn đem về chiến thắng sau cùng trước kình địch có thể khiến Batista tin anh hơn. Trận tiếp theo gặp BĐN, Lavezzi đá chính, trình diễn không đến nỗi nào, quan trọng nhất, Batista không còn xem anh là giải pháp dự phòng.

Bây giờ, nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục cùng Messi làm thành một khẩu pháo 2 nòng trước Mỹ. Lavezzi cần một lần lập công để mở ra cánh cửa thường trực vào đội. Xét về phẩm chất, El Pocho hoàn toàn có thể tranh đấu sòng phẳng với các mũi nhọn còn lại để đứng bên cạnh Messi. Tại sao không khi Batista không bó buộc đội hình với một trung phong cắm?! Nếu cả hai tiền đạo đều hoạt động rộng, thậm chí Messi đóng vai trò chỉ chực sẵn cho tuyến đầu đi nữa, thì trong cuộc tìm kiếm người chia lửa còn lại, Lavezzi có quyền hy vọng. Bớt rườm ra đi, nắn nót những cú ra chân hơn, chiến đấu và cầu chúa nào...

Hàng thủ của Mỹ không mạnh là thời cơ để Lavezzi bắn phá, Copa America đã không còn xa nữa và đối thủ của anh, những Tevez, Aguero, Higuain cũng không ngồi nhìn Lavezzi lấy chỗ mình đâu. Nhưng nếu một người đầy cá tính như Lavezzi, thừa chất tinh quái lẫn tự tin như vậy, vào lúc này không chiếm được cảm tình của HLV và những người hâm mộ nữa thì còn đến bao giờ. Xét cho cùng, trách nhiệm của anh là tìm kiếm bàn thắng, chừng nào chưa tìm được, thì chẳng ai nhớ đến anh đâu, Ezequiel Lavezzi ạ.

H.A



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm