Thăng hoa ở Swansea, Laudrup đã có thể tự tin hướng về Real

24/01/2013 15:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Mới trải qua 6 tháng ở môi trường bóng đá hoàn toàn xa lạ là Swansea, nhưng Michael Laudrup đã nhanh chóng chứng tỏ được tài năng của một HLV hàng đầu. Cả châu Âu lúc này đang nhìn vào Laudrup với một ánh mắt thèm muốn và Real Madrid là một trong số đó.


Laudrup đang thăng hoa cùng Swansea

Bằng chứng cho tài năng của Laudrup là việc ông đã đưa Swansea tới trận chung kết Cúp liên đoàn Anh mùa này sau khi đánh bại Chelsea – đội vô địch Champions League mùa trước - ở bán kết một cách thuyết phục. Giống như tài năng của một cầu thủ khi còn đá cho Real Madrid, Barcelona, Juventus, và Ajax, Laudrup đang thể hiện những phẩm chất của một chiến lược gia giỏi.

Thậm chí, theo một cuộc trưng cầu ý kiến mới đây ở Real Madrid, HLV người Đan Mạch đã được chọn là ứng viên hàng đầu để thay thế Jose Mourinho. Một sự thăng tiến quá nhanh với một HLV mới chỉ dẫn dắt các đội bóng nhỏ trong sự nghiệp, từ Brondby, Getafe, Spartak Moskva, Mallorca, cho tới Swansea hiện tại.

Swansea chỉ là một đội bóng nhỏ của xứ Wales nhưng dưới sự nhào nặn của Laudrup, họ đã thể hiện một lối chơi rất có bản sắc và vô cùng hiệu quả. Đó là lý do tại sao họ được gọi là “Barca của Premier League”. Đêm qua, Swansea của Laudrup đã chơi như một nhà vô địch để loại Chelsea khỏi Cúp liên đoàn. Có thể nói, Laudrup tài hoa trên sân cỏ như thế nào thì ông cũng xuất sắc như vậy ở khía cạnh chiến thuật.

Dấu ấn chiến thuật mà Laudrup để lại là rất rõ nét. Ở trận đấu với Everton trên sân khách cách đây 12 ngày, cách bố trí chiến thuật của Laudrup đã giúp Swansea bắt chết ngòi nổ Leighton Baines lẫn Steven Pienaar bằng việc chơi với hai hậu vệ phải là Angel Rangel và Dwight Tiendalli. Từ đó, Swansea đã giành được 1 điểm rất quan trọng ngay tại Goodison Park, chỉ ít ngày sau khi đội bóng của ông đánh bại Chelsea 2-0 ở bán kết lượt đi Cúp liên đoàn.

Chiến lược gia người Đan Mạch tỏ ra rất tinh ý trong việc phát hiện ra điểm yếu của đối phương. Trước Chelsea, ông nhận ra khả năng phòng ngự kém cỏi của Cesar Azpilicueta và đã chỉ đạo Routledge liên tục tấn công vào vị trí này. Kết quả là Swansea đã vượt qua Chelsea một cách hoàn toàn xứng đáng để góp mặt tại Wembley.

Swansea sẽ thu về ít nhất 1 triệu bảng từ chiến tích tuyệt vời này nhưng nó chẳng là gì so với danh tiếng mà họ có được hiện nay. Với Laudrup, Swansea có quyền mơ mộng nhiều hơn nữa, chứ không chỉ đơn thuần là một suất dự chung kết Cúp liên đoàn. Nhưng Laudrup càng thành công, Swansea càng lo sợ. Hợp đồng giữa hai bên chỉ còn một năm rưỡi nữa và nếu không nhanh chân gia hạn, đội bóng xứ Wales có thể mất “bộ não” của họ bất cứ lúc nào. Bởi Laudrup bây giờ xứng đáng được dẫn dắt một đội bóng hàng đầu, như Real Madrid chẳng hạn.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm