“Henrik Larsson mới” đến Hamburg

19/07/2009 10:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau nhiều ngày đàm phán với Groningen, Hamburg đã có được tiền đạo 23 tuổi người Thụy Điển, Vua phá lưới giải vô địch U-21 châu Âu 2009 vừa qua với bảy bàn thắng. Marcus Berg, được ví như “Henrik Larsson” mới của bóng đá Thụy Điển, ký hợp đồng thời hạn năm năm với đội bóng thành phố cảng miền Bắc nước Đức.

Trên thực tế, chi tiết cụ thể của vụ chuyển nhượng này không được các bên có liên quan tiết lộ. Theo tờ Dagblad van het Noorden xuất bản ở Hà Lan, Groningen nhận được 10,5 triệu euro khi bán Berg. Còn theo tờ Bild ở Đức, Hamburg chỉ mất chín triệu euro để có được Vua phá lưới giải vô địch U-21 châu Âu năm 2009. Dù với số tiền nào đi chăng nữa, dao động từ chín đến 10,5 triệu euro, thì đây vẫn là một thương vụ đầy triển vọng thành công lớn của đội bóng Đức. Berg được đánh giá là một tài năng đầy triển vọng của bóng đá Thụy Điển và được nhiều chuyên gia so sánh với huyền thoại Henrik Larsson, người đang “dưỡng già” ở tuổi 38 tại Helsingborg.

Không phải đợi đến giải vô địch U-21 châu Âu năm 2009 diễn ra ở Thụy Điển hồi tháng Sáu vừa qua người ta mới biết đến cái tên Marcus Berg, người đã giúp chủ nhà giành giải ba với bảy bàn thắng, đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Trước đó, Berg đã là cái tên nổi bật ở giải vô địch Hà Lan với hiệu suất ghi bàn đáng nể, đồng thời là tuyển thủ quốc gia trong đội hình của HLV người Đức Ottmar Hitzfeld. Trong hai mùa khoác áo Groningen, anh đã ghi được 33 bàn trong 56 trận ở giải vô địch Hà Lan. Trước đó nữa, Berg cũng có 21 bàn trong 53 trận cho IFK Goeteborg, đội bóng mà anh đã khởi đầu sự nghiệp cầu thủ.

 
 Marcus Berg vừa tỏa sáng ở giải vô địch U-21 châu Âu năm 2009
 
Berg mang trong mình dáng dấp của một “siêu tiền đạo”. Chỉ cao 1m83 nhưng anh có thể ghi bàn bằng đầu cực tốt, bên cạnh kỹ năng không chế bóng hoàn hảo và dứt điểm bằng cả hai chân. Berg còn là cầu thủ có thể rê bóng một cách điêu luyện và lắt léo, bên cạnh khả năng ghi được những bàn thắng ở góc “không tưởng”. Chính vì những điều này mà anh được so sánh với Larsson, một tượng đài sống của bóng đá Thụy Điển, đội trưởng của đội tuyển quốc gia nước này dưới thời Hitzfeld, khi Fredik Ljungberg rút lui sau EURO 2008. Việc thương lượng với Groningen để mua Berg của Hamburg gặp trở ngại ở phút chót, khi Stuttgart cũng nhảy vào cuộc vì không “săn” được Klaas-Jan Huntelaar của Real Madrid.

Berg là tân binh thứ tư của Hamburg trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Anh sẽ khoác chiếc áo số 16, số áo của hậu vệ Michael Gravgaard ở mùa giải trước (đã trở lại Nantes vì hết hợp đồng cho mượn). Trước đó, tân HLV Bruno Labbadia đã ký hợp đồng với tiền vệ Zé Roberto từ Bayern (chuyển nhượng tự do), tiền vệ Robert Tesche từ Bielefeld (một triệu euro) và đặc biệt là tiền đạo Eljero Elia từ Twente (8,5 triệu euro). Berg cùng với Elia là những sự bổ sung quan trọng cho hàng tấn công đội bóng thành phố cảng miền Bắc, sau khi họ để tuột mất Ivica Olic vào tay Bayern theo hình thức chuyển nhượng tự do và Mladen Petric cũng như Paolo Guerrero rục rịch đòi ra đi.

Sau quá nhiều biến động suốt cả mùa giải trước (Rafael van der Vaart sang Real Madrid; Vincent Kompany, Nigel de Jong sang Man City; HLV Martin Jol hồi hương dẫn dắt Ajax; sa thải Giám đốc thể thao Dietmar Beiersdorfer...), Hamburg đang tái thiết từ đầu, với sự xuất hiện khá bất ngờ của cựu cầu thủ Labbadia, mùa trước còn dẫn dắt Leverkusen. Sự có mặt của những cầu thủ như Zé Roberto, Elia hay Berg là tín hiệu đáng mừng, có thể dẫn đến những thành công của Hamburg ở mùa giải tới, cả trên bình diện Bundesliga lẫn Europa League.
 
Đông Hà
 
Marcus Berg

Sinh ngày 17/8/1986.
Cao 1m83, nặng 76 kg.
CLB đã qua: IFK Goeteborg (2005-2007, 53 trận/21 bàn), Groningen (2007-2009, 56/33), Hamburg (từ 2009).
Đội tuyển Thụy Điển: Từ 2008, 7 trận/1 bàn.
Đội tuyển U-21 Thụy Điển: 2006-2009, 19 trận/14 bàn.
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm