Ibrahimovic - Larsson: Song hùng kỳ hiệp

12/06/2008 04:05 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Cú sút quá đẹp của Zlatan Ibrahimovic vào lưới Hy Lạp đã khiến tất cả các CĐV Thụy Điển phải ngây ngất. Ibra đã trở lại theo đúng cách của anh: Bùng nổ, khó lường và cực kỳ sắc bén trong những tình huống bị kèm riết.

Thành công ban đầu của đội bóng Bắc Âu đã in đậm dấu giày của tiền đạo Inter, nhưng phía sau điều đó, vẫn còn một nét trầm khiến người ta phải nhắc đến. Đó là một người hơn Ibra đúng 10 tuổi, người đã luôn đứng phía sau những bàn thắng của Thụy Điển, người gắn liền với thành công và thất bại của đội bóng áo vàng trong suốt 1 thập kỷ rưỡi qua. Anh là Henrik Larsson.

1. Một người chơi bóng bằng sự trải nghiệm qua 7 CLB trong suốt 20 năm. Người kia luôn tỏ ra cực kỳ hiếu thắng trong mọi đường bóng, luôn làm đối thủ phát cáu với những cú tăng tốc theo đường chéo trong vòng cấm địa. Một người luôn biết kéo đối thủ dậy sau mỗi pha phạm lỗi. Còn người kia, lúc nào cũng như luôn chực bùng phát để nhảy xổ vào đối phương. Nhưng trên sân cỏ, họ lại là những người hiểu nhau đến từng pha di chuyển. Họ bổ sung, hỗ trợ, và liên kết nhau như những cặp bài trùng. Ibra - Larsson, 2 cái tên đó xứng đáng được xem là một trong những cặp sát thủ hay nhất VCK lần này.

Khi Ibra và Larsson có được tiếng nói chung, họ sẽ đủ sức đe dọa bất cứ hàng thủ nào. Cả 2 đều đánh đầu và chuyền bóng rất tốt nên những sự hoán đổi vị trí giữa họ luôn tạo ra tính đột biến cao. Ngoài ra, họ còn là những người biết sử dụng kỹ thuật cá nhân nhất của đội bóng Bắc Âu thiên về cơ bắp. Khi chơi song song, cặp tiền đạo một già, một trẻ này của HLV Lars Lagerback sẽ dễ tạo ra nhiều sự bất ngờ hơn những người khác. Như trong trận đấu với Hy Lạp, người ta đã được chứng kiến những sự lan tỏa đầy ấn tượng của họ, khi một người làm nhiệm vụ quan sát và kết nối (Larsson), còn người kia thì di chuyển rộng (Ibra).

2. Larsson không chỉ là cầu thủ có kinh nghiệm nhất của tuyển Thụy Điển vào thời điểm này. Anh còn là một động lực lớn, với vô vàn những tố chất kỳ lạ để thúc đẩy bất cứ đợt tấn công của đội nhà. Ở vào tuổi 36, Larsson vẫn chưa dừng lại. Thậm chí, trong trận gặp Hy Lạp, anh còn là người đá đủ 90 phút mà không tỏ ra xuống sức. Chỉ riêng điều đó cũng thực sự đáng nể rồi. Anh đã tỏ ra xứng đáng có mặt ở Euro 2008, dù không đá một trận vòng loại nào.

Không phải ngẫu nhiên mà Lagerback đã muốn Larsson đá chính cùng Ibra trong trận ra quân (và cả những trận sau nữa?). Trên sân cỏ cũng như ngoài đời, Ibrahimovic vẫn luôn được biết đến như một “cậu bé” ngỗ nghịch, đầy ngang ngạnh, ẩn dưới một lớp vỏ kiệt xuất của tài năng. Không phải ai cũng “trị” được anh. Và cũng không phải ai, cũng có thể khiến cầu thủ này nể trọng trên sân bóng. Nếu không phải Larsson - một nhân cách lớn, luôn khiêm tốn dù là ngôi sao - thì còn ai có thể lấp đầy cái hố sâu ngăn cách về lòng kiêu hãnh và sự tự mãn của Ibra?

Chân sút của Inter đã nổ súng trở lại sau gần 3 năm im tiếng (lần gần đây nhất Ibra ghi bàn cho tuyển Thụy Điển là tháng 10-2005). Nhưng anh sẽ phải cảm ơn cú chạm bóng điệu nghệ và cực kỳ cảm giác của Larsson trước đó. Rất nhiều cái bóng áo vàng đã vây quanh Ibra trong niềm hạnh phúc. Nhưng cầu thủ số 10 của Thụy Điển có lẽ đã quên, ở đâu đó, nơi góc sân, Larsson đã chỉ nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm. Người chiến binh ấy đã quá quen với chiến thắng, cũng như những thất bại. Anh sẽ không chỉ tiếp tục nhồi bóng cho Ibra ghi bàn, mà anh còn sẽ là bờ vai vững chắc cho tất cả các đồng đội, khi Thụy Điển gục ngã.

3. Hơn 10 năm trước, Thụy Điển cũng đã có một cặp bài trùng đáng sợ. Tại World Cup 1994, và trước đó là Euro 1992, với Kennet Anderson và Thomas Brolin, đội bóng vùng Scandinavia đã có những thành công ngoài mong đợi (HCĐ World Cup và vị trí thứ 3 tại Euro). Đó cũng là một sự kết hợp được tính toán kỹ lưỡng giữa kỹ thuật và sự thực dụng, giữa kinh nghiệm và khả năng càn lướt. Còn bây giờ, thậm chí Thụy Điển còn có thể tự tin hơn, khi Ibra và Larsson tiếp tục thể hiện được phẩm chất độc lập tác chiến của mình. Với 2 mũi nhọn rất tinh quái này, Giáo sư Lagerback sẽ hoàn toàn có thể xoay chuyển đội hình 4-2-2-2 thành 4-4-1-1, hoặc ngược lại. Đó chính là điểm mạnh rất khó nắm bắt của Thụy Điển, tất nhiên, nếu 2 chân sút đã có tổng cộng 55 bàn cho ĐTQG nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía dưới.

Với Larsson và Ibra, Thụy Điển đã thắng trận đầu. Nhưng họ sẽ cần tiếp tục được kiểm chứng bởi những đối thủ lớn hơn, và mạnh mẽ hơn so với Hy Lạp. Bây giờ là Innsbruck, nơi một Tây Ban Nha hừng hực khí thế đang chờ đón.
 

Ibra: 14 trận, 32 tháng, 972 ngày, 1065 phút

Cú sút cực mạnh vào lưới Hy Lạp là bàn đầu tiên của Ibrahimovic trong màu áo Thụy Điển sau 32 tháng, 972 ngày, 1065 phút, qua tổng cộng 14 trận. Lần gần nhất anh phát hỏa ở ĐTQG là trận thắng Iceland 3-1 ngày 12/10/2005. Ibra tịt ngòi 6 trận của năm 2006 (gặp Ireland, Chile, Trinidad & Tobago, Paraguay, Đức, Latvia), 7 trận của năm 2007 (Bắc Ireland, Iceland, Mỹ, Đan Mạch, Bắc Ireland, TBN, Lativa) và trong năm 2008 là trận thua Ukraine 0-1.

Bàn vào lưới Hy Lạp là bàn thứ 19 của Ibra sau 51 trận khoác áo Thụy Điển.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm