Laporta: hãy cầm tiền và chuồn nhanh!

14/07/2008 20:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đó là lời khuyên của Alfredo Relano, bình luận viên nổi tiếng của tờ “As”, dành cho Chủ tịch CLB Barcelona, trong một bài viết cùng tên. Bài viết phản ánh tâm trạng của tác giả trước một cầu thủ đã từng là thần tượng của những người yêu thích môn bóng đá.

“ Hình như cuối cùng Ronaldinho cũng sẽ có mặt tại Barcelona, và ta phải nói lời cám ơn, dù biết rằng anh ta đến chỉ để thương lượng sự ra đi của mình. Nếu tôi là Laporta, tôi sẽ chẳng băn khoăn gì. Thị trường chuyển nhượng bóng đá điên rồ đến mức Manchester City, mà ông chủ là cựu Thủ tướng Thái Lan Thaskin Shinawatra, sẵn sàng mua Ronaldinho với giá 32 triệu euro. Nếu đúng vậy, Laporta cần nhanh chóng lên máy bay riêng sang đó. Ngày nay, lấy được một ít tiền từ Ronaldinho đã là một điều may mắn, còn lấy được nhiều tiền như vậy thì quả là một sự thần kỳ.
 

“Ac Milan chờ được cho không Ronaldinho, tôi nghĩ hình như họ đang làm phúc. Tìm được người trả số tiền lương dã man của cầu thủ vẫn còn hai năm hợp đồng với Barca này có thể được coi là một chiến công. Nếu ai đó trả tới 32 triệu euro, thì phải vừa khóc vừa cám ơn họ. Tôi còn nhớ Capello kể về trường hợp Ronaldo, được bán vào giữa mùa bóng cho Ac Milan, với giá chỉ bằng nửa số tiền mà chỉ có cách đó vài tháng Real rao bán. “Khi bắt đầu mùa bóng, cậu ấy bị chấn thương, chúng tôi chơi không tốt, nhưng chỉ kém Barca có hai điểm. Cậu ấy khỏi bệnh, chơi bóng, và khoảng cách với Barca bị kéo giãn ra bảy điểm. Bán cậu ấy xong, chúng tôi vô địch La Liga”.

“ Ronaldinho đã từng là một cầu thủ tuyệt vời. Đến tận bây giờ, nhắm mắt lại, tôi vẫn hình dung được sự kỳ diệu của anh ta. Ronaldinho đã từng là thủ lĩnh của công cuộc xây dựng lại Barca sau 5 năm buồn thảm của Gaspart. , Nhưng anh ta đã không còn như thế nữa, thậm chí tệ hơn cả Ronaldo. Tất cả đã đi qua. Giờ đây, Ronaldinho là một cái bóng đáng ngờ vực, và suy nghĩ một cách lạnh lùng, có thể thấy không thể chờ đợi từ anh ta một sự hồi sinh.

Guardiola đã nói anh ấy không muốn Ronaldinho và Eto’o có mặt trong đội bóng nữa. Từ Eto’o chắc chắn biết đó là một khoản tiền lớn. Còn chuyện của Ronaldinho với Manchester City là một sự kỳ diệu, góp phần trang trải số chi phí 77 triệu euro mà Barca đã thực hiện trong mùa hè này. Phải tận dụng cơ hội đi chứ, ngài Laporta.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm