![]() Cựu Chủ tịch Barca, Laporta (trái) - Ảnh: AP |
Sự bạo chi của Laporta trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt trong giai đoạn ông sắp phải rút lui, cũng đang để lại những hậu quả nặng nề khiến người kế nhiệm Rosell hoa mắt chóng mặt. Vụ Ibra là một điển hình. Không những trả giá cao, lương khủng cho Ibra, Laporta còn tỏ ra đặc biệt hào phóng với người đại diện của anh này, Mino Raiola. Và Rosell đang phải "lãnh đủ" vì sự hào phóng ấy. Theo bản hợp đồng đã ký dưới thời Laporta, Barca sẽ vẫn phải trả cho Raiola hơn 1 triệu euro mỗi năm, đều đặn trong vòng 4 năm tiếp theo, dù thân chủ của ông ta, Ibra, đã là người của Milan từ lâu! Thật không ai sướng hơn Raiola: Vừa được ăn, được nói, lại còn được gói mang về.
Một vài con số đáng giật mình 77 triệu euro: Khoản lỗ của Barca trong năm tài chính vừa qua theo báo cáo kiểm toán của Deloitte. Trước đó, Barca khẳng định họ lãi 11 triệu. 600.000 euro: "Tài trợ" cho Liên đoàn bóng đá Catalunya. Laporta là người thông qua, nhưng Rosell sẽ phải "thanh toán" khoản này. 420.000 euro: Số tiền được dùng vào việc mua đồng hồ và trang sức làm qua tặng. Một phần trong số này không biết đến tay ai!? 400.000 euro: Số tiền dùng để thuê phi cơ riêng trong 1 năm qua. Laporta giải thích ông làm thế để "các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất" 265.000 euro: Tổng số tiền các quan chức Barca đã tiêu qua thẻ tín dụng trong năm vừa qua. 42.000 euro: Số tiền dùng để tổ chức tiếp đón các quan khách trong trận đấu với Valladolid (Barca chính thức đăng quang sau trận này) cuối mùa trước. 25.000 euro: Tiền thuê khách sạn (chỉ tính riêng của các VIP) và tiền ăn trưa với quan chức của đội bóng đối thủ. |
