Barca bị truất ngôi: Guardiola cần thêm những phương án B

29/04/2010 12:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Thất bại trước Inter tại Champions League một lần nữa cho thấy HLV Guardiola cần chuẩn bị thêm nhiều phương án tấn công cho Barcelona. 

Đúng như những gì mà giới chuyên gia đã nhận định trước trận đấu, Inter tới sân Nou Camp với tư tưởng chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Motta đã khiến đội bóng của HLV Mourinho chơi phòng ngự bê tông trong gần suốt trận đấu. Từ thủ môn J. Cesar, trung vệ Lucio cho tới cả tiền đạo Eto’o cũng rất tích cực tham gia phòng ngự. Điều này đã tạo điều kiện để Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nhưng những gì mà các học trò của HLV Guardiola làm được chỉ là một bàn thắng có vẻ như không hợp lệ của Pique, người đã rơi vào tư thế việt vị trước đó.
 
Ibra đã phụ lòng mong đợi của các cổ động viên
 
Có thể nói nhiều cổ động viên hâm bộ bóng đá trên thế giới đã bất ngờ khi thấy HLV Guardiola rút Ibrahimovic ra và đưa vào sân tiền đạo trẻ Krkic, rồi Jeffren. Dường như chiến lược gia trẻ tuổi người Tây Ban Nha đã đặt hy vọng vào sức trẻ, cũng như sự khát khao của bộ đôi này có thể mang tới những luồng gió mới cho thế trận tấn công của Barca. Tuy vậy, có lẽ sẽ hơi khập khiễng nếu so sánh Jeffren với hậu vệ phải Maicon. Kể từ khi vào sân, Jeffren không tạo ra được nhiều điểm nổi bật bên hành lang cánh trái của Barca. Ngoài ra Jeffren ra, một phương án dự phòng khác mà HLV Guardiola đã sử dụng là tiền đạo B. Krkic. Cầu thủ trẻ này có tới 30 phút trên sân nhưng tình huống đáng chú ý nhất mà cầu thủ này có được lại là tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất. Phút 83, Messi cầm bóng chếch bên cánh trái và thu hút được khá nhiều sự chú ý của các cầu thủ Inter. Tiền đạo người Argentina nhận thấy hướng di chuyển của Krkic ở bên cánh phải liên tung ra một đường chuyền sắc lẹm. Tuy nhiên, Krkic đã phụ lòng các đồng đội cũng như cổ động viên Barca khi đánh đầu ra ngoài từ cự ly chỉ khoảng 3m. Ngay sau tình huống này, các camera trên sân đã chĩa ngay về phía Messi, nhân vật đã tỏ ra sự thất vọng trước pha hỏng ăn của Krkic.
 
Như những gì mà báo chí đã nhắc tới trước trận đấu, trong một trận đấu quan trọng như vậy, Barca không được phép phung phí cơ hội. Tuy nhiên, Krkic đã không làm được điều đó. Dường như tiền đạo trẻ của Barcelona vẫn chưa đủ độ “chín” để trở thành một "sát thủ", hay là một “đấng cứu thế” cho đội bóng chủ sân Nou Camp.

Chắc chắn rằng sẽ có không ít cổ động viên Barca cảm thấy nhớ Eto’o, người sẵn sàng lùi về đá như một tiền vệ trái trong những phút cuối trận, thay vì một Ibra chơi mờ nhạt và hời hợt trong những tình huống tranh chấp bóng tay đôi. Trong trận đấu đêm qua, HLV Guardiola đã có toan tính sử dụng Ibra trong vai trò “chim mồi” để Messi, tiền đạo được bố trí đá khá thấp, và Pedro tận dụng những khoảng trống để đột phá vào vòng cấm địa của Inter. Tuy nhiên, phong độ cũng như tâm lý thi đấu không quyết liệt của Ibra đã khiến cho các “vệ tinh” của Barca không có được khoảng trống cần thiết để khai thác. Sự kết nối giữa Ibra với Messi và Pedro liên tục bị chia cắt bởi bộ đội Cambiasso và Zanetti. Có thể HLV Guardiola đã nhận thấy điểm này, nhưng trong tay ông khi đó chỉ có những Krkic hay Jeffren. Giá như khi đó Barca còn Iniesta, một tiền vệ có xu hướng cầm bóng từ giữa sân rồi đột phá vào khu trung tuyến đối phương, thì đội bóng chủ sân Nou Camp đã có thêm những phương án tiếp cận khung thành thủ môn J. Cesar.

Thất bại này chưa tới mức một “thảm họa” cho Barca nhưng có lẽ đã đến lúc HLV Guardiola cần chuẩn bị cho đội bóng của ông những phương án dự phòng đa dạng hơn. Khi lâm vào thế bế tắc ở sân Stamford Bridge trong trận lượt về bán kết Champions League mùa bóng năm trước, Iniesta đã “giải cứu” Barca, nhưng năm nay, không có ai “cứu” Barca. Những phương án dự phòng như Krkic hay Jeffren chưa đủ tầm để “cứu” Barca trong trận đấu quan trọng như vậy. Vì thế, HLV Guardiola cần sớm tìm ra một tiền đạo trái có đẳng cấp để san sẻ gánh nặng với Messi trên hàng công.
 
Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm