Chùm ảnh: "Nhà Vua" Barca băng hà

29/04/2010 09:58 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Không có một cuộc lật đổ nào trên sân Nou Camp. Tất cả những gì mà thày trò Pep Guardiola làm được chỉ là chiến thắng 1-0 trong trận đấu mà họ đã chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng như thế là chưa đủ để Barca lần thứ hai liên tiếp có mặt trong trận chung kết. Còn với Inter Milan, sự tập trung, lòng quả cảm cộng với tài năng của Jose Mourinho, họ xứng đáng góp mặt trong trận chung kết sau 38 năm chờ đợi. Dù không thể góp mặt ở Bernabeu, nhưng Barca cũng không vì thế mà buồn bởi họ đã chiến đấu hết sức mình cho tới những giây phút cuối cùng. Một trận đấu giàu cảm xúc khi người chiến thắng lẫn kẻ thất bại đều xứng đáng được tôn vinh.


Barca vào trận hết sức tự tin trước sự cổ vũ của gần 100 ngàn khán giả trên sân Nou Camp


Cộng với chiếc thẻ đỏ từ khá sớm của Motta


Tưởng như Barca sẽ "ăn tươi nuốt sống" đối thủ, nhưng trước hàng thủ "bê tông mác cao" của Inter, hàng công của đội chủ nhà không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm


Ibra vẫn tỏ ra vô duyên như thường lệ


Messi dù rất nỗ lực nhưng mình anh không thể xuyên thủng cả hàng thủ dày đặc của Inter


Krkic tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi của Barca


Pique thắp lại hy vọng cho Barca ở phút 84, nhưng tất cả đã quá muộn


Và màn ăn mừng của Inter bắt đầu...




Arnautovic an ủi Krkic


Nhưng ấn tượng nhất phải là pha ăn mừng đặc trưng của "Người đặc biệt" Mourinho




"Nóng mắt" vì màn ăn mừng của Mourinho, Valdes đôi co với HLV người Bồ

Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt các CĐV Barca

Nhưng họ cũng chẳng nên buồn vì với những tài năng hứa hẹn như Pedro, Barca sẽ trở lại.

Ảnh: Getty, AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm