Cristiano Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục 1 bàn thắng

05/03/2014 14:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chạm trán Cameroon ở Leiria rạng sáng mai đơn thuần chỉ là một trận giao hữu của Bồ Đào Nha, nhưng với cá nhân Cristiano Ronaldo, đây là một trận đấu đặc biệt. Bởi chỉ cần ghi 1 bàn vào lưới đội bóng châu Phi, Ronaldo sẽ chính thức đi vào lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha với tư cách là chân sút số 1 của ĐTQG.

Ronaldo hiện đang chia sẻ vị trí số 1 với Pedro Pauleta khi cả hai cùng ghi được 47 bàn cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nếu như Pauleta chỉ cần 88 trận để có 47 bàn thì Ronaldo phải trải qua tới 109 trận. Nhưng dù thế nào, siêu sao của Real Madrid cũng đang đứng trước cơ hội rất lớn để làm nên lịch sử.

Ngoài khả năng lập kỷ lục mới về số bàn thắng cho Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng sẽ đuổi kịp vị trí thứ hai của Fernando Couto về số lần khoác áo ĐTQG nếu ra sân trước Cameroon, với 110 lần. Kỷ lục hiện đang thuộc về Luis Figo với 127 trận đá cho đội tuyển được mệnh danh là “Brazil của châu Âu”.

Đặc biệt hơn, trận đấu với Cameroon cũng sẽ là lần đầu tiên Ronaldo chơi bóng ở quê nhà sau khi giành Quả bóng Vàng 2013. Vì thế, CR7 càng có thêm động lực để tỏa sáng dù đây chỉ là một trận giao hữu.

Ronaldo đã chuẩn bị rất kỹ cho trận gặp Cameroon khi anh và đồng đội ở Real Madrid là Pepe đã không tham dự buổi tập trước trận với tuyển Bồ Đào Nha. Sở dĩ như vậy là bởi bộ đôi của Real vừa trải qua 90 phút tốn rất nhiều sức lực trong trận derby với Atletico, trận đấu mà Ronaldo đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-2.

Bàn thắng vào lưới Atletico cũng củng cố vị trí số 1 của Ronalo trên danh sách Pichichi với 23 bàn, bỏ xa Diego Costa 2 bàn. Ở Champions League, CR7 cũng đang là chân sút số 1 với 11 bàn. Rõ ràng, Ronaldo đang có sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho World Cup 2014, giải đấu mà CR7 được kỳ vọng sẽ tỏa sáng sau khi đã được thừa nhận là cầu thủ số Một thế giới.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Cameroon, HLV Paulo Bento đã gây bất ngờ khi triệu tập hai tân binh mới 20 tuổi là Rafa (Braga) và Ivan Cavaleiro (Benfica). Ngoài ra, hàng loạt cầu thủ bị thất sủng ở vòng loại World Cup 2014 cũng được ông gọi trở lại.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm