Thế giới

Lắng nghe trẻ em nói

05/01/2011 10:16 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sáng sớm hôm qua, bấm nút mở kênh HTV7, tôi đã có được gần 60 phút lắng lòng, theo những hình ảnh và âm thanh từ màn hình. Suốt từ gần 7h đến hơn 7h45, cuộc tiếp xúc của lãnh đạo cùng đại diện các ban thuộc HĐND TP.HCM theo chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” được cắt chữ đậm nét tươi dòng trên “phông” hội trường, dù chưa đủ để thỏa mãn những ai thật sự quan tâm đến vấn đề nhưng cũng đã gợi nhiều suy tư về cách đối thoại hay.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet).

Thêm một sáng kiến trong cách làm “của dân - do dân - vì dân” của lãnh đạo thành phố (TP) lớn nhất nước, khi dành mấy giờ của ngày mở đầu năm mới 2011, cho sự “lắng nghe” đó. Và, được khơi dần mềm mại, các em là chủ nhân tương lai gần của TP mang tên Bác kính yêu đã vừa hồn nhiên vừa có các ý kiến sát thực. Có em trai mong TP quan tâm hơn để giảm các vụ nữ sinh bạo lực. Có em gái kể lại gọn ghẽ cảnh sống của một bạn nhỏ vất vả cơ cực, để mong TP sớm bớt điều tương tự. Rồi, em thì ước sao các bậc cha mẹ đừng “bêu gương” khi vượt đèn đỏ nữa, em thì muốn địa phương mình hết người ăn xin... Những tâm niệm của các học sinh 10 tuổi, 15 tuổi cứ nối nhau chẳng phút ngừng giữa người nói trước, nói sau. Nghe (và nhìn), mà chạnh lòng cho bao vị đại biểu ở hội nghị này, đại hội kia chẳng bao giờ phát biểu.

Trên tất cả, bao trùm từ diễn đàn còn ít nơi có ở nước ta, là vào ngày đầu năm 2011 đã giúp thêm một “kênh” phát huy nội lực, từ nhiều khối óc còn non trẻ, song đã biết nói và dám nói.

Chúng ta sẽ tiến nhanh, tiến xa hơn, nếu đừng dài sự cho rằng “trẻ con ấy mà, biết gì đâu”, nếu đừng thô kệch hoặc gò ép những giải pháp dẫn dắt.

“Lắng nghe trẻ em nói”, vâng hãy lắng nghe với sự bình tâm chín chắn, để nhiều vấn đề của hôm nay và mai sau, được các tầng lớp nhân dân kiến giải kịp thời, để “Dân cường - Nước thịnh”.

Nguyễn Quang Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm