Làng golf dậy sóng vì thần đồng Trung Quốc bị phạt

14/04/2013 08:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là quyết định mà Ban tổ chức Masters - giải major đầu tiên trong năm -  đã đưa ra hôm thứ Sáu vừa qua. Quyết định của họ có thể phá hỏng giấc mơ của tay golf người Trung Quốc Guan Tianlang, xóa bỏ sự diệu kỳ trong cuộc sống khi chỉ nhìn thấy lỗi lầm của một cậu bé chỉ mới 14 tuổi.

Chỉ một lát sau khi đảm bảo rằng mình sẽ đánh trúng đích bằng cách ném cỏ vào không khí để kiểm tra chiều, độ gió và đi ngược lên đồi để có cái nhìn bao quát hơn, Guan bị “thổi còi” do đánh chậm.

Án phạt gây bất bình



Lĩnh án phạt nghiêm khắc, Guan vẫn giành quyền đi tiếp

Trọng tài kỳ cựu John Paramor nhìn chăm chăm vào đồng hồ, căn từng giây, rồi ông bước tới gần Guan, báo rằng cậu đã quá thời gian quy định 40 giây. Guan bị phạt một gậy vì lỗi đánh chậm sau khi đánh gậy thứ hai ở lỗ 17. Án phạt được ban tổ chức giải thông báo rõ ràng bằng văn bản hẳn hoi, phân tích chi tiết hành vi phạm lỗi.

“Tôi tôn trọng quyết định” - Guan nói. Nhưng fan của môn thể thao quý tộc và cư dân trên mạng xã hội không đồng tình như vậy. Đã dấy lên làn sóng chỉ trích án phạt nặng nề dành cho Guan. Họ nói ban tổ chức đã quá “khắc nghiệt” đối với cậu học sinh trung học vừa mới hoàn thành bài tập toán của mình cách đó vài ngày để không bị nhỡ lớp do bận thi đấu.

“Cậu ấy đã được cảnh báo. Tôi thực hiện rõ ràng và chính xác quy định. Đây là Masters, giải đấu chuyên nghiệp” - Paramor trình bày khi được hỏi liệu có nên nương tay với Guan bằng cách cảnh báo và phân tích cụ thể hơn về các quy định.

Nguyên tắc hay lựa chọn?

Ai cũng muốn lời nói của Paramor được thực hiện một cách chỉn chu nhất. Nhưng, có một thực tế chưa từng có một golf thủ nào bị phạt vì lỗi đánh chậm ở Masters. Lần cuối cùng có một tay golf bị phạt vì lỗi nói trên tại giải major là ở PGA Championship năm 2010 và lần cuối cùng nó xảy ra ở một giải đấu thuộc PGA Tour là tại Honda Classic vào năm 1995. Ở hai lần đó, đối tượng bị phạt đều là tay golf chuyên nghiệp.

Guan thì khác. Cậu không phải là sản phẩm của một học viện nào đó ở Trung Quốc, đất nước có thể thiết lập dây chuyền đào tạo VĐV thể dục dụng cụ và bơi lội chuyên nghiệp nhưng không phải golf. Guan là mầm ghép đơn giản của sự giàu có và cách hướng dẫn tốt. Cậu giành vé dự Masters từ giải golf nghiệp dư Asia-Pacific ở Thái Lan. Caddie của Guan, Brian Tam, cũng giống người đồng hành của mình và họ chỉ làm việc với nhau vài tuần gần đây.

Guan biết giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng không lưu loát. Có một số lần cậu tỏ ra lúng túng vì không hiểu mọi sắc thái của ngôn từ. Thế nên, trong khi Tiger Woods và caddie của anh chỉ mất vài giây hoặc chỉ cái liếc mắt là hiểu thông điệp của nhau, Guan mất gấp đôi hoặc gấp ba thời gian đó.

Đúng là Guan đã vi phạm và trong số lô lốc những quy định của Masters, có điều khoản về thời gian. Nhưng không thể tự xưng một điều là nguyên tắc khi mà nó không được thực thi một cách thống nhất. Với Guan, án phạt của cậu đến từ sự lựa chọn của trọng tài.

Trọng tài Paramor khẳng định rằng ông chỉ hành động vì lợi ích của trò chơi. Thế thì hành động của ông tại The Open năm 2009 thì sao? Paramor chỉ cảnh báo Ross Fisher do lỗi đánh chậm, quá tới 67 giây không phải 40 giây như Guan, và Fisher vi phạm điều đó tới 7 lần. Chẳng có án phạt nào dành cho anh ta.

May sao một gậy bị phạt đã không ảnh hưởng tới giấc mơ của Guan. Cậu đạt điểm vừa ngưỡng an toàn và trở thành golf thủ trẻ nhất đủ điều kiện vào chơi hai ngày cuối cùng ở PGA Tour, xô đổ kỷ lục kéo dài 56 năm của Bob Panasik thiết lập năm 15 tuổi ở giải Canadian Open năm 1957.

Các phóng viên Trung Quốc có mặt trong phòng dành cho báo giới đã hét lên vì vui sướng dù ngay cạnh họ là dòng chữ quy định không được gây ồn ào. Họ không biết rằng trước khi được tận hưởng niềm vui đó, Guan gần như đã khóc bởi án phạt. Golf vẫn còn là một trong những môn thể thao mà sự trung thực thực sự là vấn đề. Khi Ian Fleming muốn làm rõ sự dối trá của nhân vật phản diện Auric Goldfinger, ông đã để James Bond lừa hắn trên sân golf.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm