Lance Amstrong: Khởi đầu của kết thúc?

17/07/2010 19:12 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) - Tour de France  2010 có lẽ sẽ là  khởi đầu cho kết  thúc của một sự  nghiệp hoành  tráng với Lance  Armstrong, sau  một thập niên dẫn  đầu những đường  đua.

“Tour de France của tôi đã kết thúc”, cua-rơ huyền thoại  người Mỹ nói sau khi cán đích ngày Chủ nhật 11/7 vừa qua.  Sau đó anh còn đăng trên trang Twitter của mình một tin  nhắn cho thấy người không thể đánh bại đã thay đổi như  thế nào: “Khi trời mưa như trút nước, tôi đã tự biết hôm đó  không phải là ngày của tôi. Khá buồn chán, nhưng tôi sẽ cố  gắng tận hưởng nốt hai tuần còn lại ở đây”. Armstrong vĩ  đại giờ chỉ còn là một du khách bình thường, muốn thưởng  ngoạn hơn là đua tranh. Thật khó tin, nhưng là sự thật.

Tay đua Lance Amstrong, Ảnh Getty

Tay đua đến từ Texas, Mỹ, từng nói anh không muốn  tham dự Tour de France nữa, và điều đó gần như đã chắc  chắn sau giải năm nay, khi mà sự vắng mặt của Armstrong  trong tốp những tay đua dẫn đầu đã gây ra một sự hụt hẫng  lớn với người hâm mộ. Đặc biệt là một đội đua RadioShack  khi mà tất cả được xây dựng để hướng tới một chiến thắng  thứ tám cho cua-rơ người Mỹ.  

Không thể không nhìn lại những năm dài qua khi vinh  quang đã theo chân Armstrong ở mọi vòng đua. “Thật khó  có thể chấp nhận. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước kia -  giám đốc Johan Bruyneel của RadioShack nói về sự vắng  mặt ở phần đầu bảng tổng sắp của Armstrong - Chúng tôi  vào cuộc với hy vọng thành công, còn giờ đây tất cả đều  đổ vỡ”. 

Sự tự tin của Johan Bruyneel lúc đầu rất cao khi  Armstrong cũng thể hiện khát khao ở Tour de France và  những giải khởi động, như về nhì ở Tour de Suisse đầy cam  go tại Thụy Sĩ vào tháng 6/2010. Tuy nhiên, cuối tuần trước,  Armstrong đã phải hứng chịu vận rủi và những lần va chạm  nhiều nhất trong suốt bảy năm kể từ 1999, giai đoạn anh  thống trị các đường đua. Hiện xếp thứ 32 và kém người dẫn  đầu Andy Schleck đến 17 phút, một khoảng cách quá lớn,  nên có thể nói rằng, không còn hy vọng nào để tay đua  người Mỹ lật ngược tình thế. 

Armstrong là độc nhất vô nhị vì anh là tay đua duy nhất  ở Tour de France từ giã sự nghiệp (năm 2005) mà không  thua ở một giải nào, nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi”,  nhà báo lâu năm chuyên viết về đua xe đạp của tờ L’Equipe -  Philippe Bouvet, nói. “Giờ đây anh kết thúc như mọi tay đua  bình thường khác, lịch sử đã sang trang”. Tuy nhiên, mặc  cho các tin đồn được tung ra liên tục, nhưng Armstrong vẫn  chưa xác nhận rằng anh sẽ giã biệt Tour de France sau khi về  tới Paris trong chặng cuối cùng. 

Anh ấy gặp phải một cú sốc, nhưng chưa chấp nhận thua  cuộc”, nhà vô địch năm 2008 Carlos Sastre nói. “Armstrong  không bao giờ bỏ cuộc và anh ấy không chỉ giành 7 chức  vô địch bởi là người mạnh mẽ nhất, mà còn là người khôn  ngoan nhất”. Một trong những cua-rơ đang dẫn đầu danh  sách tổng điểm, Thor Hoshovd, nói thêm:  “Tôi cảm thấy tiếc  cho anh ấy vì Lance có vẻ khỏe mạnh và sẵn sàng trước khi  dính chấn thương. Tôi cũng muốn thấy anh ấy lại dẫn đầu ở  Tour de France, một điều tốt cho môn thể thao này”.

Loan Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm