Ca sĩ Mai Quốc Huy đoạn tuyệt với tên “đệ tử chân truyền của Chế Linh”

19/11/2011 11:02 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Live show của ca sĩ “sến” Mai Quốc Huy vừa ra mắt khán giả thủ đô tại Nhà hát Lớn vào ngày 15/11 vừa qua. Trên băng rôn, áp phích quảng cáo live show có ghi một câu “để đời” là: “Mai Quốc Huy - đệ tử chân truyền của ca sĩ Chế Linh”. Vì câu này mà Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội đã phải phát biểu thẳng thừng trong một cuộc họp báo rằng ông cảm thấy… “phát ngượng” khi nhìn thấy một câu quảng cáo như thế.

Không chỉ có câu quảng cáo khiến người khác... phát ngượng, live show này còn xuất hiện ca sĩ được gọi là “đệ tử của ca sĩ Trường Vũ”... Những điều này bị nhiều người xem là làm mất đi sự sang trọng của khán phòng Nhà hát Lớn. Mai Quốc Huy đã có cuộc trả lời thẳng thắn...

Tôi không muốn mượn danh người khác

* Nói thực, tên gọi “đệ tử chân truyền của ca sĩ Chế Linh” nghe có vẻ hơi... bán thuốc dạo, anh có cảm thấy thế không?

- Thực ra thì tôi nghĩ đó không phải là vấn đề khiến mọi chuyện gay gắt đến thế. Tôi được khán giả biết đến khá rộng rãi nhờ các băng nhạc video ở một trung tâm ca nhạc lớn bên hải ngoại. Trong cuốn băng đầu tiên tôi xuất hiện, MC có giới thiệu với khán giả, tôi là giọng ca “đệ tử chân truyền của Chế Linh” vì cái giọng của tôi khá giống giọng chú Chế Linh, tôi cũng thể hiện những ca khúc theo dòng nhạc của chú ấy. Sau đó, tôi cũng từng được đứng chung sân khấu hát với chú ấy một lần ở hải ngoại.

Khi thực hiện live show, để khán giả quen với cái tên bên hải ngoại của tôi, nên nhà tổ chức quảng cáo như vậy. Thực tế thì tôi cũng chưa học chú Chế Linh ngày nào, điều này tôi cũng có giải thích rõ trên báo và trong khi trò chuyện với khán giả trong live show của tôi, người tôi coi là thầy là cô Hương Lan. Chính cô ấy đã dạy tôi hát, khuyên tôi nên hát theo đúng cách của mình, đúng con người mình chứ không nức nở theo kiểu chú Chế Linh.

* Vậy ca sĩ Chế Linh có than phiền với anh về việc anh sử dụng tên của ông để quảng bá như thế không?

- Khi tôi quảng cáo chương trình, bầu show tổ chức chương trình Chế Linh có gọi cho chúng tôi nói phải dỡ bỏ cái tên đó. Nhưng, Chế Phi là con trai chú Chế Linh gọi cho tôi và nói rằng khi chú Chế Linh và gia đình không có ý kiến gì về cái tên đó, thì nghĩa là không sao cả, tôi cứ quảng cáo, không có vấn đề gì.

Tôi và các con chú Chế Linh vẫn là chỗ bạn thân thiết của nhau. Sau này, chính chú Chế Linh có gọi cho tôi nói rằng, chú không dạy tôi hát ngày nào nên không muốn tôi dùng tên gọi đó. Khi chú Chế Linh đã nói như vậy thì từ nay trở đi đến suốt đời, tôi sẽ không bao giờ dùng tên gọi này nữa. Đó là điều chắc chắn. Bản thân tôi cũng tự khẳng định được mình chứ không cần mượn danh người khác. Cách đây ít lâu, tôi ra 5 album nhạc sến cùng một lúc đã bán rất chạy, tôi có lượng khán giả của riêng mình.

Đem đến cho khán giả âm nhạc và sự chân tình

* Nghe nói live show của “đệ tử chân truyền Chế Linh” vắng vẻ so với chương trình Chế Linh “xịn”?

- Vé bán live show của tôi cũng còn thừa rất ít, không đáng kể, khán giả ở tầng 1 Nhà hát Lớn Hà Nội đã ngồi với chúng tôi đến phút cuối cùng mới ra về. Tôi cũng ngạc nhiên khi họ nói rằng chỗ trống trong nhà hát còn nhiều. Trước khi tôi quyết định tổ chức live show, cô Hương Lan và cô Giao Linh cứ bàn ra, nói rằng thời điểm đó show quá nhiều, tôi làm sẽ thiệt thòi, nhưng tôi đã quyết định và tin tưởng vào lượng khán giả mình có. Các cô cũng đành nghe theo tôi và ai cũng hồi hộp.

Nhưng, đến khi chương trình diễn ra, cô Hương Lan nói rằng quá mừng khi thấy khán phòng kín ghế như vậy. Live show của tôi toàn người thân, từ cô Hương Lan, Giao Linh đến anh Hoài Linh là người giúp đỡ tôi phát triển tên tuổi ở hải ngoại. Tuy nhiên, tôi cũng bị một bất ngờ khiến tôi khá đau đầu. Đó là khi quyết định ngày làm live show, tôi yên tâm vì trước đó live show chú Chế Linh đã diễn ra từ tháng trước rồi, nhưng không ngờ là lại tiếp một chương trình nữa trước diễn của tôi 3 ngày. Thừa vài chục vé với chúng tôi thực sự quá mừng...

* Nhiều live show thường bị kêu ca là cài cắm những ca sĩ “cỏ” vào chương trình để hát lót, chương trình của anh có sự xuất hiện của một ca sĩ gọi là “đệ tử của ca sĩ Trường Vũ” đã khiến không ít người cho rằng làm kém đi sự sang trọng ở khán phòng như Nhà hát Lớn, anh nghĩ gì về điều đó?

- Tôi nghĩ thế này, khi tôi mới vào nghề, tôi chỉ có một niềm đam mê ca hát là lớn lao nhất, và tôi đã được nhiều anh chị đi trước giúp đỡ, giới thiệu ở các show hát, từ đó tôi dần dần lớn lên. Tôi thấy Trường Tuấn cũng giống tôi ngày xưa, cậu ấy mê hát và tôi nghĩ giới thiệu cậu ấy cũng không có gì là xấu. Ca sĩ nào khởi nghiệp cũng khó khăn và ai cũng cần người giới thiệu, đỡ đầu.

* Hình như live show đầu tiên của anh cũng khá xui xẻo khi anh vừa bị bệnh lại vừa gặp những rắc rối, tại sao anh không chọn cách làm live show ra mắt ở TP.HCM, nơi anh sống và làm việc mà lại chọn Hà Nội?

- Tôi đã từng hát mini show ở Hà Nội và thấy rằng khán giả Hà Nội yêu nhạc xưa vô cùng, họ nghe tôi hát tới 12g đêm không chịu về, đó là động lực để tôi làm live show ở Hà Nội. Tôi có vài trục trặc nho nhỏ về sức khỏe, sức ép từ các chương trình lớn còn những việc khác tôi nghĩ là rất tốt.

Tôi chưa bao giờ nói về chuyện đầu tư cho live show như thế nào mà chỉ muốn đây là một chương trình ra mắt rất ấm áp, giản dị, nhiều người khuyên tôi có nhóm múa để làm vui mắt sân khấu, nhưng tôi không chịu. Tôi muốn đem đến cho khán giả chỉ có âm nhạc và sự chân tình của mình.

Chính vì thế, tôi làm khá kỹ về âm nhạc, tôi mời hẳn ban nhạc của anh Lý Được ở Sài Gòn ra, họ là những người thân và đã tập dượt với tôi nhiều lần. Khi trình diễn, tôi hay có thói quen cuộn tay ra hiệu cho ban nhạc chơi mạnh lên khi tôi “bốc” thì có bài báo viết là tôi còn phải “nhắc nhở”, tôi nghĩ đó là sự hiểu lầm, tôi rất buồn. Đây cũng là những kinh nghiệm để chương trình kế tiếp tôi sẽ hoàn thiện hơn.

* Tức là anh đã có kế hoạch cho live show tới đây của mình?

- Sắp tới tôi đi lưu diễn ở hải ngoại một thời gian, sau đó khi trở về tôi sẽ thực hiện live show tiếp theo tại Sài Gòn hoặc Hải Phòng. Tôi muốn mình liên tục có những đêm diễn như thế để khán giả đến gần với mình hơn.

Lan Xuân (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm