Thanh Hóa và HLV Lê Thụy Hải: Gương vỡ

16/07/2011 08:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi TT&VH nối máy điện thoại thông báo quyết định tạm đình chỉ chức vụ của HLV Lê Thụy Hải, rất nhiều cầu thủ Thanh Hóa đã tỏ ra bất ngờ và thậm chí bị “sốc” trước thông tin ấy. Điều đó chứng tỏ rằng, BLĐ của đội bóng xứ Thanh đã họp kín để đưa ra quyết định cho HLV Lê Thụy Hải tạm nghỉ và việc ông chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ bay vào Đà Nẵng cốt chỉ là để làm yên lòng quân.

Trách nhiệm thuộc về HLV Lê Thụy Hải

Trao đổi với TT&VH vào tối qua, ngay sau khi đặt chân tới Đà Nẵng, câu mở đầu của ông Đệ là: “Với biết bao tình cảm, công sức mà Thanh Hóa dành cho đội bóng, chúng tôi không thể chấp nhận việc chỉ vì một trận đấu mà khiến hàng triệu con người xứ Thanh bất bình và phản đối dữ dội như vậy nên sẽ phải làm rõ trách nhiệm của tất cả những người liên quan để trả lại lòng tin yêu của khán giả”.


HLV Lê Thụy Hải đã rời Thanh Hóa - Ảnh VSI

Người đầu tiên của “những người liên quan” ấy đương nhiên không thể là ai khác ngoài HLV Lê Thụy Hải, nhân vật chính của vụ lùm xùm kéo dài mấy ngày qua, với những quyết định về nhân sự và chiến thuật rất khó hiểu trong trận đấu với SLNA. Trước mắt, HLV trưởng của Thanh Hóa sẽ tạm thời bị đình chỉ công việc và làm tường trình về toàn bộ sự việc. Người thế vai cho ông Hải từ vòng 22 là trợ lý Đàm Văn Hải.

Không giống như HLV Vũ Trường Giang mùa giải trước, ở Thanh Hóa mùa này, người ta tin rằng HLV Lê Thụy Hải có quyền lực ít nhất cũng phải lớn gấp đôi người tiền nhiệm và mọi công việc liên quan đến đội bóng đều do một tay ông Hải định đoạt. Không ai phủ nhận công sức và tài năng mà HLV Lê Thụy Hải đã đóng góp cho bóng đá xứ Thanh, nhưng trong tình huống này, một dấu hỏi rất lớn đã được đặt ra: Phải chăng đã có sự lạm quyền với cách HLV Lê Thụy Hải tùy ý biến đội bóng thành cái gì mình muốn?

Chủ tịch CLB Thanh Hoá Nguyễn Văn Đệ cũng như rất nhiều nhân vật cốt cán của tỉnh Thanh Hóa có mặt trên sân hôm đó có lẽ cũng không thể tin nổi và không thể chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt mình. Và diễn biến sự việc đến ngày hôm nay là kết quả tất yếu mà đội bóng xứ Thanh cần phải thực hiện sau sự phẫn nộ của dư luận.

Gương vỡ có lành?

Tương lai của HLV Lê Thụy Hải với Thanh Hóa vẫn được để ngỏ như chính chủ tịch Nguyễn Văn Đệ chia sẻ: “Hợp đồng của HLV Lê Thụy Hải với Thanh Hóa có thời hạn 2 năm. Anh Hải có công rất lớn với bóng đá Thanh Hóa nhưng với trách nhiệm của những người đứng đầu, chúng tôi phải làm rõ sự vụ, trả lại sự yên bình cho dư luận rồi mới ra quyết định về việc có kéo dài hợp tác giữa 2 bên hay không”.

Nhưng cách ứng xử của BLĐ đội bóng xứ Thanh cho thấy, ít nhất uy tín của HLV Lê Thụy Hải đã bị giảm thiểu rất nặng nề. Từ chỗ mọi công việc liên quan đến đội bóng đều phải thông qua HLV người Hà Đông, bây giờ có lẽ ông Hải và học trò của mình chỉ biết tin thông qua truyền thông và dư luận.

Bên cạnh đó, người ta bắt đầu râm ran những câu chuyện về mâu thuẫn giữa một tính cách rất mạnh trong giới bóng banh với một vùng đậm đặc tính địa phương như Thanh Hóa. Rằng không ít lần, HLV Lê Thụy Hải khiến xứ Thanh phật ý bởi lối xử sự không giống ai của mình.

Những điều vừa nhắc ở trên đối với HLV Lê Thụy Hải có vẻ sẽ là một sự tổn thương rất lớn đối với tính cách đầy kiêu hãnh của ông. Không hiểu trong tình huống này, ông Hải “lơ” có chịu xuống nước “làm kiểm điểm” (như lời chủ tịch Nguyễn Văn Đệ) hay vẫn khăng khăng rằng mình đúng. Chỉ có một sự thật mà ai cũng thấy là gương đã vỡ mất rồi!

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm