Lăn cùng Tango 12: Đãi cát tìm... CĐV Italia

28/06/2012 09:45 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Cho đến chiều qua, không khí bóng đá ở Warsaw vẫn rất... ảm đạm. Trên những con phố chính tại thủ đô của Ba Lan, vào thời điểm khoảng 30 tiếng trước trận bán kết thứ hai giữa Đức và Italia, số lượng người cổ vũ cho bóng đá xuất hiện rất ít.

Kể từ ngày đội tuyển Ba Lan bị loại sau vòng bảng, EURO 2012 dường như đã chấm dứt với người dân quốc gia đồng chủ nhà.

Lâu lâu mới có một nhóm vài cổ động viên Đức đi lại. Họ vui vẻ trả lời khi được phỏng vấn, đặt trọn niềm tin chiến thắng vào đội nhà. Với những cổ động viên Italia, việc tìm gặp họ chẳng khác nào... tìm vàng. Trên phố, gần như không có bóng dáng của một người Italia dễ nhận biết nào. Không có cờ, không có áo màu thiên thanh. Không có dấu hiệu gì của người Italia đang hiện diện.



Trước khách sạn Sofitel nơi đội tuyển Italia trú chân, không có bóng dáng một cổ động viên Italia nào. Ảnh: Đ.H

Ngay tại khách sạn Sofitel, nơi đội tuyển Italia trú chân ở Warsaw để chuẩn bị đá trận bán kết với Đức, số lượng người hâm mộ tập trung bên ngoài hàng rào do cảnh sát dựng lên cũng khá ít ỏi. Đặc biệt hơn, không ai trong số họ mặc áo hay khoác cờ Italia, mà chỉ có một vài người đội mũ cổ động của đội tuyển... Đức. Họ đang đứng chờ các cầu thủ Italia đi từ khách sạn ra xe để dạo phố.

Đến 20h00 đêm qua, đội tuyển Italia mới có buổi tập làm quen mặt cỏ sân vận động quốc gia ở Warsaw, ngay sau buổi tập của đội tuyển Đức bắt đầu lúc 18h00.

Với lượng cổ động viên èo ọt như vậy, cánh phe vé cũng chỉ biết đi lại trên phố... cho vui. Họ cầm trên tay những tấm biển “I need ticket” (Tôi cần vé), nhưng thực chất đều là những người bán vé chuyên nghiệp trên thị trường chợ đen. Nếu hỏi chuyện họ một lúc, thay vì bán được vé, họ sẽ mời chính người bán mua vé!

EURO 2012 có lẽ không mang lại quá nhiều nguồn lợi cho ngành dịch vụ và du lịch của Ba Lan cũng như Ukraina, vì lượng cổ động viên đổ về đây không nhiều, lại còn theo kiểu “đến nhanh, rút nhanh”. Họ chỉ đến nơi diễn ra trận đấu vào buổi sáng, lang thang phố xá trong ngày rồi kéo nhau ra sân vận động, xem xong màn trình diễn của đội nhà lại rút về ngay trong đêm.

Hôm nay, trận bán kết thứ hai giữa Đức và Italia là trận đấu cuối cùng của EURO 2012 trên đất Ba Lan. Và với tình trạng của cổ động viên như thế này thì có lẽ nước đồng chủ nhà sẽ thất thu so với khoản tiền 23 tỷ USD đã bỏ ra để tổ chức giải đấu.

Cảnh sát tích cực khám người

Cảnh sát đang kiểm tra giấy tờ của một người trên phố. Ảnh: Đ.H


EURO 2012 là một cơ hội cho những kẻ tội phạm cũng như những người nhập cư bất hợp vào trà trộn vào châu Âu. Chính vì thế, trong thời gian diễn ra EURO 2012, cảnh sát Ba Lan rất tích cực kiểm tra giấy tờ của những người đi bộ trên phố trong diện khả nghi.

Ngay tại cửa khẩu giữa Ba Lan và Ukraina, cũng là giữa khối Schengen và phần còn lại của châu Âu, cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra gắt gao. Xe được khám rất kỹ lưỡng, đề phòng có người nằm trong cốp, hay dưới gầm ghế.


    Đông Hà




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm