Bolton-Chelsea: Công phá Reebok

02/10/2011 08:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Trong khi hai đội bóng cùng thành phố Manchester là M.U và Man City đang bay cao ở tốp đầu thì Bolton phải ngụp lặn ở dưới đáy BXH. Và có lẽ thầy trò Owen Coyle sẽ phải chết gí ở đó ít nhất là một tuần nữa, bởi đối thủ của họ hôm nay là Chelsea.

Bolton & giông tố đầu mùa

Bolton đã mở màn mùa giải bằng...ngôi đầu bảng sau khi dạy cho tân binh Queen Park Rangers một bài học về khác biệt đẳng cấp giữa Premier League và hạng Nhất (4-0). Song ngay sau khởi đầu như mơ ấy là một chuỗi ngày đen tối. 5 thất bại liên tiếp trong vòng hơn 1 tháng đã đẩy The Trotters xuống đáy BXH. Thay vì giấc mơ dự cúp châu Âu, họ phải đối mặt với thực tế phũ phàng hơn nhiều: đứng dậy càng sớm càng tốt, trước khi những đội nhóm cuối "đánh hội đồng".

Hiện tượng rơi tự do ấy không hoàn toàn do Bolton sa sút. Thực tế là họ đã phải đối mặt với một lịch đấu quá ư khắc nghiệt, khi đụng liên tiếp "hàng khủng" như Man City, Liverpool, M.U và Arsenal, và bây giờ là Chelsea. Như vậy, chỉ sau 7 vòng đấu, các học trò của Owen Coyle phải đối mặt với 5 đội bóng lớn nhất xứ sương mù. Giành được điểm thì đáng khen, chứ thua những đại gia ấy thì chẳng có gì bất ngờ. Kết quả đáng thất vọng nhất trong khoảng thời gian qua có lẽ là trận thua tân binh Norwich 1-2 ngay trên sân nhà. Đó là trận đấu mà đội chủ nhà phải chơi với 10 người trong suốt hiệp hai sau khi chân sút chủ lực Klasnic bị đuổi.

Nhưng bên cạnh những khó khăn khách quan ấy, cần phải thừa nhận rằng Bolton đã đánh mất đi hình ảnh của một đội bóng thường xuyên gây khó chịu cho các ông lớn, như dưới thời Sam Allardyce. Mùa hè vừa qua, họ vẫn giữ chân được những trụ cột như Cahill, K.Davies, Steinsson. Thế nhưng hầu hết những cái tên ấy đều sa sút. Ít ai nhận ra một Jaaskelainen dày dạn kinh nghiệm sau khi chứng kiến anh bối rối như thế nào trong khung gỗ trước các chân sút của Man City và M.U. Sự xuất sắc của Cahill là không đủ, khi những nhân tố chung quanh anh đều sa sút thảm hại. Trong khi đó, những tân binh trên hàng công như Ngog và Tuncay vẫn chưa thực sự hòa nhập.


Chelsea (áo xanh) đang dần lấy lại cái uy của đại gia- Ảnh Getty

Với hoàn cảnh hiện tại, Bolton sẽ phải hạ quyết tâm chiến thắng ở những trận đấu kế tiếp, trước những đối thủ vừa sức hơn như Wigan, Sunderland, Swansea và Stoke, chứ còn kiếm điểm trước Chelsea thì e là hơi khó.

Không Torres, đã có Drogba

Việc Chelsea dễ dàng đè bẹp Swansea 4-1, cho dù phải chơi với 10 người từ cuối hiệp một, là một bằng chứng cho thấy, đội bóng của Villas-Boas đang dần dần lấy lại cái uy của một đại gia. Tại Mestalla, Lampard cũng đã nổ súng trở lại để khẳng định rằng mình chưa hữu dụng. Và Torres, dù không thể ghi bàn ở trận thứ ba liên tiếp, vẫn thể hiện một phong thái đầy tự tin và xông xáo.

Điểm dễ nhận thấy trong lối chơi của Chelsea thời gian qua là tốc độ trong những đợt lên bóng tấn công đã được đẩy cao hơn hẳn, thông qua đôi chân của Juan Mata, cầu thủ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Villas-Boas. Tiền vệ người Tây Ban Nha, người có thể đá như một hộ công, mang đến sự mềm mại bằng phẩm chất kỹ thuật đáng nể và nhãn quan chiến thuật của một nhạc trưởng. Torres cũng đã chơi hay lên theo từng trận, song đáng tiếc, anh sẽ phải vắng mặt sau tấm thẻ đỏ khá vô duyên ở vòng trước.

Song đó chưa hẳn đã là một mối lo lớn, nhất là khi Drogba đã trở lại. Cuối tuần trước, "Voi rừng" đã đánh dấu màn tái xuất của mình bằng bàn ấn định chiến thắng 4-1 trước Swansea. Sự kết hợp giữa Drogba và Anelka, hoặc Sturridge, người đã chơi cực hay khi được Chelsea cho Bolton mượn mùa trước, sẽ là hiểm họa thực sự với hàng thủ tồi nhất Premier League hiện nay. Trên sân khách, Chelsea mới thắng 1 trong số 5 trận gần nhất tại Premier League, nhưng có thể tin rằng hôm nay họ sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Dự đoán: 0-2

P.V


Lực lượng

Bolton: Holden, Davis (đầu gối), Alonso (bàn chân), Mears, Lee (gãy chân), Ricketts (bắp chân) chấn thương. Wheater, Klasnic bị treo giò, Kakuta không được ra sân theo thỏa thuận cho mượn từ Chelsea. Khả năng ra sân của Jaaskelainen bỏ ngỏ.

Chelsea: Torres bắt đầu án phạt treo giò 3 trận. Sturridge có thể trở lại. Essien (đầu gối), Hilario (hông) chấn thương.

Đội hình dự kiến

Bolton: Bogdan - Steinsson, Knight, Cahill, Robinson - Eagles, M Davies, Reo-Coker, Petrov - K Davies, Ngog.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Meireles, Lampard, Ramires - Mata, Anelka, Drogba.

Con số

5 Anelka tương đối có duyên trong những lần tái ngộ Bolton, đội bóng anh từng khoác áo trước khi chuyển đến Chelsea (2006-08). Tổng cộng, tiền đạo người Pháp đã ghi 5 bàn trong 8 lần gặp Bolton ở Premier League.

15 Lịch sử hoàn toàn đứng về Chelsea trong cuộc chạm trán này, bởi họ đã bất bại suốt 15 lần đối đầu gần nhất ở giải VĐQG (13 thắng, 2 hòa), trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp gần đây. Trận thắng gần nhất của Bolton trước Chelsea diễn ra hồi tháng 12/2003, khi trung vệ Terry đá phản lưới ở phút 90.

16 Bolton đang rơi tự do. Kể từ sau chiến thắng trước QPR ở vòng mở màn, họ đã thua 5 trận liên tiếp, bất kể được thi đấu ở sân nhà hay sân khách. Bolton cũng là đội có hàng thủ tồi nhất Premier League hiện nay với 16 bàn thua.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm