Blackburn - Chelsea: Mừng sinh nhật Big Phil!

09/11/2008 10:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi Scolari tuyên bố Chelsea sẽ vô địch và bất bại ở Premier League , đội bóng này gục ngã ngay tại Stamford Bridge. Khi ông muốn đặt phòng trước ở Roma, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League, Olimpico bỗng chốc trở thành tử địa với The Blues. Nhưng tại Ewood Park đêm nay, vị HLV người BĐN hoàn toàn có quyền mạnh miệng…

Quên Olimpico đi

Thất bại 1-3 trên sân AS Roma giữa tuần qua đã để lại một sự lo lắng đối với các cầu thủ Chelsea. Không chỉ tiếp tục tỏ ra kém cỏi trong những trận cầu lớn (trước đó họ đã hòa M.U và thua Liverpool trên sân nhà), lần đầu tiên sau hơn 2 năm (từ tháng 2/2006), họ để lọt lưới tới 3 bàn thua trong một trận. Tại Olimpico, hàng phòng thủ sắt thép nhất Premier League đã trải qua những cơn hoảng loạn thực sự trước đội bóng đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng tại Serie A. Đó là hậu quả của sự kiêu ngạo từ cách đánh giá đối phương cho tới sự bất cẩn của các tuyến phòng thủ. Từ đôi cánh Bridge-Bosingwa dâng quá cao cho tới sự non nớt của Mikel trong các tình huống chống phản công.

Nhưng đêm nay, những ký ức đáng buồn ấy sẽ không thể ám ảnh Chelsea nữa. Đơn giản, Ewood Park không phải Olimpico còn Blackburn dù sao cũng chẳng thể so sánh với AS Roma về đẳng cấp. Trở lại Premier League, Chelsea sẽ lại thể hiện bộ mặt ngoáo ộp của mình, nhất là đối với một đội bóng hạng trung bình như Blackburn. Từ Portsmouth, Boro, Sunderland cho tới hiện tượng Hull City đều đã phải thảm bại trước một đội-hình không-phải-mạnh-nhất của Chelsea. Bởi thế đội bóng của Paul Ince hẳn cũng chẳng phải một ngoại lệ.
 
Big Phil sẽ có ngày sinh nhật vui vẻ?
 
Dường như những thất bại trước Liverpool và AS Roma đã khiến Scolari rút ra những bài học về phát ngôn. Dù được đánh giá cao hơn hẳn Blackburn, song không hề có những sự phát biểu to tát từ phía Big Phil nữa. Thay vào đó là những động thái cẩn trọng trong việc chuẩn bị lực lượng trước trận đấu đêm nay. Đáng chú ý nhất là việc chính thức ra mắt tiền vệ 33 tuổi Mineiro (CNTD từ Hertha Berlin). Tuyển thủ Brazil này có lối chơi tương tự Makelele, thấp đậm nhưng rất mạnh mẽ trong đánh chặn từ xa và không hề thiếu kinh nghiệm.
 

Một trời cách biệt

Một thiệt thòi cho Paul Ince sau khi gánh vác trọng trách của người tiền nhiệm Mark Hughes để lại chính là việc tiền vệ xuất sắc Bentley đã ra đi (sang Tottenham) trong khi bộ đôi Santa Cruz -Benni McCathy không còn giữ được sự sắc bén như mùa giải trước nữa do đã dần bị các hậu vệ bắt bài. Vả lại, McCathy sẽ vắng mặt đêm nay vì án treo giò, trong khi Santa Cruz chưa chắc ra sân vì đang bị đau bắp chân. Không những thế, ngòi nổ bên cánh phải Brett Emerton (ghi 2 bàn, hỗ trợ 3 bàn) cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Rất có thể, Blackburn sẽ phải sử dụng đến bộ đôi Jason Robert và Robbie Fowler, một chỉ ở tầm trung bình, một đã qua thời kỳ đỉnh cao. Liệu họ có đủ tạo áp lực lên hàng thủ vững chắc nhất Premier League (4 bàn/11 trận).

Tại Ewood Park đêm nay, hàng công mạnh nhất Premier League của Chelsea (27 bàn) sẽ đối mặt với hàng thủ tồi tệ nhất (20 bàn). Thành tích sân khách của thầy trò Scolari càng khiến các đội chủ nhà hoảng hồn. Họ toàn thắng 5 trận sân khách với hiệu số bàn thắng bại 11-1, trong đó có chiến thắng hủy diệt 5-0 trên sân Riverside của Middlesbrouh. Trong khi đó, thực tế ở mùa giải này đã cho thấy Blackburn luôn bị cóng trước các đội bóng lớn, dù được chơi trên sân nhà. Hai thất bại 0-2 trước M.U và 0-4 trước Arsenal là những minh chứng.

Dưới bàn tay của Big Phil, Anelka đã hồi sinh. Tiền đạo người Pháp đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 lần lập công, trong đó có hat-trick vào lưới Sunderland ở trận đấu gần nhất. Đêm nay, anh sẽ lại ghi bàn để tặng món quà đầy ý nghĩa cho sinh nhật thứ 60 của ông thầy người BĐN.

Dự đoán: 0-3

Lực lượng:

Blackburn: Santa Cruz chấn thương bắp chân, Emerton (gân khoeo), David Dunn (gân Archilles), Reid (đầu gối) McCarthy bị treo giò

Chelsea: Carvalho (bắp đùi), Ashley Cole (bắp chân), Ballack (bàn chân), Essien (đầu gối) tiếp tục vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

Blackburn: Robinson - Ooijer, Simpson, Samba, Nelsen - Emerton, Warnock, Andrews, Pedersen - Fowler, Roberts.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Terry, Alex, Bridge - Deco, Lampard, Belletti, Kalou, Joe Cole – Anelka

Góc thống kê: Gặp nhau 102 lần, Blackburn thắng 31, hoà 27 thua 41. 94 lần ở giải Anh, Blackburn thắng 32, hoà 26, thua 36. 52 lần tại Ewood Park, Blackburn thắng 23, hòa 14, thua 15.

Đối đầu
23/12/07 Blackburn - Chelsea 0-1
15/09/07 Chelsea - Blackburn 0-0
15/04/07 Blackburn - Chelsea 1-2
31/01/07 Chelsea - Blackburn 3-0
25/10/06 Blackburn - Chelsea 0-2
 
Phong độ
 
Blackburn
01/11/08 West Brom - Blackburn 2-2
29/10/08 Aston Villa - Blackburn 3-2
25/10/08 Blackburn - Boro 1-1
18/10/08 Bolton - Blackburn 0-0
04/10/08 Blackburn – M.U 0-2
 
Chelsea
04/11/08 Roma - Chelsea 3-1
01/11/08 Chelsea – Sunderland 5-0
29/10/08 Hull City - Chelsea 0-3
26/10/08 Chelsea - Liverpool 0-1
22/10/08 Chelsea - Roma 1-0
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm