Hull City - Chelsea 0-3: Trở lại chính mình

31/10/2008 12:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thất bại 0-1 tâm phục khẩu phục ngay trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Liverpool đương nhiên là một đòn mạnh đánh vào tham vọng vô địch của Chelsea, nhưng cách mà HLV Luiz Felipe Scolari và các học trò khôi phục lại uy tín của họ trên sân KC trước Hull City là lời cảnh báo cho bất kỳ đối thủ nào dám nghi ngờ sức mạnh và khát vọng chinh phục của đội bóng áo xanh.

Andrew Marvell, thi sĩ theo trường phái siêu hình sống ở thế kỷ 17, một trong những người con ưu tú nhất của thành phố Hull, từng làm lu mờ London cách đây 400 năm như Hull City đang biến hết lần lượt biến các CLB thủ đô thành nạn nhân của họ. Nhưng tối thứ Tư vừa rồi, Chelsea đã khôi phục lại niềm tự hào London, một cách thuyết phục nhất.

Chelsea đã vượt qua cây cầu Humber, cây cầu lớn bắc qua các cửa sông miền Đông nước Anh để tới Hull trong tâm trạn lo lắng và bồn chồn. Thất bại trước Liverpool khiến họ trông có vẻ bất lực và mỏng manh, khi Scolari phải xáo trộn đội hình xuất phát, sử dụng đến những cầu thủ như Juliano Belletti vào vị trí tiền vệ phòng ngự bất đắc dĩ, hay hai cậu nhóc Scott Sinclair và Franco Di Santo mà vẫn không tìm được phương án khả thi để tìm lối vào khung thành của Pepe Reina.
 
Chelsea lại là Chelsea!
 
Nhưng Chelsea đã trở về từ KC với lời nhắc nhở nghiêm túc cho những đối thủ của họ về sức mạnh không thể lay chuyển của một đội bóng lớn. 3 bàn thắng, 3 điểm và vết thương do thất bại ở Stamford Bridge tuần trước đã nhạt nhòa đi hẳn. Có lẽ lúc này còn hơi sớm để các nhà báo ở Anh dùng bậc so sánh nhất của các tính từ mô tả đội bóng áo xanh, nhưng quả thật Chelsea có những khoảnh khắc phi thường tại KC và Scolari đã miêu tả bàn thắng của Frank Lampard ở phút thứ 3, một cú sút bóng điệu nghệ và tinh tế, là “một trong những bàn đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến”.
 

Lampard, có tên trong danh sách rút gọn 23 người vào thứ Tư cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chỉ là một phần của cơn lốc màu xanh tại KC. Những người khác, Deco, Florent Malouda hay Nicolas Anelka đều đã ngay lập tức tìm lại được sự tự tin mà họ đánh mất 4 ngày trước đó. Màn trình diễn của Chelsea không giúp họ rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Liverpool, cũng giành 3 điểm, dù hết sức chật vật, với tỷ số 1-0 trên sân nhà trước Portsmouth, nhưng nó khẳng định rằng trật tự cũ của Premier League không dễ bị đảo lộn đến thế, như nhiều người vẫn tin.

Lần cuối cùng Hull làm chủ nhà tiếp Chelsea đã diễn ra 20 năm trước, khi đó, họ thắng 3-0 và những gì họ thể hiện gần đây cho thấy việc lập lại kết quả đó không phải là không tưởng. Thế nhưng, thay vì được ăn mừng như các vòng trước, những CĐV chủ nhà đã phải lặng câm vì tỷ số bị đảo ngược. HLV Phil Brown chữa cháy rằng “chúng tôi đã không chơi với phong độ tốt nhất”, nhưng e rằng nếu có chơi đúng với sức mình thì Hull cũng khó lòng cản nổi một Chelsea vững chắc ở vị thế kẻ cả như thế.

Hàng tiền vệ, như thường lệ, vẫn là nơi được Scolari chăm chút nhiều nhất. Những năm tháng làm việc với ĐT BĐN, luôn chật ních các cầu thủ khéo léo và có đầu óc tổ chức, nhưng lại thiếu những chân sút điển hình, đã khiến HLV người Brazil áp dụng phương pháp tương tự cho Chelsea. Tuy nhiên, ở London, Scolari có một lợi thế, những tiền đạo cực kỳ đáng sợ: Anelka và Didier Drogba và chân sút người Pháp chính là mối đe dọa thường trực nhất của khung thành thủ môn Boaz Myhill.

Đội chủ nhà cũng đã chống trả tích cực. Không phải ngẫu nhiên mà trước trận đấu, không nhiều người dám tin Chelsea sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Thật ra, 20 điểm mà họ giành được sau 9 trận khởi đầu mùa giải cũng bằng với số điểm mà M.U giành được cùng kỳ năm ngoái, trên đường đến ngôi vô địch Premier League. Daniel Cousin và Geovanni cũng đã có những cơ hội khá rõ ràng, nhưng tất nhiên, vẫn còn đoạn đường rất dài cần vượt qua nữa đội bóng của Brown mới có thể nghĩ tới điều gì khác ngoài một suất trụ hạng. Cuối tuần này sẽ là M.U. Có lẽ, câu chuyện thần tiên đành kết thúc ở đây thôi.

Carvalho lại nghỉ 3 tuần vì chấn thương

Hậu vệ Ricardo Carvalho sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần sau khi anh tập tễnh rời sân trong chiến thắng 3-0 trước Hull vào giữa tuần. Cầu thủ 30 tuổi người BĐN này, mới chỉ trở lại tuần trước sau một tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối, dính một chấn thương hông vào cuối trận. HLV Luiz Felipe Scolari cho hay ông sẽ không có Carvalho tới cuối tháng 11, tương ứng với khoảng 5 trận của Chelsea, 3 trận ở Premier League gặp Sunderland, Blackburn và West Brom, gặp Roma ở Champions League và Burnley ở Cúp Carling.

Terry kỷ niệm 10 năm tại Stamford Bridge

John Terry chơi trận đầu tiên cho Chelsea 10 năm trước vào ngày 28/10/1998 trong một trận đấu ở League Cup gặp Aston Villa. 10 năm sau, anh đã giành được hai danh hiệu Premier League, hai Cúp FA, hai League Cup và một trận chung kết Champions League. Chiến thắng với Hull là màn ăn mừng hoàn hảo cho buổi lễ kỷ niệm của Terry. Anh nói: “Trận đấu này là một cách tuyệt vời để kỷ niệm. Đã 10 năm kể từ trận đầu tiên và tôi rất vui vì đã trở lại sau nỗi thất vọng vào cuối tuần. Tôi rất thất vọng sau trận thua Liverpool, nhưng khi chúng tôi đến sân tập vào thứ Hai, mọi thứ lại đi đúng quỹ đạo. Mọi người đều háo hức muốn đánh bại Hull. Chúng tôi sẽ đạt những kết quả tốt hơn nữa để tiếp tục vì Liverpool đang chơi rất hay, M.U cũng tỏ ra mạnh mẽ”.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm