Chelsea: Kết thúc ư? Không. Khởi đầu!

28/10/2008 11:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một trong những kỷ lục đáng nể nhất trong lịch sử bóng đá Anh đã bị phá vào ngày Chủ nhật. Nhiều người đã nghĩ đó là một sự kết thúc cho một chu kỳ. Không nhất thiết phải bi kịch hoá như vậy. Hãy xem đó là là một sự khởi đầu... cần thiết cho Chelsea.

Scolari đã có nhiều lý do để mà bực tức sau trận thua Liverpool. Pháo đài Stamford Bridge đã bị phá sập. Chelsea đã có trận thua đầu tiên từ đầu mùa. Và quan trọng nhất, đây đã là lần thứ 2, The Blues không thể thắng những đối thủ cạnh tranh trực tiếp - một dấu hiệu xấu đối với một nhà vô địch trong tương lai.

Bỏ qua những yếu tố may mắn, rõ ràng, Liverpool đã có một trận đấu hảo hạng ở London. Benitez dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này, và như thường lệ, các vị khách tới từ Merseyside tỏ ra rất cứng rắn trong việc bảo vệ “món quà” của Xabi Alonso từ đầu trận. Sự bế tắc của đội bóng áo xanh có lẽ cũng đã được “chuyên gia đấu Cúp” đặt trong kế hoạch công phá Stamford Bridge. Bởi cũng như bất cứ ai, chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rõ: Sẽ là tự sát nếu để Chelsea “chơi” bóng. Ở phương diện chiến thuật, Big Phil thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn khi Benitez mang tới một đội hình rất cân bằng trên toàn tuyến. Alonso là người ghi bàn duy nhất, Riera đầy hứng thú, Gerrard đánh chặn và làm bóng hiệu quả, nhưng người đá tuyệt hay vẫn là một người khác: Mascherano.
 
Pháo đài Stamford Bridge đã bị phá sập

Scolari đã có đối thủ. Hay nói đúng hơn, đội bóng của ông đã có một đối thủ đáng gờm nhất trên đường tới ngôi vô địch. Nhưng dù sao, xét một cách khách quan, vẫn còn quá sớm để nói về ngôi Vương vào cuối mùa bóng. Về toàn diện, Chelsea không hề thua kém bất cứ ai, kể cả Liverpool, ở giải Ngoại hạng. Như một đấu sỹ cần những cú đấm choáng váng để tự nhận ra mình, vấn đề của The Blues không phải là bao nhiêu trận thắng, hay bao nhiêu bàn thắng dưới thời Big Phil.


 
“Hãy là nhà vô địch biết thua”

Big Phil không đáng phải chịu trách nhiệm lớn lao về việc trở thành người duy trì được ít nhất số trận không thua. Một trận thua không là gì cả nếu Scolari có được một cái kết có hậu. Vấn đề là ông thầy Brazil đã rút ra được điều gì?

Như một quy tắc bất di bất dịch, những nhà vô địch trong một chặng đua dài thường được kết hợp bởi 2 yếu tố: Sự ổn định và tính quyết đoán. Điều này cũng tương tự như việc một đại gia không chỉ cần kiếm điểm ở những trận dễ dàng, mà còn phải thể hiện sức mạnh ở cả những cuộc đối đầu trực tiếp cùng đối thủ cạnh tranh. Sau 9 vòng đấu, trong 2 điều trên, Chelsea mới chỉ làm được 1. Trận thua bẽ bàng trước Liverpool sẽ cho Scolari biết thêm ông phải làm gì.

Chelsea đã sai lầm, hơn là thiếu may mắn trước Liverpool, ít nhất là qua cách thể hiện của họ. Scolari đã mang thứ cảm hứng huỷ diệt mà Chelsea từng có trước đó để đối xử với một đối thủ hoàn toàn khác, một hiện tượng thực sự đặc biệt ở Premier League. Điều gì đã xảy ra khi Chelsea vẫn là một đội bóng với những pha lao lên càn lướt của Kalou, Malouda, những pha di chuyển màu mè của Anelka, và sự áp đặt mang nặng tính chiến thuật ở đoạn ngắn từ trung lộ? Không, Liverpool không phải là một vị khách dễ tính, dễ bị bắt nạt bởi tốc độ, kỹ thuật, hay những tình huống đan bóng điệu nghệ. Chelsea đã không thắng, hoặc là không thể thắng, khi thiếu đi sức mạnh quyết đoán, những phương án mạnh bạo và cứng rắn hơn trong những trận đấu như thế.

Khi Ballack, hay Essien trở lại, mọi chuyện có thể sẽ khác. Nhưng thực ra, người ta vẫn có quyền đòi hỏi Lampard và Mikel chơi tốt hơn. Chính Scolari cũng đã thừa nhận điều đó. 86 trận không thua - Không dễ để có một kỷ lục như thế. Nhưng cũng không khó để quên nó, nếu như sự kết thúc sẽ là thời điểm khởi đầu của một Chelsea khác.

Một Chelsea biết... thua. Để trở lại vững vàng hơn.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm