24/02/2009 12:20 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - …và anh có tên Stankovic. Không nghi ngờ gì về điều ấy nữa. Mourinho đã từng thèm khát Lampard, nhưng không có được anh. Bây giờ, ông không có gì phải hối tiếc vì thất bại ấy nữa.

Cả một mùa hè dài, Lampard đau buồn vì hình bóng của người mẹ quá cố, để rồi chối từ Mourinho. Mourinho và Stankovic giờ cũng đã thoát khỏi hình bóng Lampard. Đêm nay, người đã từng chứng kiến một loạt những thất bại nặng nề của Inter trong các vòng knock-out suốt 4 năm sẽ đối đầu với người cùng vị trí với anh bên phía M.U, Paul Scholes, cũng mang số 8 như Lampard. Cả San Siro ngóng trông một cú nã đại bác thành bàn, từ một người xanh-đen mang áo số 5…
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất