ĐT Anh: Owen, ký ức và khát vọng

18/11/2008 13:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong vụ "chấn thương" của Gerrard, nhân vật chính vẫn hoàn toàn im lặng. Sự im lặng ấy cho thấy Gerrard không biết đâu là ưu tiên số 1 của mình, ĐTQG hay Liverpool. Ở Đông Bắc nước Anh, Owen cũng im lặng. Nhưng im lặng để chờ đợi, cho ngày trở lại ĐT Anh. Ở thời điểm này, nếu Capello đoái hoài, Owen sẵn sàng lao đến khu tập trung ở Hertfordshire, sẵn sàng bất chấp thái độ và phản ứng của HLV, BLĐ.

Owen đã gắn bó với ĐT Anh hơn 1 thập kỷ, đã đá đến 89 trận nhưng khát khao được khoác lên mình chiếc áo Tam sư chưa bao giờ ngừng tắt ở anh. Nói đúng hơn, như Beckham, Owen không cam lòng rút khỏi đấu trường quốc tế ở địa vị của một kẻ chiến bại, một kẻ trắng tay (1 thập kỷ qua, thành tích tốt nhất của ĐT Anh ở EURO lẫn World Cup chỉ là tứ kết). Vào ngày 14/12 tới, Owen sẽ tròn 29 tuổi và anh hiểu rằng World Cup 2010 là sân chơi lớn cuối cùng của anh, là cơ hội cuối cùng để anh ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Anh.

Ký ức Munich

Những ngày này, khi ĐT Anh đang chuẩn bị cho trận giao hữu trên đất Đức, khát vọng được trở lại Tam sư của Owen càng cháy bỏng. Trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Anh, Owen đứng thứ 4 với 40 bàn. Trong số đó, có nhiều bàn thắng thăng hoa, đầy cảm xúc và mang tính bước ngoặt đối với sự nghiệp của anh, như cú dốc bóng từ giữa sân, đi qua một loạt hậu vệ trước khi sút tung lưới Argentina ở World Cup 1998, giải lớn đầu tiên của thần đồng này. Nhưng không gì ngọt ngào bằng cú hat-trick vào lưới ĐT Đức ở Olympiastadion (Munich) vào ngày 1/9/2001, trong một trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2002.
 
Khát vọng được trở lại Tam sư của Owen đang cháy bỏng

Ở Olympiastadion, người Đức chưa bao giờ hứng chịu thất bại từ sau năm 1973 và lịch sử tưởng chừng lại đứng về phía họ khi tiền đạo cao to Carsten Jancker hạ gục thủ môn David Seaman trong tình huống đối mặt để mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Nhưng rồi phong độ xuất thần của Owen đã khiến người Đức phải hứng chịu thất bại đậm bậc nhất, nhục nhã nhất trên sân nhà. Phút 12 là cú vô lê trong vòng cấm, cân bằng tỷ số 1-1. Phút 48 là bàn nâng tỷ số lên 3-1, cũng từ một cú vô lê. Đêm kỳ diệu của Owen khép lại ở phút 66 với pha tăng tốc băng xuống, đánh bại Oliver Kahn bằng một cú sút chéo góc. Trận ấy, người Anh đại thắng 5-1, với 2 bàn còn lại cũng thuộc về người Liverpool, Gerrard và Heskey.

Sẽ rất sai lầm nếu cho rằng Owen cứ bám lấy ký ức Munich và những khoảnh khắc tươi đẹp của quá khứ để hy vọng vào tương lai. Trước sự quay lưng có phần tàn nhẫn của Capello, Owen không chịu bỏ cuộc và vẫn đang nỗ lực hết mình để chờ ngày trở lại. Ở trận gặp Wigan vừa qua, Owen đã ghi 1 bàn. Đó là bàn thứ 6 sau 11 trận mùa này. Hiệu suất ghi bàn ấy cao hơn khối chân sút từng được Capello triệu tập và đã cho thấy thần đồng một thời nước Anh không hề đánh mất bản năng ghi bàn.

Capello vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào về việc chưa một lần triệu tập Owen. Có người cho rằng ông muốn cắt đứt thế hệ của chiến bại; nhưng nếu vậy, tại sao ông vẫn quan tâm đến Beckham? Người khác thì tin rằng Capello cảm thấy quá hài lòng với phong độ ghi bàn của Rooney; nhưng chẳng phải Capello vẫn quay lưng với Owen khi tiền đạo Rooney không thể đá trận gặp Đức đó sao? Lời giải thích được xem là hợp lý nhất là việc Owen không thể thi đấu thường xuyên vì chấn thương. Dù nguyên nhân thế nào thì chắc chắn một người làm việc nghiêm túc, tích cực và cẩn thận như Capello không bỏ sót thành tích ghi bàn ấn tượng của Owen mùa này.

Một ngày nào đó, ông sẽ nhấc điện thoại lên và gọi cho Owen. Tiền đạo như Owen không phải nhiều đâu, Capello!
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm