Harry Redknapp “trù ẻo” cháu ruột Lampard ở trận chung kết Champions League

14/05/2012 17:55 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- HLV của Tottenham, Harry Redknapp đã gửi lời “nhắn nhủ” đến cháu gọi ông bằng chú ruột Frank Lampard rằng ông mong Chelsea sẽ bị Bayern đánh bại tại Munich.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tottenham đã khép lại mùa giải Premier League 2011/12 với vị trí thứ 4 trên BXH khi giành được 69 điểm sau 38 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 6 Chelsea 5 điểm. Dù vậy, tham vọng được ghi tên ở đấu trường Champions League của Spurs đang bị đe dọa nặng nề khi “The Blues” đang đứng trước cơ hội đăng quang Champions League.



HLV
Harry Redknapp- Ảnh Getty

Nếu như thầy trò HLV Di Matteo đánh bại được Bayern để bước lên bục vinh quang tại Munich vào ngày 19/5 tới, họ sẽ nghiễm nhiên có suất dự Champions League mùa sau bất chấp thứ hạng ở đấu trường quốc nội và khi đó Tottenham coi như sẽ không còn hy vọng tham dự giải cấp châu lục này.

HLV Redknapp vô cùng lo sợ điều này, nhất là vào thời điểm Chelsea đang cho thấy phong độ ấn tượng dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Di Matteo. Với chiến lược gia người Anh, bóng đá luôn xếp trên tất cả mọi thứ kể cả gia đình nên ông không ngại “trù ẻo” cả cháu ruột của mình là Frank Lampard hiện đang thi đấu cho Chelsea. Redknapp đang hy vọng rằng đội bóng của cháu trai sẽ thất trận ở Munich để cho Tottenham có cơ hội dự Champions League.

“Frank biết được trong bóng đá không có chỗ cho tình thương gia đình. Lòng trung thành của tôi là dành cho Tottenham. Cậu ấy hiểu điều đó. Tôi muốn Tottenham tham dự Champions League mùa tới. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể và không thể hài lòng hơn. Nếu mọi người phỉ phui những thành tựu mà Tottenham đã đạt được thì họ cần phải nhìn nhận lại thực tế”, vẫn lời thuyền trưởng của Spurs.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm