Lâm Tâm Như có phải là "Nữ cường nhân"?

11/05/2009 09:10 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - "Nữ cường nhân" cụm từ mà người Trung Quốc dùng để chỉ những phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang. Mặc dù có ngoại hình "yểu điệu thục nữ" nhưng trong mắt nhiều người Lâm Tâm Như lại là một “nữ cường nhân”. Còn cô công chúa bước ra từ bộ phim Hoàn Châu cách cách này, cô nói gì về bản thân mình?
 

* Trong mắt chị ba mẹ là người như thế nào?

- Ba mẹ tôi chưa bao giờ gây áp lực cho con cái, họ luôn cho tôi sự quyết định. Năm ngoái tôi đến Las Vegas biểu diễn. Mẹ tôi cũng đến xem, xong cảnh quay của tôi bà gửi cho tôi một mẩu giấy nhỏ đại ý nói: “Con gái, con thực sự trưởng thành rồi”. Ba tôi thì khi xem xong phim Tàu điện ngầm đã nhắn tin cho tôi nói: "Con gái con diễn rất tốt". Chỉ cần mấy câu nói ngắn gọn thế thôi mà tôi đã cảm thấy vững tin lắm rồi. Mỗi lần tôi về Đài Bắc là cho dù ba mẹ có đang tính đi du lịch ở đâu cũng thay đổi kế hoạch để ở nhà chăm sóc tôi.

* Chị là một cô con gái thế nào?

- Tất nhiên là hiếu thuận rồi. Hiếu thuận không chỉ là cung cấp đầy đủ về mặt vật chất, mặc dù tôi cũng mua rất nhiều thứ tặng ba mẹ nhưng tôi nghĩ đó là điều đương nhiên. Hiện tại tôi sống cùng ba mẹ, càng ngày càng thấy mình nên chăm sóc ba mẹ nhiều hơn nữa, giờ ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, cứ nghĩ đến việc ba mẹ nhỡ ra phải vào viện là tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Cho nên bây giờ tôi chỉ muốn dành nhiều thời gian bên gia đình, đưa ba mẹ đi đây đó. 

* Chị có tự nhận mình là một người phụ nữ thành công hay không?

- Không dám đâu, tôi không dám nhận mình là người phụ nữ thành công bởi căn bản nói như thế thì cũng đã đánh mất đi động lực để tiến bước.

* Theo chị thế nào một người phụ nữ giàu nữ tính?

- Là người tự tin, yêu bản thân và biết yêu thương mọi người. Tôi hoàn toàn hài lòng về bản thân mình, có lẽ là do biên độ bao dung đối với bản thân của tôi quá lớn nên lúc nào cũng tự tin về mình (cười lớn)

* Nếu bây giờ thử nhìn lại hình ảnh của mình thời đóng Hoàn châu cách cách, chị nghĩ sao?

- Béo quá, ngay cả mẹ tôi khi xem phim cũng gọi điện rồi nói: “Sao mặt con tròn xoe thế”. Hồi đó thời tiết lạnh quá, mấy đứa bọn tôi cứ rảnh việc lại mua đồ ăn về “đánh chén”.
 
Phạm Băng Băng - Lâm Tâm Như - Triệu Vy  đều "tròn xoe" khi đóng Hoàn Châu cách cách

* Trong tình yêu đã bao giờ chị thấy hối hận?

- Về tình yêu tôi chẳng bao giờ nghĩ hối hận hay không. Thực ra mà nói kinh nghiệm tình yêu của tôi cũng chẳng có nhiều, cũng không phải là người có nhiều mối tình. Tất cả những gì trải qua tôi đều nghĩ rằng mình đã sống vì tình yêu.

* Cuốn sách chị đọc gần đây nhất là ...?

- Tôi vừa đọc xong “Cho tôi một phút” – một cuốn sách của Nhật Bản. Phần kết câu chuyện khiến tôi khóc nhiều, khi đó tôi đang ngồi trên máy bay sang Mỹ, cô chiêu đãi viên đã phải đưa cho tôi cả hộp giấy ăn, may mà lúc đó bên cạnh tôi không có người, đằng sau lưng tôi có một bác gái, bác ấy cứ nhìn tôi, chắc nghĩ rằng tôi vì thất tình nên mới bay sang Mỹ.

 * Ai là bạn thân trong giới nghệ sĩ của chị?

- Vivian (Từ Nhược Tuyên), Lục Nghị, Nhậm Tuyền, Hữu Bằng, Triệu Vy, Lưu Đào đều là những người bạn thân thiết của tôi sau những phim chúng tôi hợp tác cùng nhau.
 
Lâm Tâm Như thời thiếu nữ
... và những vẻ đẹp rạng rỡ ở tuổi 34
 
Hiền Thương (Theo QQ)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm