Sự kiện qua ảnh

“Làm sao gói được không khí Tết gửi cho người xa xứ?”

15/02/2010 08:03 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đối với người dân Việt Nam, tết là khoảng thời gian sum vầy cùng gia đình. Tết đến những người con xa quê, dù  ở đâu vẫn luôn cố gắng hướng về quê hương, được mừng tuổi gửi nhau những lời chúc an lành, được quây quần bên mâm cơm đoàn tụ.

Nào cùng gói bánh chưng


Với những người Việt xa xứ thì được về nhà trong ngày tết quả là khó khăn, đặc biệt là đối với các bạn du học sinh Việt Nam, khi Tết ta trùng với lịch học ở trường, du học nghĩa là sẽ mất nhiều năm không được đón Tết cùng gia đình.


“Mẹ, Xuân này con không về”

Hà  Anh, học sinh lớp 11 ở bang Texas, Mỹ đă khóc như mưa vào đêm giao thừa vì đây là lần đầu tiên em xa bố mẹ, xa Việt Nam vào ngày tết.


Mới 17 tuổi, đã phải sống xa gia đình, đặc biệt vào ngày lễ cổ truyền em mới cảm thấy nhớ bố mẹ đến nhường nào, nhớ đêm giao thừa được cùng bố mẹ đi xem bắn pháo hoa, đi chùa và được quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Còn đối với Thành Trung, sinh viên trường Panthéon Sorbonne, Pháp đây là cái Tết thứ 4 không ở nhà. Trung chia sẻ: “Cảm giác xa nhà vào ngày Tết đã dần trở nên quen thuộc. Không về nhà được thì cùng các bạn tổ chức tiệc tất niên, chào đón năm mới, nói chung cũng vui”.

Ở nhà không biết gói nem đâu nhưng sang đây thì... biết tuốt

Thu Hiền, SV ngành Quản trị kinh doanh du hoc ở Singapore 7 năm bày tỏ: “Có nhiều lúc cũng thấy cô đơn, nhưng vì đã chọn  con đường du học để có tương lai tốt đẹp thì phải biết chấp nhận xa gia đình. Mình vẫn luôn tự nhủ cố gắng đạt được thành công rồi mới trở về nhà, trở thành niềm tự hào cho gia đình”.

Hồi hộp chờ bánh "ra lò"

Điều mà các bạn du học sinh Việt Nam không bao giờ quên là vào ngày đầu năm gửi những lời chúc sức khỏe cho gia đình và bè bạn bằng điện thoại và bằng internet. Khoảng cách địa lý không ngăn được tình cảm yêu thương dành cho quê hương, cha mẹ và bè bạn.

Thành quả

Tết ta ở Tây

Mặc dù vẫn phải đi học bình thường trong ngày Tết cổ truyền song các bạn Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài vẫn tổ chức party, tụ họp được đông đảo người Việt và mời thêm cả bạn bè nước ngoài.

Tất bật làm bếp

Đối với người nước ngoài thì tham gia tết cổ truyền của Việt Nam là một điều mới lạ nhưng cũng không kém phần thú vị. “Các bạn ấy cũng hăng hái tham gia gói bánh chưng và phụ giúp bọn mình nấu nướng trong bữa tất niên lắm” (Thành Trung, SVVN ở Paris, Pháp).

Mâm cơm không thể thiếu trong ngày tết

Ở nước ngoài tuy tình trạng thiếu thốn nhưng các du học sinh Việt Nam đều cố gắng làm mâm cỗ với đầy đủ với gà luộc, canh măng, miến và đặc biệt không thể thiếu bánh chưng. Thanh Trúc, du học sinh ở Mosscow, Nga thổ lộ: “Ngày trước ở nhà mình không biết gói bánh chưng đâu, nhưng sang đây tết đến cũng cố học để tự gói bánh cho mình. Cảm giác bánh ra lò rất vui và cũng xúc động lắm”.

Cùng nâng ly chúc mừng năm mới


Và đến giờ phút giao thừa ở Việt Nam, dù có lệch múi giờ, song các bạn SVVN đều nâng cốc chúc mừng năm mới và cùng ước được sớm trở về với gia đình.

Diễn Táo quân.


TTVH Online xin chúc những người ăn Tết xa nhà năm nay, và có thể là thêm một cơ số năm nữa, có một cái Tết thật ấm áp, một năm mới tươi vui và nhiều hạnh phúc. Xin chia sẻ với các bạn một số những hình ảnh chuẩn bị đón tết và những bữa tiệc đón năm mới của du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới.

Hương Cát

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm