13/11/2009 10:03 GMT+7 | Đức
Có đến 35.000 người đã dự lễ viếng Robert Enke tại nhà thờ chính ở Hannover, chưa kể hàng triệu khán giả truyền hình trực tiếp theo dõi buổi lễ. Các thành viên đội tuyển Đức cũng tham dự và bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc đối với cái chết của Enke. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cũng đã viết một bức thư được mô tả là rất “riêng tư” để an ủi Teresa, người vợ góa của Enke. |
NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA ENKE*
CHỦ NHẬT, 17h18: Trận Hannover- Hamburg kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Enke bước tới sát hàng rào ngăn cách SVĐ với khán đài, chào đám đông CĐV đang vỗ tay. Anh nở một nụ cười. Lúc ấy, liệu có ai nghĩ rằng hai ngày sau, anh sẽ tự sát?
17h27: Heiko Niedderer, phóng viên của tờ Bild, phỏng vấn Enke về cơ hội của anh ở ĐT Đức. Anh chỉ nhún vai: “Không có gì để nói thêm, tôi chấp nhận vai trò dự bị hiện tại”. Anh vẫn cười vui vẻ.
18h50: Enke trở về nhà cùng Teresa ở quận Rubenberge, cách sân vận động chừng 39 km.
THỨ HAI
8h40: Sau bữa sáng, Enke trở về Hannover. Một mình.
10h08: Enke tập luyện cùng các HLV Andreas Bergmann, Edward Kowalczuk cùng các cầu thủ Shane Lowry, Sergio Pinto và Tomas Radzinski.
12h35: Enke rời khu tập luyện của Hannover.
18h05: Anke cùng vợ và con gái đến tham dự một buổi triển lãm ở Hannover. Anh bế Leila, còn Teresa đẩy xe nôi. Điệu bộ của anh nghiêm nghị đến mức có một số người hâm mộ nhận ra, nhưng không dám xin chụp chung hình.
THỨ TƯ
Từ sáng cho đến 14h00, Enke biến mất không vết tích. Người ta không tìm thấy anh ở trung tâm tập luyện ở Hannover. Buổi phỏng vấn đã hẹn với phóng viên Florian của tờ Bild cũng bị hủy.
15h30: Vợ Enke bắt đầu báo cảnh sát. Thông tin cho biết, có người đã nhìn thấy anh ở trạm xăng Diepholz gần Neustadt-Hagen.
18h07: Người ta lại nhìn thấy Enke. Ông bảo vệ Fritz Schrader của một nhà khách gần da đã bảo rằng nhìn thấy Enke trong chiếc Mercedes SUV lái với tốc độ cực nhanh trên đường Huttenkrug. Anh rẽ vào góc khuất cuối đường, tắt máy, xuống xe, để lại chiếc ví trên ghế ngồi và đóng cửa xe.
18h17: Chuyến tàu 4427 đi từ Bremen băng qua Hannover với tốc độ 160km/h. Người ta đã nhìn thấy anh đang đứng trên đường ray vàd dã phát tín hiệu dừng tàu cẩn khấp. Nhưng không kịp. Enke mất cách ngôi mộ con anh chừng gần ba cây số.
* Tính theo giờ địa phương |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất