Lái ô tô

04/05/2009 09:01 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Tớ mua chiếc xe được sản xuất ở một nước nọ với giá rất rẻ - một người nói với bạn - nhưng tớ lo không biết nó có chắc chắn hay không...

- Sao cậu nghĩ thế?

- Vì ba phần tư cuốn hướng dẫn cách sử dụng xe toàn in các bảng giờ chạy của xe buýt và xe lửa.

Sau mấy lần thi trượt, cuối cùng thì ông Russi cũng đã lấy được bằng lái xe. Russi sung sướng mời 3 người bạn thân nhất của mình lên xe để ông lái đi chơi. Được vài phút, một người bạn vì sợ chết khiếp khi thấy ông lái quá ẩu liền yêu cầu cho xuống xe. Rồi gần như tiếp ngay sau đó, hai người bạn khác cũng đề nghị như vậy.

- Toàn đồ nhát như cáy! Thiên thần hộ mệnh của tôi sẽ không bao giờ cho phép xảy ra tai nạn - ông Russi kêu lên với họ.

Nhưng vừa lúc ấy Russi có cảm giác như ai đó vừa mới vỗ vai mình, rồi ông nghe thấy tiếng nói:

- Ta đây mà, ta là thiên thần hộ mệnh của ngươi đây mà. Hãy dừng xe lại đi! Ta cũng muốn xuống xe!

Thanh tra giao thông chặn một chiếc ô tô, săm soi nhìn các bộ phận của xe rồi nói với người lái:

- Cái đống sắt này thật không đáng được gọi là xe ô tô!

- Đúng đấy, thưa ông thanh tra! Chính vì vậy nên tôi cũng không có bằng lái xe!

Nếu một người đàn ông mở cửa xe cho một người đàn bà, ta có thể chắc chắn điều này: hoặc đó là người đàn bà mới, hoặc đó là xe mới.
Hai vợ chồng thở dốc đẩy chiếc xe ô tô về phía xưởng sửa chữa. Người chồng bảo:

- Em yêu, em không thấy là cái gã bán cho chúng ta chiếc ô tô này nói rất đúng sao: Quả thật nó gần như không tiêu thụ xăng.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm