Cửa hàng gas bốc cháy, hai mẹ con chết kẹt

11/12/2011 10:07 GMT+7 | Thế giới

6h30 sáng nay, ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm cửa hàng gas 2 tầng tại thôn Văn Trì (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội). Nhiều người bị bỏng nặng, bà chủ cửa hàng và đứa con 7 tháng tuổi đã chết kẹt trong nhà.

Cửa hàng gas bị cháy nhiều người hoảng loạn. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, tầng một của ngôi nhà kinh doanh gas bị thiêu rụi, hàng chục bình gas trong nhà bị cháy đen. 3 chiếc xe máy cũng bị biến thành đống sắt vụn. Hơn 50 bình gas cháy đen phần vỏ được đưa ra ngoài.

Bà chủ cửa hàng gas Trần Thị Tiểu Ngàn (32 tuổi) và con trai Nguyễn Thành Đạt 7 tháng tuổi ngủ trên gác xép đã bị chết cháy. Đến trưa nay, thi thể 2 mẹ con đã được đưa ra khỏi cửa hàng. Hàng trăm người đã vây kín khu vực này để theo dõi, người thân của nạn nhân khóc ngất.

Thi thể mẹ con chị Ngàn được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Bá Đô.

Ông chủ Nguyễn Huy Việt (32 tuổi) và 2 nhân viên được đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Trên tầng 2, chủ nhà cho sinh viên thuê, 3 sinh viên chỉ bị thương nhẹ.

Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Nguyễn Thống - trưởng khoa bỏng bệnh viện Xanh Pôn cho biết, người nặng nhất là anh Việt bị bỏng tới 60%. Hai nam thanh niên còn lại lần lượt bị bỏng 35% và 25% cơ thể.

Theo một số nhân chứng, khoảng 6h30 ngọn lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội tại cửa hàng gas ở tầng 1 sau đó nhanh chóng lan rộng lên tầng hai và cháy vào đường dây điện. Nhiều người đi đường hô hoán, lao vào dập lửa. Hàng chục cảnh sát đã được huy động, dập tắt đám cháy.

3 chiếc xe máy bị cháy còn trơ khung. Ảnh: Tuấn Anh

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân cháy có thể là do rò rỉ khí gas vì các bình vẫn còn nguyên vẹn. Đêm qua, ông chủ Việt và nhân viên đã tiến hành sang chiết gas.

Cửa hàng gas của anh Việt mở cách đây khoảng 2 năm.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm