25/10/2008 09:19 GMT+7 | Entry của bạn
![]() |
Con người hiện đang phải đối mặt với một hoạt hiện tượng thời tiết thất thường. Tại một số nơi, băng tan đã gây ra những thảm họa khôn lường. Ví dụ vào mùa hè năm 2002, một khối băng ba triệu tấn tách ra từ núi băng Maili trên dãy núi vùng Cápcadơ thuộc Nga đã lao xuống, chôn vùi làng Karmadon dưới 150 mét băng vụn. Tại một số nơi, hạn hán kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực nông nghiệp. Mùa đông kéo dài hơn và mùa hè ngắn hơn, mùa mưa kéo dài và mùa khô ngắn lại hoặc ngược lại…đã gây những xáo trộn nặng nề đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của con người. Tôi vẫn nhớ câu chuyện “Tiếng vọng” trên báo Hoa Học Trò năm nào. Những gì thiên nhiên “tặng” cho con người chính là tiếng vọng trở lại, cú đáp trả trước sức tàn phá ghê gớm, khai thác vô tội vạ mà con người gây ra cho tự nhiên.
Trong khi đó, các nhà khoa học vẫn không ngừng phát minh ra những loại tàu vũ trụ con thoi, tên lửa vũ trụ thể hệ mới nhằm tìm kiếm sự sống cho con người ở những hành tinh khác. Liệu trong tương lai, một vụ nổ Big Bang đã từng được coi như giả thuyết hình thành vũ trụ cách đây mười lăm tỷ năm có xảy ra để rồi Trái đất không còn nữa? Nhưng liệu có phải tất cả con người đều sẽ được đưa đến một hành tinh mới, cùng bắt tay vui sống, xây dựng cuộc đời mới? Trong vòng mười năm nữa, giá một chuyến bay lên quỹ đạo sẽ nhanh chóng được điều chỉnh ở mức “ưu ái” khoảng 25 triệu đô la/người. Như vậy, cùng lắm là chỉ một ít triệu phú đô la hoặc tầng lớp elite rất nhỏ của thể giới may ra mới có khả năng đến một hành tinh mới. Số đông còn lại, ở lại vui vẻ nhé.
Khi con người hoàn toàn bất lực trước thiên nhiên thì ở nhiều nơi trên thế giới, bạo lực và khủng bố, chiến tranh và xung đột, tàn sát và thù địch giữa con người với con người vẫn không ngừng diễn ra. Chỉ hai cá thể với nhau còn có thể gây ra hàng loạt các vụ cướp, hiếp, giết đang lan tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng mỗi ngày thì các cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo giữa các nhóm người hoặc giữa các quốc gia trên thế giới có gì là khó hiểu?
Thật là nghịch lý khi khoa học-tự nhiên ngày càng phát triển, con người ngày càng phát minh ra những loại thuốc thần dược nhất, những phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất thì cũng là lúc cuộc sống của con người bị đe dọa nhất?
Trong khi những cuộc đối đầu đẫm máu xảy ra ở thủ đô Bát đa suốt năm năm qua kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống Iraq thì trong mỗi một gia đình, những cuộc cãi vã và căng thẳng cũng không ngừng “leo thang”. Ngay cả bạn và tôi, không cẩn thận ngày mai gặp nhau lại oánh lộn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất