Lady Gaga - Cô nàng đẻ trứng vàng

21/01/2012 13:30 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Hãng thông tấn AP bầu chọn Lady Gaga là Nhân vật của năm 2011; tạp chí Rolling Stone vinh danh cô thành Nữ hoàng nhạc pop; tờ Forbes gọi cô là Ngôi sao quyền lực nhất, soán cả ngôi của Oprah Winfrey… Năm 2011 dù muốn hay không, dù thích hay cực lực phản đối thì cái tên Lady Gaga vẫn tiếp tục là “nam châm” trên các tạp chí âm nhạc, thời trang và lá cải.

Nếu Lady Gaga không nổi tiếng?

“Nếu bạn là chủ một hãng nước ngọt ế ẩm và muốn nhiều người biết đến, hãy đưa những chiếc lon của mình cho Lady Gaga, cô ấy sẽ đưa thương hiệu bạn bay cao”. “Bay cao” có nghĩa là cô ấy sẽ kết những chiếc lon thành mũ đội trên đầu. Với thực tế đang diễn ra, những gì Gaga chạm vào đều có thể thành vàng. Và với thực tế đang diễn ra, nhạc trẻ quốc tế đang có những xu hướng mới đáng suy nghĩ.

Mỗi khi Lady Gaga xuất hiện là công chúng lại no mắt với những chiêu trò mới

Năm nay Gaga nhận được 3 giải hạng nặng tại Grammy: Album pop hay nhất (The Fame Monster), Video ngắn xuất sắc nhất và Nữ nghệ sĩ trình diễn pop xuất sắc nhất. Lady Gaga, nghệ sĩ duy nhất khiến pop được nở mày nở mặt trong lễ trao giải tại Grammy 2011.

Nếu thế giới không có Lady Gaga? Nhiều người đặt câu hỏi này và họ gần như có một câu trả lời “Hãy còn quá sớm”. “Hãy còn quá sớm” là để chỉ một biểu thị ngại ngùng hay bất tài trong việc dự đoán những hình thái xã hội tiếp nối? Lady Gaga thật ra chẳng là gì mà cũng là một-thứ-gì rất kinh hoàng. Lady Gaga hoàn toàn là nhân vật của làng giải trí, không thể lạm bàn ở mức độ hàn lâm nhưng ở mức độ phổ thông hiện nay cô thật sự là một ngôi sao thực tài bởi sự trung thực trong âm nhạc, một kiểu sống tân tiến chưa ai dám nghĩ ra.

Trước khi gọi là suy đồi, cần phải cho một phong cách sống thời gian để thể hiện. Rock’n’roll trước đây cũng vậy, Elvis cũng vậy, Madonna chẳng ngoại lệ và giờ là Lady Gaga. Bạn có dám lên sân khấu với chiếc váy bằng nhựa dẻo quấn từ bụng trở xuống hở một tí giữa đôi chân dài gợi cảm, phía trên, dưới cổ là một chiếc áo trong cách tân bằng da gắn kim tuyến, đầu là chiếc mũ lông vũ cao chót vót ôm lấy khuôn mặt đang được đắp bằng mặt nạ kiểu Halloween bỗng chốc như người Hỏa tinh? Nhân dáng ấy ngồi đệm piano lả lướt một tí rồi bỗng bật dậy nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc just dance của dân urban (thành thị) với những tiếng bass rất mời gọi có pha thêm tiếng trống của Def Leppard (rock toàn tòng). Nhân dáng ấy là sự pha trộn của Elton John 30 năm trước và Madonna, cộng thêm gia vị riêng của mỗi mình Lady Gaga. Chưa ai dám làm như cô, Madonna đồng ý, Janet Jackson thừa nhận, Sarah Jessica Parker gật đầu, toàn là đàn chị thứ dữ trong làng nghệ vỗ tay cho Gaga. Tờ New York Times ví Gaga như “người ngoài hành tinh và cô ta làm luật các bảng xếp hạng bằng thứ âm nhạc điện tử nghe cực kỳ phấn khích”. Âm nhạc của Gaga là một kiểu vắt kiệt sức, một kiểu party không bao giờ ngừng cho đến khi trời sáng hoặc cảnh sát ập đến, lúc ấy sự nhẹ nhõm lan tỏa và năng lượng của một ngày mới sẽ tràn đầy.

Hơn 18 triệu album bán ra, 51 triệu đĩa đơn được thống kê đã bán sạch, 2 lần được kỷ lục Guinness ghi nhận; chỉ tính từ 2008 Lady Gaga như một nàng vịt xấu xí trở thành công chúa chỉ sau một đêm thức giấc. Làng giải trí vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh vì sau Madonna, chưa ai làm được điều ấy.

Lady Gaga trong trang phục tảng thịt sống gây choáng váng tại lễ trao giải MTV năm 2010. Bộ trang phục này được Franc Fernandez và Nichola Formichetti thiết kế với 100% thịt bò tươi Argentina. Hiện bộ trang phục này đã được bảo quản bằng chất chống phân rã và đang được trưng bày tại Bảo tàng Rock and Roll Hall of Fame ở Mỹ.

Số phận đảo chiều

Lady Gaga, cái tên như thể số phận đã biến đổi cuộc đời cô nàng Stefani Joanne Angelina Germanotta sinh năm 1986 từ một nhạc công vô danh trở thành con gà đẻ trứng vàng. Trước đó chưa ai tin cô biết hát, chưa ai tin cô có vũ đạo, chưa ai mường tượng cái cô nàng ưa ngúng nguẩy ấy có thể tạo ra một phong cách gây kinh hoàng trên sân khấu, ngoài đời, người tạo ra một vẻ đẹp kinh dị cho làng nghệ Hollywood, gây “tá hỏa” ở Anh, Mỹ, Lục địa già, châu Á…

Không giống như phần lớn những ngôi sao cùng thời, Lady Gaga được đào tạo theo một phong cách cổ điển, thời niên thiếu, Gaga học tại Tu viện Thánh Tâm ở Hoa Kỳ cùng với cô em gái và cô luôn là người dẫn đầu các hoạt động âm nhạc của trường. Cô nghiên cứu chăm chỉ và luôn đạt điểm tốt. Cô nói rằng lý do đơn giản bởi vì cha mẹ cô đã hy sinh rất nhiều để cô có thể đến trường đó và học tập. Thế nhưng sự việc lại không được tốt đẹp cho lắm, Lady Gaga thừa nhận cô luôn phải đấu tranh với tất cả những cô gái tại trường và thường xuyên gây cười với bộ dạng của mình mỗi khi xuất hiện. Đó cũng là quãng thời gian khó khăn cô phải đấu tranh để tự bảo vệ chính mình. Thậm chí khi đã nổi tiếng, những người bạn của cô còn nói đùa rằng cô đã chết cho đến khi được xuất hiện trên sân khấu.

Lady Gaga song ca cùng huyền thoại sống Tony Bennett trong ca khúc Lady is a tramp.
Bennett sau đó đã gọi Gaga là một ngôi sao ca nhạc đầy tài năng

Bây giờ thì khác. Bây giờ người gọi đó là thời trang Lady Gaga, kiểu nhạc Lady Gaga (thực tế là một sự va chạm giữa nhiều dòng nhạc khác nhau, không sáng tạo nhưng đó là một sự pha trộn quá lém lỉnh của cô nàng này), một kiểu sống Lady Gaga (dựng tượng mình, dám nói dám làm, phát ngôn ít nhưng shock và chắc như đinh đóng cột)… Người ta biết đằng sau cô nàng 25 tuổi ấy là cả một ê-kíp toàn nhân tài, người lo trang phục sân khấu, kẻ lo nhạc, người làm phát ngôn, kẻ đi tung tin giật gân… nhưng xin hãy nhớ, làng ca nhạc có quá nhiều nhân vật nổi tiếng dù có cả ê-kíp hùng hậu nhưng chưa ai làm được như Gaga bởi bản thân cô đã là một người cách tân đến nghẹt thở. Cô làm mới mình ngay cả khi giới trẻ đang nháo nhào bắt chước hình tượng mới chỉ có vài tuần. Lady Gaga không giả dối cho dù thế giới âm nhạc của cô bị những phụ huynh nhăn mày nhăn mặt, bị những nhà xã hội học lên án là suy đồi đạo đức nhưng (một cái nhưng truyền thống) sự xuất hiện của Gaga đang làm thay đổi những giá trị mới ở giới trẻ, như ngày xưa Madonna đã từng làm. Hãy sống cho bản thân trong một xã hội có quá nhiều điều giả tạo.

“Nếu bạn mua một tấm poster của tôi để treo tường nhà vì lý do bạn bè của bạn ai cũng làm thế thì rõ ràng bạn là nạn nhân của truyền thông và tôi thì không thích những thứ thổi phồng giả tạo, nhưng nếu bạn mua nó vì bạn nghe nhạc tôi rồi và bạn nghĩ tôi là người thành thực với chính mình, thì tôi cảm ơn”, Lady Gaga nói vậy.

Lady Gaga thu gọn mình trong quả trứng khi tham dự lễ trao giải Grammy năm 2011

Tài năng

Tờ Elle từng gọi Lady Gaga là ngôi sao ăn mặc đẹp nhất, Vanity Fair năm 2011 xếp cô vào chung với những Kate Middleton, Carla Bruni-Sarkozy… trong danh sách Những nhân vật thời trang nhất thế giới ở khía cạnh tích cực. Đây là lần thứ 2 Gaga có tên trong danh sách. Năm 2010 cô nổi tiếng với trang phục “tảng thịt sống” tại lễ trao giải âm nhạc MTV hôm 13/9 mà sau đó các nhà xã hội học phải nhảy vào nghiên cứu, thậm chí, những nhà khoa học ở Đại học California Berkley cũng gửi lời cảm ơn Gaga vì cho rằng cô đã giúp họ nảy ra ý tưởng nghiên cứu sản xuất da nhân tạo. Chỉ riêng điều ấy cũng đã được xem là một ví dụ tuyệt vời khi thời trang cũng được việc cho khoa học. Năm 2011, Lady Gaga là điểm nhấn của lễ trao giải Grammy khi xuất hiện trong quả trứng với 4 người khiêng.

Người ta xếp Lady Gaga vào một trong những ngôi sao tiên phong về thời trang, bất kể quái dị hay không. Và âm nhạc của cô cũng vậy. Như những chú lính chì của Andersen mà có nhà phê bình từng ví von rằng, nếu có đem họ vào lò lửa thì họ cũng không tan chảy hết mà sẽ còn sót lại một trái tim bằng thép, nhỏ xíu. Lady Gaga, nếu bỏ hết đi những tấm màn xiêm gấm áo hoa thì vẫn còn đó giọng hát. Trong album mới nhất của “lão thành” 85 tuổi Tony Bennett, Duet II (đang dẫn đầu Billboard - một kỷ lục mới), người ta “bật ngửa” khi lần đầu tiên được “ngắm” giọng hát của Lady Gaga qua một diện mạo khác, một quý cô hát jazz. Gaga cùng Bennett hát lại bài kinh điển Lady is a tramp. Cách Gaga nhả chữ, uốn hơi, giọng cợt nhả buông lỏng ở quãng 8, ở những đoạn giãn tấu Gaga gằn giọng nghe rất ngọt và cách cô phân bè vừa không làm chìm đi giọng hát trầm khàn của Bennett mà lại như điểm tựa để giọng hát cô bay cao, như làn sương mỏng quyện lấy Bennett. Nhà phê bình âm nhạc Scott Shetler của tờ PopCrush cho rằng sau khi nghe bài này ông muốn gọi Lady Gaga là “nghệ sĩ” thực sự.

Mới đây, Gaga tuyên bố sẽ ra album mới mà theo lời cô “đủ khiến cả thế giới không ngủ được”. Có thể thế giới của cô không lớn hoặc album của cô quá kinh khủng. Nhưng hãy cố tin Gaga, cô ấy nói là làm được. Lady Gaga như những chỉ số chứng khoán, cô không bao giờ chịu đứng yên mà thay đổi mình liên tục. Và nếu không có cô ấy, thế giới âm nhạc này sẽ mất đi một nhân dáng quan trọng.

Cung Tuy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm