Trước vòng 23 Liga BBVA: Huntelaar không phải kẻ bỏ đi!

13/02/2009 10:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chắc chắn Huntelaar không phải là một tiền đạo tồi. Anh đã chứng minh điều đó bằng bàn thắng ghi cho đội tuyển Hà Lan trong trận giao hữu với Tunisia hôm giữa tuần, bất chấp việc chỉ được thi đấu tổng cộng 151 phút từ đầu năm 2009 trong màu áo Real Madrid. “Thợ săn” chưa ghi được bàn nào cho Real chẳng qua vì anh chưa hòa nhập được với môi trường mới, và điều chủ yếu là anh có quá ít cơ hội ra sân.

Nếu Real không muốn tiêu phí 20 triệu euro (trả trước, sẽ trả sau 7 triệu phụ phí) thì họ cần tạo điều kiện để Huntelaar chứng tỏ mình. Trong cuộc trưng cầu mới nhất do tờ AS tiến hành, 2/3 những người được hỏi cũng đã nhất trí với ý kiến nên giữ Huntelaar ở lại thay vì bán anh đi vào kỳ chuyển nhương mùa Hè sắp tới.
 
Huntelaar không phải kẻ bỏ đi!

Thực tế, bất cứ cầu thủ nào, dù giỏi đến cỡ mấy cũng sẽ bị thui chột nếu cứ liên tục phải đóng băng trên ghế dự bị. Đằng này, trước khi tới Real, Huntelaar đã phải nghỉ thi đấu một thời gian tương đối dài do bị chấn thương lúc còn đá cho Ajax. Vậy mà từ ngày gia nhập Real, anh chỉ được đá chính đúng 1 lần duy nhất ở trận gặp Villarreal, còn lại chỉ được tung vào sân trong những phút cuối trận. Và ở trận Real gặp Racing cuối tuần trước, tiền đạo người Hà Lan thậm chí còn không được ra sân phút nào. Sở dĩ ở trận gặp Villarreal, Huntelaar được đá chính là do lúc ấy Higuain đang bị chấn thương. Còn giờ, khi Higuain đã bình phục, thậm chí còn ghi bàn rất quan trọng vào lưới Racing, cơ hội dành cho Huntelaar lại càng trở nên ít ỏi.

Tuy nhiên, khi được trở lại màu áo Da cam quen thuộc, “Thợ săn” chỉ mất 15 phút sau khi được vào thay người đồng đội ở Real là Sneijder để tìm lại niềm vui mà anh đã đánh mất suốt 94 ngày qua (lần gần nhất ghi bàn trước đó là ghi cho Ajax ở giải Hà Lan hôm 9/11/2008). Đấy là một pha dứt điểm mang đúng thương hiệu Thợ săn, khi anh có mặt rất đúng lúc để đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội trước khi tung ra cú sút một chạm rất quyết đoán bằng chân trái. Pha ghi bàn ấy chính là một thông điệp mà Huntelaar gửi tới HLV Juande Ramos.

Tuy nhiên, Huntelaar cũng cần nhớ, một tiền đạo giỏi cũng cần phải biết tận dụng những thời cơ dù là rất nhỏ để khẳng định bản thân. Trong trường hợp này, anh cũng nên noi gương người đang đứng chắn trước mặt mình ở đội hình Real là Higuain. Hồi mới tới Real, cũng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông như Huntelaar (mùa 06-07), Higuain cũng chỉ được vào sân từ ghế dự bị. Không những thế, ban đầu “số 20” còn không được chơi ở một vị trí cố định mà luôn phải lấp chỗ trống, lúc thì dạt sang trái, lúc thì ở bên phải. Song tiền đạo người Argentina đã không hề nản chí và trở thành chuyên gia ghi bàn quyết định vào những phút cuối trận. Và rốt cục, nỗ lực ấy của Higuain đã được tưởng thưởng bằng một suất cứng ở mùa này sau khi Van Nistelrooy bị chấn thương. Mùa này, chính Higuain đang là chân sút số 1 của Real ở Liga với 13 bàn thắng.

Thế nên, trước hết Huntelaar cần cố gắng tự vượt khó thay vì buông ra những phát biểu chán nản như “Tôi muốn rời khỏi Real”. Bởi đơn giản, anh không phải là một kẻ bỏ đi. Những bàn thắng mà anh ghi cho Ajax trước đây hay bàn mới nhất cho ĐT Hà Lan đã chứng tỏ điều ấy.

Boluda: Chúng tôi không vay tiền để mua Ronaldo!

Bất chấp việc đang kém Barca tới 12 điểm và không sao thu hẹp được khoảng cách dù đã thắng tới 6 trận liên tiếp, song Chủ tịch Vicente Boluda vẫn cho rằng Real Madrid vẫn chưa buông súng. “Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ bảo vệ được chức vô địch”, Boluda cho biết. “Ở đời này không điều gì là không thể”. Một chi tiết đáng lưu ý, khi mới lên nắm quyền thay Ramon Calderon, Boluda từng thú nhận là ông hiểu biết rất ít về... bóng đá!

Trong cuộc tiếp xúc với báo giới hôm qua, vị Chủ tịch tạm quyền của Real cũng bác bỏ tin đồn rằng Real được ngân hàng Santander cho vay tiền để mua Cristiano Ronaldo. “Vay tiền để mua một cầu thủ vào tháng 6 là điều không thể. Hiện tại chúng tôi không thể ký hợp đồng với bất kỳ ai”.
 
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm