Chuyển nhượng La Liga: “Rắn nát mặc dầu tay… đại diện!”

24/06/2009 12:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mùa Hè này, giới đại diện cầu thủ là những người bận rộn hơn cả. Buổi sáng có thể thấy họ trong một nhà hàng ở Manchester, nhưng có thể đến chiều, họ đã ngồi trong một quan café ở Madrid, rồi hôm sau là Paris, London, Munich hay Barcelona… Những chuyến đi ấy có ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới khả năng thành công của những cuộc chuyển nhượng.

Vụ Ribery: Migliaccio đàm phán với Bayern

Chiến dịch chiêu mộ siêu sao thứ 3 trong kỷ nguyên “Galactico 2.0” của Florentino Perez đã tiến thêm một bước quan trọng nữa khi ngày hôm qua, người đại diện của Franck Ribery là Alain Migliaccio đã có cuộc tiếp xúc chính thức với Ban lãnh đạo Bayern Munich. Cuộc gặp gỡ dĩ nhiên là với mục đích thuyết phục BLĐ đội bóng xứ Bavaria đồng ý nhả ngôi sao người Pháp cho Real.

Trước đó, báo chí thân Real từng đưa tin Perez đã chuẩn bị sẵn 55 triệu euro để phục vụ cho vụ tuyển mộ này, nhưng Bayern chưa chấp thuận, cốt là để “ghìm hàng – nâng giá”. Và vì thế, người đại diện của Ribery phải vào cuộc nhằm tháo gỡ bất đồng liên quan tới vấn đề giá cả giữa hai bên. Theo thông tin bên lề thì tay đại diện nổi tiếng này đã gợi ý Bayern nên hạ giá xuống vào khoảng 60 triệu euro.

Ribery sắp gia nhập La Liga?

Báo chí Madrid cũng cho biết gia đình Ribery đã tới Madrid để tìm nhà, chuẩn bị cho cuộc sống mới tại Tây Ban Nha. Theo tờ AS thì Ribery muốn ở gần nhà của người đàn anh đồng hương Zidane, hiện sống tại Orgaz, ngoại ô Madrid.

Vụ Forlan: Bolotnicoff gặp mặt Begiristain

Barca dường như đã buông tay trong vụ Ribery, nhưng họ cũng đã nhảy vào tranh đua với Real trong vụ Diego Forlan, như đã từng ngàng chân kình địch trong vụ David Villa. Theo tờ Mundo Deportivo thì ngày hôm qua, người đại diện của tiền đạo người Uruguay đã có mặt ở Barcelona để gặp gỡ với Giám đốc thể thao Txiki Begiristain.

Trong quá khứ, Barca cũng đã vài lần liên hệ với Forlan, từ thời HLV tiền nhiệm Frank Rijkaard. Tuy nhiên, mọi chuyện đã chẳng đi đến đâu. Còn lần này, sở dĩ họ quay lại với tiền đạo đã giành 2 chiếc Giày Vàng châu Âu (coi như là một đôi) là vì lần lượt các vụ Ibrahimovic và David Villa đều rơi vào bế tắc. Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới vấn đề tài chính. So với 2 cầu thủ trên thì giá của Forlan rẻ hơn, bởi anh đã 30 tuổi. Hiện Atletico cũng sẵn lòng thương thuyết vì nếu bán Forlan bây giờ thì còn được giá. Hơn nữa, Barca sẵn sàng gán thêm cả trung vệ đồng hương với Forlan là Martin Caceres cho đội bóng thủ đô.

Về phần Forlan, chân sút này cũng sẽ hài lòng khi được chuyển tới thay thế vị trí của cầu thủ đã 2 lần bị anh nẫng tay trên danh hiệu Pichichi, Samuel Eto’o. Lối chơi của tiền đạo người Uruguay cũng phù hợp với phong cách của Barca.

Thông tin cuối cùng, giống như vụ Ribery, cũng liên quan tới chuyện nhà cửa: Forlan đã có “sổ đỏ” ở Barcelona. Có an cư thì mới lạc nghiệp. Còn nếu Forlan không muốn, hay không thể chuyển tới ở hẳn tại Barcelona thì Barca sẽ quay sang phương án mới: Carlos Tevez!

Kaka ra mắt 30/6, C.Ronaldo 6/7

Cho dù bản hợp đồng của Cristiano Ronaldo với Real Madrid vẫn chưa được chính thức hoàn tất, song ngày ra mắt của cầu thủ này cũng đã được định sẵn, vào thứ Hai 6/7, tức một tuần sau khi Kaka khoác lên mình chiếc áo Trắng (30/6). Tương tự như Kaka được kiểm trả y tế tại Brazil, Ronaldo cũng đã hoàn tất các bước kiểm tra y tế khi còn đang nghỉ Hè ở Mỹ. Phát biểu về cảm nhận của mình về CLB mới, Ronaldo tỏ ra khá ngoại giao, thay vì vẻ kênh kiệu như thường thấy: “Được chơi với một cầu thủ giỏi như Kaka sẽ thật tuyệt. Không chỉ anh ấy, cả Raul, Casillas và Guti cũng đều là những cầu thủ xuất chúng”. Ronaldo cũng cho biết anh chưa lựa chọn số áo mà mình sẽ mang ở Real, dù nhiều người đoán là anh sẽ mặc áo số 9. Hiện Ronaldo cũng đang có nhu cầu tìm nhà ở Madrid, đồng thời tìm thầy để bổ túc tiếng TBN.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm