Cầu thủ đình công, Liga bị hoãn: Liga không chỉ có Ronaldo và Messi

13/08/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trong một cuộc họp báo được tổ chức hoành tráng, Chủ tịch Hiệp hội các cầu thủ Tây Ban Nha AFE, ông Luis Rubiales, tuyên bố giải hạng nhất Tây Ban Nha Primera Liga sẽ không thể bắt đầu đúng như dự kiến. Lý do là AFE và ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Liga LFP không thể đi tới thỏa thuận chung về việc đảm bảo quyền lợi tối thiểu - được trả lương đầy đủ - cho các cầu thủ.

Lúc Luis Rubiales đọc tuyên bố các cầu thủ sẽ không ra sân ở 2 ngày thi đấu đầu tiên của mùa giải mới, bao quanh ông là hơn 100 cầu thủ đến từ các đội bóng đang chơi ở hai hạng đấu cao nhất của bóng đá TBN, Primera Liga và Segunda, trong đó ngoài các đội trưởng của Real Madrid và Barca, Iker Casillas và Carles Puyol, còn có một số tuyển thủ quốc gia như Fernando Llorente, Xabi Alonso hay Santi Cazorla. Một hình ảnh thể hiện sự đồng lòng cao của giới cầu thủ, bởi không phải ai trong số những người có mặt ở cuộc họp báo cũng gặp vấn đề về tiền nong. "Tất cả các cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng nhất và hạng nhì đã đi đến quyết định, với trách nhiệm, sự kiên quyết và tính nhất trí cao, rằng chúng tôi sẽ đình công vào hai ngày thi đấu đầu tiên của mùa giải".

Chủ tịch AFE tuyên bố đình công- Ảnh Getty

"Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ không tiếp tục đối thoại", Rubiales nói tiếp. "Chúng tôi sẽ tiếp tục, vì quyền lợi của các cầu thủ, của môn thể thao, nhưng chắc chắn là giải đấu sẽ không thể bắt đầu chừng nào một thỏa thuận chung còn chưa được ký kết". Vị Chủ tịch của AFE, người mấy năm trước từng dẫn đầu cuộc đình công ở Levante trong vai trò đội trưởng, đã mạnh mẽ buộc tội phía LFP đã thiếu không có thiện chí. "Các đội bóng đã không tôn trọng hợp đồng mà họ đã ký với các cầu thủ. Mỗi ngày lại có thêm nhiều "nạn nhân" hơn. Trong những năm qua, đã có tới hơn 200 cầu thủ bị nợ lương, với tổng số tiền lên tới 50 triệu euro...", vẫn lời Rubiales. "Các cầu thủ không muốn thêm tiền. Họ chỉ muốn được tôn trọng, và được chơi bóng trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh".

Đằng sau sự hào nhoáng

Thoạt nhìn, bóng đá Tây Ban Nha đang ở giai đoạn cực thịnh. Đội tuyển của họ vẫn đang là đương kim vô địch thế giới và châu Âu. Các đội tuyển trẻ của họ liên tiếp thu được những thành công chói lọi ở các giải đấu tầm châu lục và thế giới. Những cầu thủ tài năng nhiều như sao trên trời và những ngôi sao mới không ngừng xuất hiện. Ngay cả ở cấp độ CLB, hai đội bóng mạnh nhất của họ, Real Madrid và Barca, cũng đang được xem là đang ở một trình độ cao hơn hẳn so với phần còn lại. Chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng gần đây hiện đều đang chơi bóng ở Tây Ban Nha. Giải Liga cũng là một trong những giải đấu phát triển mạnh nhất. Trong những năm vừa qua, doanh thu của giải luôn tăng từ 8 đến 10%, và đây là mức tăng cao nhất trong số các giải lớn ở châu Âu.

Nhưng đó chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi. Và không thể coi đó là bộ mặt thật của cả nền bóng đá Tây Ban Nha được. Bộ mặt thật của nó là việc các đội bóng ở Liga đang ngập trong khoản nợ ước tính lên tới hơn 4 tỷ euro. Là cách biệt cực lớn trong thu nhập truyền hình giữa Barca, Real với phần còn lại (trong khi 2 ông lớn nhận xấp xỉ 130 triệu euro mỗi năm, những đội như Getafe chỉ nhận trên dưới 10 triệu). Là thực trạng đáng buồn: Hơn một nửa trong số 42 đội bóng đang dự Liga và Segunda, trong đó có 6 đội Liga, đang phải xin bảo hộ phá sản. Là 200 cầu thủ đang phải vật lộn với cuộc sống bởi không nhận được đồng lương nào trong ít nhất là 3 tháng qua. Là những sân bóng cũ nát, xập xệ, những khán đài loang lổ, bẩn thỉu... Đó mới là Liga.

Những cuộc đình công mà Rubiales và giới cầu thủ đang kêu gọi, vì thế, là thực sự cần thiết. Có thể, thậm chí là chắc chắn, cuộc đình công này không thể khiến cho cả nền bóng đá Tây Ban Nha thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nhưng ít nhất thì người ngoài cũng nhờ đó mà biết rằng Liga không hào nhoáng như những gì vẫn được các quan chức rêu rao. Liga không chỉ có Real Madrid, Barca. Không chỉ có Bernabeu, Camp Nou. Không chỉ có Ronaldo, Messi...

Việt Cường

Họ đã nói

AFE: "Giá trị của môn thể thao này đã không được tôn trọng. Khô tiền. Họ chỉ muốn hợp đồng được tôn trng thể đòi hỏi nhiều hơn từ các cầu thủ. Các cầu thủ không hề muốn thêmọng, lấy lại được các khoản nợ, và được tận hưởng một môi trường cạnh tranh lành mạnh".

LFP: "AFE không có lý do gì để kêu gọi cuộc đình công này. Chúng tôi đã đàm phán với họ suốt 2 tháng qua, và hai bên đã đạt được không ít thỏa thuận. Chúng tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa của cuộc đình công này".

Casillas: "Ở tình huống này, tôi chỉ có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không ra sân".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm