“Đó là một tình huống đá phạt góc. Tôi đứng ở phía cột xa, gần với Eric De Meco (cầu thủ của Marseille – TT&VH). Khi Valdo treo bóng vào, tôi cũng lao lên đánh đầu, nhưng chạy được vài bước thì phải dừng lại. De Meco vừa đẩy vừa kéo áo tôi. Magnusson (hậu vệ Benfica – TT&VH) đánh đầu sượt bóng, quả bóng đến vị trí của tôi. Không có nhiều thời gian để phản ứng, bóng đập vai tôi và văng vào lưới” – Vata kể lại như thể bàn thắng ấy mới chỉ diễn ra ngày hôm qua.

“Quả bóng ấy không chạm tay tôi, chỉ là vai thôi” – Vata khổ sở phân bua. Thế nhưng dù các góc quay truyền hình thời ấy còn chưa phát triển như bây giờ,hình ảnh vươn tay ra “đập” bóng vào lưới của Vata vẫn bị phát đi phát lại nhiều lần trên kênh truyền hình Canal +. Và bất chấp việc cựu tiền đạo ĐT Angola có thanh minh thế nào đi nữa, pha bóng ấy đã làm ảnh hưởng đến cả những mối quan hệ xã hội của anh, thậm chí là ảnh hưởng đến tình bạn.
Vata có một người bạn thân ở Benfica trong giai đoạn 1987-1989: Tiền vệ người Brazil Carlos Mozer, người cũng đã có mặt trong trận bán kết lượt về oan nghiệt hôm ấy (anh chơi cho Marseille từ 1989-1992). Họ vẫn hay gặp gỡ nói chuyện, và Vata tỏ ra khá buồn rầu khi Mozer luôn mở đầu câu chuyện giữa họ bằng một câu quen thuộc: “Chính cậu, cậu đã chơi xỏ đội chúng tôi!”. Bản thân Vata cũng day dứt rất nhiều vì pha bóng ấy, nhưng cũng đã chia sẻ một cách thành thực: “Không ai muốn thua trận cả, nhất là trong một trận bán kết Cúp châu Âu. Tôi có thể nhận thấy sự thất vọng của các cầu thủ Marseille. Papin thậm chí đã giận phát điên. Nhưng chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Đó mới là bóng đá”.
Truyền thông Pháp hồi ấy đã gọi pha bóng xấu chơi ấy là “Bàn tay quỷ”, và vào thời điểm mà Thierry Henry đưa Pháp đến World Cup với một pha kiến tạo kiểu bóng rổ cho Gallas đánh đầu tung lưới Ireland, “vụ” Vata cũng đã được một số tờ báo trích dẫn làm ví dụ so sánh. 20 năm sau, trước khi Marseille và Benfica bước vào trận lượt về vòng 1/8 Europa League, cuộc sống của một người đàn ông đã trải qua gần 1/3 cuộc đời trong nỗi ám ảnh vì một pha bóng không đẹp tiếp tục bị xáo trộn.
Thế nhưng bất chấp những nỗi khổ sở phải gánh chịu trong chừng ấy thời gian, Vata vẫn thể hiện một thái độ trung lập và hiền hòa khi được hỏi về cơ hội đi tiếp của Marseille khi chạm trán Benfica: “Có lẽ các CĐV Marseille vẫn nghĩ đến trận đấu này như một sự trả đũa, và tôi hiểu cảm giác ấy. Tôi xin gửi lời chúc may mắn đến Marseille và hy vọng rằng đội bóng tốt hơn sẽ chiến thắng trong trận đấu này”.
Và chừng ấy có thể khiến người Pháp (cụ thể là các CĐV) tỏ ra bao dung hơn với Vata, nếu họ (đang) bao dung với lỗi lầm của Henry?
|
01h00 ngày 19/3, sân Velodrome: Marseille – Benfica (lượt đi 1-1) Không nhiều lợi thế cho Marseille Nghe có vẻ nghịch tai, bởi Marseille ngoài ưu thế sân nhà, còn tạo được lợi thế về mặt kết quả sau trận hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân khách. Thế nhưng, Benfica vẫn tỏ ra hết sức tự tin trước chuyến làm khách này, thể hiện qua phát ngôn của tiền vệ Javi Garcia: “Họ có lợi thế sân nhà, nhưng chúng tôi cũng đã trải qua khá nhiều SVĐ khó khăn mùa này (ám chỉ các thắng lợi sân khách ở vòng bảng Europa League: 2-0 trước Everton và BATE Borisov – TT&VH). Ở giải VĐQG BĐN, Benfica cũng tạo được ấn tượng cực tốt khi thi đấu xa nhà, với 9 chiến thắng và 3 trận hòa trong 12 lần làm khách. Trong khi đó, Marseille chơi không quá hay trên sân nhà (đã từng thua 2/3 trận sân khách ở vòng bảng Champions League mùa này). Và vì vậy, sẽ không phải quá ngạc nhiên nếu Benfica thậm chí tạo được thế trận lấn át chủ nhà, sau màn trình diễn ấn tượng ở lượt đi và phong độ cực cao hiện tại. Dự đoán: 2-1 Lực lượng: Marseille thiếu Heinze (chấn thương) Benfica thiếu Luis Filipe, Mantorras. Đội hình dự kiến Marseille: Mandanda - Kabore, Mbia, Diawara, Tiawo - Lucho, Cisse, Cheyrou - Abriel, Niang, Ben Arfa Benfica: Cesar - Pereira, Luisao, Luiz, Peixoto - Ramires, Garcia, Aimar, Di Maria - Saviola, Cardozo Đối đầu: 2 đội gặp nhau 4 lần trong lịch sử. Marseille thắng 1, hòa 1, thua 2, ghi được 3 bàn, thủng lưới 5 lần. |