Nhớ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm sư đoàn 308!
(TT&VH) - Năm 1989, sư đoàn Quân tiên phong Anh hùng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (28/08/1949 – 28/08/1989).
Khi đó tôi đang làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh tại trường huấn luyện của sư đoàn. Chúng tôi được giao nhiệm vụ làm “đội mẫu” trong lễ kỷ niệm, sau khi diễu hành qua lễ đài thì đứng nghiêm thành các khối dưới sân trong buổi lễ. Vì vậy ngày nào cũng phải tập đứng nghiêm tại sân bóng tiểu đoàn, tập đội ngũ đi đều đi nghiêm. Thời gian tập hàng ngày theo giờ hành chính, 30 phút thì nghỉ một lần 5 phút. Nói chung là rất mệt và căng thẳng. Thời gian luyện tập trước ngày kỷ niệm khoảng ba tháng liên tục.

Tuy khó khăn vất vả như vậy nhưng vì được chỉ huy đơn vị thông báo sẽ có Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm và nói chuyện với toàn thể cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn cho nên ai cũng phấn khởi, hăng say luyện tập để không bị loại khỏi đội hình mẫu. Sau các giờ tập luyện, chủ đề chính của anh em trong đơn vị thường xoay quanh việc được gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một số anh em quê ở tận Thừa thiên Huế, Nghệ An do điều kiện cũng chỉ biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua sách vở hoặc báo chí, ngay đến chúng tôi là lính Thủ đô mà chỉ biết tướng Giáp trên tivi chứ từ bé đến giờ đã được gặp ngoài đời đâu cho nên rất háo hức hồi hộp chờ đợi giây phút vinh dự hiếm hoi này.
Thế rồi cái ngày mong chờ ấy cũng đến. Sáng 28/08, đơn vị tiến hành ăn cơm sớm hơn thường lệ, sau đó mọi người chỉnh tề trang phục giày mũ, quân hàm quân hiệu chuẩn bị hành quân sang sư đoàn bộ. Giờ đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay đổi liên tục theo đúng yêu cầu nhà binh cho nên chúng tôi phải tập trung chờ đợi lệnh cấp trên. Đến hơn 9h thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất hiện trong tiếng vỗ tay vẫy chào của Bộ chỉ huy sư đoàn, các cựu chiến binh của sư đoàn cùng anh em chiến sỹ tham gia buổi lễ. Tiếng vỗ tay kéo dài cho đến khi Đại tướng ra hiệu dừng lại.
Bài phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về việc ký quyết định thành lập sư đoàn, lịch sử và truyền thống hào hùng của sư đoàn ngắn gọn giản dị. Với chất giọng miền Trung trầm ấm, hết sức truyền cảm của một vị Tướng “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” đã cho chúng tôi thế hệ con cháu hiểu được thêm nhiều điều về truyền thống của sư đoàn cũng như lịch sử quân đội nhân dân Việt nam anh hùng. Đại tướng nhiều lần phải ngừng lời bởi những tràng pháo tay chúc mừng của các bác, các chú từ trên ATK về tham dự buổi lễ. Còn chúng tôi mặc dù đứng nghe nhưng gần như quên hết cả mệt mỏi. Cho đến khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng sư đoàn trưởng Trần Hạnh xuống sân động viên thăm hỏi chiến sỹ trong đơn vị thì tất cả ồ lên vui sướng.
“Ngày vui ngắn chẳng tày gang” chẳng mấy chốc buổi lễ cũng kết thúc, tất cả mọi người đều hướng về phía Tướng Giáp chia tay trở về Hà nội, xe đi rồi nhưng anh em vẫn bồi hồi xúc động vì vinh dự được làm người lính của sư đoàn Quân tiên phong Anh hùng, được tham gia buổi lễ đặc biệt này và quan trọng được gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
20 năm đã trôi qua nhưng với tôi đó là những tháng ngày đẹp trong cuộc đời quân ngũ mà bây giờ mỗi khi nhớ lại chúng tôi vẫn còn nguyên cảm xúc.
Đào Quốc Thắng