Trận đấu kỳ lạ của van der Vaart

01/10/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Một lần nữa cái tên Rafael van der Vaart lại được người ta nhắc đến trong trận đấu của Tottenham ngày hôm qua. Ở chiến thắng 4-1 trước Twente tại White Hart Lane, tân binh người Hà Lan một mình hóa thân vào 3 nhân vật trong bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Sergio Leone: "The Good, the Bad and the Ugly" (Kẻ tốt người xấu và tên vô lại).

Sẽ là quá đáng nếu nói van der Vaart đã thi đấu tệ hại đến mức bỏ lỡ 1 quả penalty và còn bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 61. Nhưng như vậy là không công bằng bởi anh chính là người phá vỡ thế bế tắc của trận đấu và là nguồn cảm hứng của Tottenham trong suốt thời gian có mặt trên sân. Van der Vaart đá hỏng quả phạt đền ở cuối hiệp 1, nhưng anh đã kịp lập công chuộc tội với cú vô lê đẹp mắt ngay đầu hiệp 2. Những phút tiếp theo, tiền vệ 27 tuổi thi đấu với sự hưng phấn quá mức cần thiết và không hề bất ngờ khi anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau một cú vào bóng vô nghĩa với Theo Janssen của Twente.

Tôi đã nghĩ về việc thay người ngay trước khi anh ấy bị đuổi khỏi sân”, HLV Redknapp phát biểu sau trận đấu, “Anh ấy có một chút biểu hiện của sự nóng nảy và tôi đã lo ngại vì điều này. Nhưng tôi đảm bảo tình huống đó van der Vaart đã không cố tình chơi xấu. Đây chỉ là một tai nạn và anh ấy là người thiếu may mắn. Tôi đã từng thấy những điều còn tệ hơn nhiều lần”.

Van Der Vaart- Ảnh Getty
Những ai theo dõi trận đấu đó có thể hiểu được vì sao Redknapp chậm trễ trong việc thay tiền vệ người Hà Lan. Màn trình diễn của van der Vaart đã thôi miên tất cả, từ HLV các đồng đội cho đến các khán giả tại White Hart Lane. Nhưng chiếc thẻ vàng thứ 2 đến với anh thật đột ngột, và cũng thật đáng tiếc đã chấm dứt những giây phút thăng hoa của van der Vaart trên sân. “Đây thật là một trận đấu lạ lùng”, van der Vaart nói ngắn gọn sau chiến thắng, “Tôi đá hỏng 1 quả penalty nhưng sau đó ghi bàn thắng và rồi bị đuổi khỏi sân. Tôi chưa từng chơi trong một trận đấu như vậy”.


Thời điểm anh rời sân lúc đó tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Tottenham và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng may mắn thay, với sự tỏa sáng của Gareth Bale cùng Roman Pavlyuchenko, đội chủ nhà đã giành được chiến thắng ấn tượng và giờ đây đang bằng điểm với đội đứng đầu, Inter Milan. Thật buồn khi Van der Vaart sẽ vắng mặt trong chuyến hành quân tới Italia để chạm trán các nhà ĐKVĐ – trận đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến số phận của bảng A. Anh cũng bỏ lỡ cơ hội gặp lại Wesley Sneijder – người đồng đội tại Hà Lan cũng như tại Real Madrid trước đây. “Chúng tôi là một đội bóng mạnh và chất lượng, với một đội hình tốt và đang rất tự tin”, van der Vaart không hề lo lắng khi Tottenham thiếu sự phục vụ của mình, “Và toàn đội sẽ đến đó và mang về chiến thắng”.

Nhưng dù sao chắc van der Vaart cũng buồn vì không thể so tài với Sneijder ở trận đấu tối. Người đồng đội tại ĐTQG luôn được đánh giá cao hơn anh khi cả 2 cùng chơi bóng tai Ajax hay Real Madrid dù anh luôn muốn chứng minh điều ngược lại. Sau khi rời Santiago Bernabeu, Sneijder ngay lập tức đã tỏa sáng để giúp Inter làm nên kỳ tích với cú ăn 3 lịch sử. Còn van der Vaart, đây mới chỉ là bước khởi đầu của anh tại Tottenham…

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm