(TT&VH) -
Từng có những thời điểm chơi rất sắc sảo và thậm chí còn vượt lên dẫn trước, nhưng sự xuống sức rõ rệt ở nửa cuối hiệp 2 đã khiến ĐTVN để Kuwait lật ngược thế cờ với liên tiếp 3 bàn thắng ở hơn 10 phút cuối, và phải chấp nhận thất bại 1-3 chung cuộc.Trong trận giao hữu thứ 2 liên tiếp trên sânkhách của ĐTVN, HLV Calisto tiếp tục có nhữngthử nghiệm trong đội hình, lần này là sự xuất hiện của thủ môn Mạnh Dũng trong khung gỗ, còn ở hàng phòng ngự là Đình Luật chơi cặp trung vệ với Phước Tứ. Phía trên cùng, Trọng Hoàng hoạt động tự do như một tiền đạo cắm, và ngay dưới Hoàng là Việt Thắng trong vai trò tiền đạo lùi.
Tuyển Việt Nam tuy vượt lên dẫn trước nhưng lại để thua ngược Kuwait vì xuống sức
Ngay phút thứ 4, ĐTVN đã thiếu chút nữa phải vào lưới nhặt bóng sau một tình huống tấn công mà chỉ có 2 cầu thủ của Kuwait nhưng lại làm 4 cầu thủ phòngngự của ĐTVN bị lúng túng. Tuy nhiên, ĐTVN không mất nhiều thời gian để có câu trả lời, vì chỉ 3 phút sau,đội bóng của HLV Calisto đã thực hiện một pha tấn công trung lộ rất sắc, và có vẻ như hậu vệ Kuwait đã kéo ngã Trọng Hoàng trong vòng cấm để cứu cho thủ môn Khaled khỏi một bàn thua trông thấy.
Thế nhưng, trọng tài chỉ cho các cầu thủ VN được hưởng quả phạt trực tiếp, và kỹ thuật gia số một của ĐTVN là đội trưởng Minh Phương lại đưa bóng bay vọt xà, cho dù cự ly sút bóng cực kỳ thuận lợi, gần chính giữa khung thành và ở sát vạch 16m50. Trong khoảng20 phút đầu tiên, ĐTVN là phía chơi tốt hơn, với những pha tấn công nhịp nhàng, và các cầu thủ Kuwait chỉ còn cách đối phó là phạm lỗi, bằng chứng là đội chủ nhà phải nhận 2 thẻ vàng chỉ sau 21 phút thi đấu.
Song điều này không có nghĩa là ĐTVN được hưởng sự đối xử công bằng từ trọng tài, bởi có không ít tình huống, vị vua áo đen đã xử lí có lợi cho đội chủ nhà, từ những cú cắt còi khiến ĐTVN mất lợi thế, hoặc chiếc thẻ vàng khá oan ức cho Việt Thắng ở phút 40, cho dù tiền đạo này không cố tình dùng tay chơi bóng.
Trong suốt 45 phút đầu tiên, Trọng Hoàng là cầu thủ ĐTVN sở hữu nhiều tình huống nguy hiểm nhất, nhưng ở cả 2 lần đối mặt với thủ môn Khaled ở phút 25 và 45, Trọng Hoàng đều không dứt điểm thành công. Lần thứ nhất thì Khaled đã đẩy được cú sút chân trái như trời giáng của Hoàng, còn lần thứ 2, dù pha tỉa bóng tinh tế của Việt Thắng đã đưa Trọng Hoàng thoát xuống rất trống trải, nhưng cái chân Khaled đã nhanh hơn một nhịp và phá bóng ra ngoài.
Sang hiệp 2, ĐTVN vẫn duy trì được thế trận có lợi,và đến phút 57, ưu thế của đội khách đã được cụ thể hoá bằng bàn mở tỷ số. Pha vôlê do Tài Em thực hiện sau cú tạt bóng rất vừa tầm từ cánh phải của Việt Thắng trúng cột dọc bật ra, và Minh Phương đã nhanh chóng đá bồi vào lưới trống từ cự ly có khoảng 7m.
Ít phút sau bàn thua này, Kuwait tăng cường hàng công với tiền đạo mang áo số 9 và chính cầu thủ này đã mang về bàn gỡ 1-1 cho đội chủ nhà. Trong một pha bóng thể hiện sự vượt trội về thể hình thể lực của Kuwait ở phút 68, một cầu thủ chủ nhà vượt qua Vũ Phong rồi tạt bổng từ cánh phải, để tiền đạo số 20 dùng đầu chuyền bóng vào trong cho số 9 ung dung “gõ” thẳng vào khung thành ĐTVN đang hoàn toàn bỏ ngỏ.
Sau bàn thua này, hàng công của ĐTVN cũng được tăng cường với sự xuất hiện của Quang Hải, nhưng bàn thắng mà HLV Calisto trông đợi thì không đến, còn thủ môn Mạnh Dũng lại tiếp tục phải nhận thêm bàn thua. Sau một pha bắt việt vị hỏng của ĐTVN ở phút 79, tiền đạo số 20 của Kuwait ung dung thoát xuống rồi tung ra cú sút như búa bổ từ khoảng cách 12m, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Tình thế càng khó khăn hơn cho ĐTVN sau khi Văn Phong bị truất quyền thi đấu ở phút 84 sau một nỗ lực ngăn cản trái phép tiền đạo đối phương, và 6 phút sau, Kuwait đã cụ thể lợi thế hơn người thành bàn thắng thứ 3. Một lần nữa tiền đạo mang áo số 20 lại xuyên thủng bẫy việt vị của hàng thủ ĐTVN và hạ nốt thủ môn Mạnh Dũng bằng cú sút quyết đoán từ cự ly gần.
Trận đấu thất bại của ĐTVN được khép lại bằng chiếc thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) của Tài Em ở phút bù giờ, nhưng thật ra ngay từ khi tỷ số chưa được Kuwait nâng lên thành 3-1, HLV Calisto đã đứng chống tay vào hông bên cạnh đường piste rồi lắc đầu lia lịa, và đấy chính là hình ảnh tiêu biểu của trận thua này. Sau khi trở về từ Kuwait, ĐTVN sẽ tạm thời giải tán và chỉ tập trung trở lại vào ngày 18/10 để chuẩn bị cho VFFSONHA Cup 2010 sẽ khai diễn vào đầu tháng sau.
Đội hình ĐTVN
TM: Mạnh Dũng
HV: Quang Thanh, Phước Tứ, Đình Luật, Văn Phong
TV: Tài Em, Minh Phương (Văn Trương 84’), Vũ Phong (Xuân Thành 90+2’), Thành Lương (Quang Hải 71’)
TĐ: Việt Thắng (SỹMạnh 81’), Trọng Hoàng (Duy Quang 86’) |
G.Huy