Arsenal vẫn kiên trì bám đuổi M.U: Còn nước còn tát

12/04/2011 11:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Arsenal đã chứng tỏ họ không từ bỏ cuộc đua tay đôi tới chức vô địch Premier League với M.U một cách dễ dàng. Tại Bloomfield Road, Pháo thủ đã phải trải qua 90 phút vô cùng vất vả để giành 3 điểm trọn vẹn từ tay tân binh Blackpool.

Ba bàn thắng của Abou Diaby, Emmanuel Eboue và Robin van Persie giúp Arsenal tiếp tục hy vọng vào cú vấp ngã của M.U. Hiện tại, đội bóng của HLV Arsene Wenger kém ngôi đầu bảng 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Chuyến làm khách tới sân của đội bóng xếp thứ 17, Blackpool, cũng đánh dấu sự trở lại của thủ môn dày dạn kinh nghiệm Jens Lehmann. Cơ hội đến với lão tướng 41 tuổi này khi thủ thành số 1, Manuel Almunia, bất ngờ bị chấn thương khi khởi động trước trận.

Arsenal vẫn nuôi hi vọng - Ảnh Getty

Như thường lệ, Arsenal nhập cuộc quyết tâm và thuận lợi liên tiếp đến khi họ có bàn mở tỷ số sớm (phút 18) và vươn lên dẫn trước 2-0 (phút 21). Tuy nhiên, tỷ số an toàn đến quá nhanh khiến các cầu thủ đội khách trở nên trùng xuống. Bất chấp sự chỉ đạo “quyết liệt” của HLV Arsene Wenger bên đường pitch, các học trò của ông chơi chủ quan và bị Blackpool dồn ép ngược lại. Sau khi Taylor-Fletcher ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 52, một vài Pháo thủ bị căng cứng và mắc các sai lầm cá nhân. Rất may Arsenal đã không bị trừng phạt mà còn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 76. Đội phó Van Persie đã có bàn thắng thứ 12 tại Premier League sau một pha phản công chớp nhoáng bên cánh phải.

3 điểm nhọc nhằn tại Bloomfield Road giúp Arsenal rút ngắn khoảng cách với M.U. Dù rất mong manh nhưng thầy trò Wenger vẫn hy vọng về một kỳ tích vào tháng Năm tới. Quan trọng hơn, đánh bại Blackpool đã kết thúc chuỗi 6 trận không thắng trên tất cả các mặt trận của Pháo thủ, kéo dài từ cuối tháng Hai. Điều này sẽ tạo động lực để Arsenal vượt qua những thử thách khó khăn trước mắt. Đầu tiên là cuộc tiếp đón Liverpool cuối tuần này và 4 ngày sau là chuyến làm khách tới sân White Hart Lane của Tottenham.

Phát biểu sau chiến thắng, HLV Wenger tin rằng đội bóng của ông vẫn còn cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League, qua đó kết thúc chuỗi trắng tay trong 5 mùa giải liên tiếp: “Phải giành 3 điểm trong mọi trận đấu còn lại mới giúp chúng tôi có cơ hội. Tôi hứa toàn đội sẽ nỗ lực hết sức trong chặng đường cuối. 7 điểm là khoảng cách lớn nhưng còn nhiều trận đấu ở phía trước”.

Trước khi chờ đợi sai lầm từ M.U, thầy trò Arsenal không được phép đánh rơi điểm số cho tới khi chạm trán đối thủ trực tiếp này vào ngày 1/5, tại vòng 35 giải Ngoại hạng.

H.D

Lịch vòng 33

Thứ Bảy, ngày 16/4

21h00 Birmingham - Sunderland

Blackpool - Wigan

Everton - Blackburn

West Brom - Chelsea

West Ham - Aston Villa

Chủ nhật, ngày 17/4:

22h00 Arsenal - Liverpool

Thứ Tư, ngày 20/4

01h45 Newcastle - M.U


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm