02h05 ngày 10/10, Israel - Croatia: Mất Benayoun, mất nửa sức mạnh

09/10/2010 10:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong bối cảnh Hy Lạp ngày càng sa sút, trận đấu ở Tel Aviv đêm nay được xem là "trận chung kết lượt đi" của bảng F, bảng đấu còn có sự hiện diện của Latvia, Georgia và Malta. Croatia và Israel cùng giành được 4 điểm sau 2 lượt trận nhưng Croatia chiếm vị trí số 1 nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2).

ĐT Croatia - Ảnh Getty

Cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự EURO của Israel đang bị tổn thương nghiêm trọng khi họ không có sự phục vụ của linh hồn Yossi Benayoun vì chấn thương. Suốt bao năm qua, lối chơi của Israel được xây dựng xoay quanh cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và sáng tạo đang đầu quân cho Chelsea. Riêng ở vòng loại EURO 2012 này, cả 3 bàn của Israel đều được ghi bởi Benayoun, trong trận thắng Malta 3-0. Hàng tiền vệ còn hứng chịu tổn thất nặng nề khác khi Beram Kayal của Celtic cũng vắng mặt vì chấn thương.

Không Benayoun và Kayal, Israel khó có thể kiểm soát được tuyến giữa khi Croatia rất mạnh ở khu vực này, được dẫn dắt bởi tiền vệ Tottenham Luka Modric. Mục tiêu thiết thực nhất của Israel là tìm kiếm một trận hòa trên sân nhà và hàng thủ sẽ đóng vai trò quyết định. Gánh nặng sẽ dồn lên vai Tal Ben Haim, trung vệ của West Ham, và thủ thành Dudu Aouate của Mallorca, người từng khuất phục các chân sút hàng đầu thế giới của Real Madrid tại Liga mùa này. Nếu họ đạt phong độ cao và đủ khả năng khuất phục cặp tiền đạo lừng danh Olic - Eduardo của Croatia, Israel mới dám hy vọng vào 1 điểm. Bằng không, nguy cơ trắng tay đối với đội chủ nhà là rất cao. Ở vòng loại EURO 2008, Eduardo từng lập hat-trick để mang lại chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho Croatia trên chính sân Ramat Gan. Trận lượt về, lại chính Eduardo ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 ở Zagreb.

DỰ ĐOÁN: 1-2

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm