03h00 ngày 3/3, Liverpool - Man City (lượt đi 4-1): Mọi tuyến của Liverpool đều có vấn đề

02/03/2016 13:55 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Juergen Klopp không còn cười nổi. HLV của Liverpool thất vọng và giận dữ sau khi đội bóng của ông bị đánh bại trên chấm luân lưu dưới tay Manchester City ở chung kết League Cup.

“Bạn phải cảm nhận được thất bại”, HLV người Đức nói. “Điều đó rất quan trọng”. Nhưng ông cũng không muốn buồn lâu. “Chỉ đồ ngốc mới cứ ngồi mãi trên sân và đợi thất bại tiếp theo”, Klopp nói. “Sáng mai chúng tôi đã lại có thể thay đổi mọi thứ rồi”.

Không may cho Klopp, những vấn đề ở Anfield hiện giờ sẽ không có cách giải quyết nhanh. Thay đổi đội hình không phải là công việc một đêm, mà Klopp thì lại đang gặp vấn đề ở gần như mọi vị trí.

Thủ môn

Simon Mignolet chưa bao giờ chơi ổn định kể từ khi tới Merseyside từ Sunderland 3 năm trước. HLV Brendan Rodgers không thấy ấn tượng với thủ thành người Bỉ, và các ông chủ của Liverpool cũng chia sẻ quan điểm đó. Klopp hẳn không coi thủ môn 27 tuổi này là một giải pháp cho dài hạn.

Mignolet có những pha cứu thua đẹp mắt, ấn tượng, nhưng rồi lại hủy hoại tất cả với một sai lầm “chết người”, thường là do tâm lý hơn là kỹ năng. Anh không chỉ huy được vòng cấm địa, không giao tiếp hiệu quả với các hậu vệ và không tạo ra sự tự tin. Mignolet vừa ký hợp đồng 5 năm với Liverpool hồi tháng 1, nhưng rất có thể đội bóng áo đỏ sẽ muốn tìm kiếm một thủ môn mới mùa Hè tới.

Hàng thủ

Sau khi chi hơn 60 triệu bảng cho các trung vệ trong 3 năm qua, Liverpool đang buộc phải sử dụng Lucas Leiva, một tiền vệ trụ hạng B, đá trung vệ trong trận gặp Man City. Họ cũng gặp vấn đề với chấn thương, nhưng ngay cả khi tất cả đều lành lặn, vẫn khó chọn ra một cặp đôi như ý từ Mamadou Sakho, Dejan Lovren, Martin Skrtel và Kolo Toure? Và có ai nhớ là Liverpool còn một cầu thủ tên Tiago Ilori?

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Klopp đưa về Joel Matip từ Schalke mùa Hè tới.

Ở vị trí hậu vệ phải, Nathaniel Clyne có vẻ là một giải pháp dài hạn, nhưng Alberto Moreno chỉ là sự chắp vá bên cánh trái. Những gì cầu thủ người Tây Ban Nha thể hiện ở Wembley thật đáng thất vọng. Anh thiếu kỷ luật và gây ra nhiều khó khăn cho trung vệ bất đắc dĩ Lucas. Klopp hẳn đang đếm từng ngày tới khi Joe Gomez trở lại.

Hàng tiền vệ

Liverpool đặc biệt thiếu hỏa lực ở khu vực này. Emre Can, Jordan Henderson, James Milner, Joe Allen và Lucas đều là những mẫu tiền vệ trung tâm chơi rụt rè không thể thay đổi cục diện trận đấu. Họ cũng không hợp với lối đá pressing liên tục của Klopp. Adam Lallana quá mỏng cơm, và Jordon Ibe thiếu kinh nghiệm.

Thật đáng tiếc cho Liverpool khi phải chứng kiến Dele Alli tỏa sáng rực rỡ ở Tottenham, bởi họ từng là ứng viên số 1 trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 19 tuổi này.

Marko Grujic sẽ tới Anfield từ Sao Đỏ Belgrade vào mùa Hè với nhiều kỳ vọng, nhưng ở tuổi 19, anh có lẽ cũng mới ở mức tiềm năng. Klopp sẽ cần những ông chủ ở Fenway Sports Group đổ tiền tấn vào tuyến giữa trong mùa Hè.

Tiền đạo

Đây là tuyến duy nhất mà Liverpool có thể tự tin tương đối. Daniel Sturridge là một trong những tay săn bàn lợi hại nhất giải những khi anh lành lặn. Philippe Coutinho có đẳng cấp và sự khéo léo để mở khóa những hàng thủ. Roberto Firmino cũng biết tỏa sáng, dù còn ít ỏi. Divock Origi có sức mạnh và khả năng càn lướt. Danny Ings cùng Christian Benteke hoàn tất một bộ sưu tập tiền đạo-tiền vệ công khá hùng hậu.

Cho tới giờ, ủy ban chuyển nhượng của Liverpool xem ra chưa làm việc đủ hiệu quả. Klopp cần những cầu thủ giỏi hơn, và cần gấp.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Mignolet; Clyne, Toure, Lovren, Moreno; Milner, Henderson, Can; Coutinho, Firmino, Lallana.

Man City: Hart; Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernandinho, Fernando, Navas, Silva, Sterling; Aguero.

DỰ ĐOÁN: 2-1


Trần Trọng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm