Juergen Klinsmann: Bây giờ, Klinsi đang ở đâu?

02/06/2013 13:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Tất nhiên, ông vẫn ở Mỹ, sống cùng cô vợ người mẫu Debbie Chin và hai đứa con bên bãi biển Huntington xinh đẹp ở California.

Juergen Klinsmann đang ấp ủ một giấc mơ: Tỏa sáng ở World Cup một lần nữa, trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Mỹ

Cách đây gần 2 năm, vào ngày 1/8/2011, ông Klinsmann chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển Mỹ do ông Bob Bradley để lại. Đó là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu sự trở lại với bóng đá của Klinsi sau 2 năm “ở ẩn” kể từ ngày ông bị Bayern sa thải.

Nhắc đến Bayern là nhắc đến những kỷ niệm khó quên với ông Klinsmann, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Khi còn là cầu thủ, dù chỉ có 2 mùa ngắn ngủi khoác áo Bayern nhưng ông đã kịp giành được UEFA Cup - danh hiệu thứ hai sau chiến thắng với Inter, cũng như Đĩa bạc Bundesliga.

Hai chức vô địch UEFA Cup và một chức vô địch Bundesliga, đó cũng là số danh hiệu ít ỏi mà Klinsmann giành được trong sự nghiệp cầu thủ ở cấp độ câu lạc bộ, bên cạnh một Siêu cúp Italia khác với Inter. Điều này rõ ràng kém xa so với chức vô địch World Cup 1990 và EURO 1996 mà ông đoạt được trong màu áo đội tuyển Đức.

Khi trở lại với Bayern với vai trò của huấn luyện viên, hai năm sau khi chia tay đội tuyển Đức trong vinh quang, ông Klinsmann lại chỉ có nỗi buồn.

Khi mùa giải 2008-2009 còn lại 4 vòng đấu, trước nguy cơ đội bóng không thể giành vé dự Champions League, Ban lãnh đạo Bayern đã quyết định đẩy ông Klinsmann ra đường và mời ông Jupp Heynckes tái xuất. Tài năng và kinh nghiệm đã giúp ông Heynckes trục vớt thành công “con tàu đắm” mà thuyền trưởng Klinsi để lại.

Mang theo nỗi buồn trở về Mỹ, ông Klinsmann tiếp tục theo đuổi công việc ở một công ty chuyên về thể thao, nỗ lực nhiều hơn cho hoạt động của một quỹ từ thiện và thỉnh thoảng lái trực thăng đi chơi đây đó. Bên cạnh bóng đá, trực thăng là niềm đam mê lớn đối với Klinsi.

Dưới sự dẫn dắt của Klinsmann, mặc dù chưa thể tạo ra một hiệu ứng lớn như đội tuyển Đức trong giai đoạn 2004-2006 nhưng đội tuyển Mỹ cũng đã có những sự khởi sắc. Trong năm 2012, thầy trò ông Klinsmann lập được kỷ lục về tỷ lệ trận thắng cao nhất một năm trong lịch sử đội tuyển Mỹ.

Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribe, đội tuyển Mỹ đang nắm trong tay cơ hội giành một trong ba tấm vé đi thẳng đến Brazil, dù ngay ở lượt trận mở màn vòng loại thứ tư, thầy trò ông Klinsmann đã bị Honduras đánh một đòn phủ đầu.

Chiến thắng sau đó trước Costa Rica và trận hòa trên sân Mexico giúp Mỹ quay trở lại với đường đua. Vào đầu tháng Bảy tới, Mỹ sẽ đến làm khách của Jamaica, đội bị xem là yếu nhất bảng gồm có 6 đại diện, tranh 3 suất đi thẳng và 1 tấm vé vớt với khu vực châu Đại dương.

Hồi đầu tuần, Mỹ vừa nhận một gáo nước lạnh, trận thua Bỉ 2-4. Dẫu vậy, huấn luyện viên Klinsmann vẫn khẳng định, ông muốn “đá thêm 10 trận như thế với Bỉ, còn hơn chơi 100 trận với El Salvador”. Điều mà ông Klinsmann thực sự quan tâm là các cầu thủ sẽ học được gì sau mỗi trận đấu, và rõ ràng, Bỉ sẽ là người thầy tốt hơn so với El Salvador.

Juergen Klinsmann luôn biết mình là ai và cần phải dừng ở đâu. Bản thân ông cũng đã học được không ít điều từ những thất bại. Ông đã chia tay đội tuyển Đức sau World Cup 2006 mà “Die Mannschaft” đã giành vị trí thứ ba, trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Ông cũng đã trở lại với bóng đá sau khi đã dành đủ thời gian để “tiêu hóa” bài học tại Bayern.

Juergen Klinsmann đang ấp ủ một giấc mơ: Tỏa sáng ở World Cup một lần nữa, trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Mỹ. Thêm một bài học nữa, từ đội tuyển Đức do chính ông đặt nền móng, trong trận giao hữu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Liên đoàn bóng đá Mỹ vào đêm nay sẽ giúp đội quân của ông Klinsmann vững vàng hơn với mục tiêu World Cup 2014.

Đ.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm