Cầu thủ K.KG đình công vì bị nợ tiền kéo dài

04/07/2013 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi bóng đá doanh nghiệp lên ngôi, hầu hết các ông bầu đều nói rằng họ đến với bóng đá bằng niềm đam mê là chính, chứ ít ai nói làm hay kinh doanh bóng đá một cách nghiêm túc (nếu có ngoại lệ chỉ có thể là bầu Đức của HA.GL). Thế nên, khi cơn bão tài chính quét qua mới khiến họ lao đao.

Quãng thời gian hiện tại cùng K.KG có lẽ là những thời khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của HLV Lai Hồng Vân ở xứ biển Hà Tiên. Ảnh: VSI

Chuyện mới nhất xảy ra ở K.KG, và tất cả mọi việc đều bắt đầu từ TIỀN, cũng như cung cách quản lý và điều hành đội bóng dường như cũng có vấn đề.

Lãn công

Theo tìm hiểu của TT&VH, việc K.KG phải tổ chức họp khẩn chiều qua bắt đầu từ phong trào lãn công của tập thể cầu thủ đội bóng này, vốn đã âm ỉ từ đầu mùa giải năm nay, với hàng loạt các bản hợp đồng ký mới và gia hạn chưa được thanh toán tiền “lót tay” (hay còn gọi là phí hợp đồng).

“Bóng đá tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, nên cực chẳng đã chúng tôi mới hành động. Việc lãnh đạo đội cứ khất lần, hết lần này đến lần khác về chuyện thanh toán tiền nong, khiến niềm tin trong chúng tôi về cách điều hành đội bóng cạn dần. Cái gì cũng có giới hạn của nó, tức nước thì vỡ bờ thôi. Chúng tôi không có sự lựa chọn khác”, một trụ cột K.KG chia sẻ.

Việc đồng loạt các trụ cột từ chối tập luyện và thi đấu để đòi quyền lợi khiến K.KG suýt nữa không còn đủ quân để tiếp tục trận đấu ở vòng 15 (với Thanh Hóa-PV) và một công văn khẩn khác được gửi đến BTC. Theo đó, nếu VPF không có những sự giúp đỡ (kiểu CLB TP.HCM ở giải hạng Nhất năm ngoái, với gói “doping” 5 tỷ đồng từ nhà tài trợ Eximbank), K.KG không loại trừ khả năng sẽ phải giải tán đội luôn.

Tình huống này nằm ngoài những tính toán của nhà tổ chức, khi giải đấu đang vào chặng nước rút. Bản thân K.KG cũng không được khoanh vùng như một đội bóng có tính khí thất thường, để có thể bỏ giải bất cứ lúc nào, chỉ vì những ức chế với đội ngũ điều hành giải (như trường hợp của XMXT.SG, B.BD hay gần đây nhất là Thanh Hóa). Tiền là bản chất vấn đề!

Và tài trợ bằng… công nợ

Tồn tại ở một dạng khác, nhưng bản chất cũng khá giống như chuyện tiền nong ở K.KG, đó là TĐCS.ĐT. Sau khi đã rất ngon trớn ở giai đoạn một, đội bóng xứ bưng biền bất ngờ tuột dốc khó hiểu và tự loại mình khỏi cuộc đua đến một trong 3 suất thăng hạng V-League mùa này. Và TT&VH đã vào cuộc, để tìm ra căn nguyên của vấn đề mà thầy trò HLV Phạm Công Lộc đang vấp phải.

Sự quản lý lỏng lẻo của BHL đã khiến một vài trụ cột chểnh mảng và cạn dần khát vọng cũng như động lực thi đấu. Thậm chí, có cầu thủ tuy còn rất trẻ (và mới được gọi lên ĐT Việt Nam cũng như ĐT U23 Việt Nam) nhưng ngang nhiên thách thức BHL, và việc anh muốn hay không ra sân, còn tùy thuộc vào buổi chiều hôm đó có… đẹp trời hay không.

Tuy nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Kể từ đầu mùa giải năm nay, mặc dù vẫn gắn tên ghép với nhà tài trợ nhưng một nguồn tin không chính thức cho biết tập đoàn Cao su Việt Nam (đơn vị chia sẻ một nửa nguồn kinh phí hoạt động/mùa giải với địa phương) chỉ tài trợ bằng… hóa đơn thu hồi công nợ. Tức là nếu TĐCS.ĐT đòi được số nợ này thì đấy là tiền tài trợ hoặc không gì cả.

Chuyện thật như bịa! Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, thật không có chuyện gì là không thể xảy ra, ngay cả khi nó rất kỳ quặc. Cầu thủ TĐCS.ĐT lương thưởng vốn đã không cao, phải sống trong cảnh giật gấu vá vai đã đành, một khi còn không xác định được tương lai, chuyện chểnh mảng trong tập luyện và thi đấu, âu đó cũng là lẽ thường.

Tình yêu hay bóng đá thời khủng hoảng là như thế đấy. Và bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam là như thế đấy!

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm