16h10 ngày 14/4, K.KG-HN.T&T (Kiên Giang TV trực tiếp): Ở 2 đầu nỗi nhớ

14/04/2012 08:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong khi HN.T&T đang chia sẻ ngôi đầu bảng với người anh em SHB.ĐN (dù còn một trận chưa đấu), thì K.KG vẫn chưa thoát khỏi tốp cầm đèn đỏ, bất kể họ vừa mới tìm được chiến thắng ngay trên sân của TĐCS.ĐT.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Sự vắng mặt của Oseni sẽ khiến sức mạnh của K.KG bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Kim Ngọc

Một tuần sau chiến công lẫy lừng ở Đồng Tháp Mười ấy, giới chuyên môn đã kịp nhìn lại và rằng, không phải K.KG bất ngờ chơi xuất thần, mà dường như người anh em miền Tây Nam bộ “xìu”?! Do vậy, thầy trò HLV Lai Hồng Vân phải chứng minh lập luận của một bộ phận ấy là sai bằng cuộc đối đầu với ứng viên vô địch HN.T&T.

Trong nỗi nhớ Oseni

Người ta tính rằng, cứ mỗi lần Oseni ghi bàn, K.KG đều đứng rất gần chiến thắng hoặc giành tuyệt đối 3 điểm. Trận đấu với TĐCS.ĐT mới đây là một viện dẫn và đội bóng xứ Hòn Đất có chiến thắng thứ 3 kể từ đầu mùa. Ở vòng 2, với bàn thắng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút bù giờ hiệp một, Oseni đã khơi mào cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho K.KG trong trận thắng CLB BĐ Hà Nội 3-2. Trận thua ngược đầy tiếc nuối 2-3 trước HA.GL là một trong những lần hiếm hoi chân sút da màu này lập cú đúp mà đội bóng vẫn mất điểm.

Nhưng, với 3 thẻ vàng phải nhận, chân sút chủ lực Oseni, người đã ghi phân nửa số bàn thắng cho K.KG ở lượt đi (7/15 bàn), sẽ không thể góp mặt tại trận đấu mang tính bản lề này. Thêm một phen HLV Lai Hồng Vân phải vàng con mắt trong việc tìm kiếm cơ may chiến thắng, khi đội bóng đã mất đi một nửa sức mạnh, theo đúng nghĩa đen của từ này. Bài toán quá khó cho vị tướng già, bởi thực sự quân ông Vân bị liệt vào hàng yếu nhất V-League 2012. “Không có nhiều những cái tên đẳng cấp và họ chơi bóng mang hơi hướng sinh viên”, đấy là một ý kiến.

Trong hoàn cảnh này, HN.T&T nghiễm nhiên là đội được lợi. Nhưng, theo cái nhìn chủ quan của HLV Phan Thanh Hùng, ngay cả khi K.KG với đầy đủ tinh binh, ông vẫn xuất phát với tiêu chí lấy 3 điểm tuyệt đối.

Khách chủ chiến

Với sự trở lại của trung vệ Tiến Dũng, HN.T&T sẽ quay về với bộ đôi Cristiano-Tiến Dũng ở trung tâm hàng hậu vệ 4 người. Không có nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát và HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, ông sẽ vẫn tiếp tục tin tưởng Samson, dù có nhiều ý kiến trái chiều về phong độ cũng như sự thích nghi (quá chậm) của “mũi tên đen” tại HN.T&T kể từ đầu mùa. Với Samson và Gonzalo trên tuyến đầu cùng các vệ tinh như Văn Quyết, Ngọc Duy và Cao Sỹ Cường, hàng công của HN.T&T thực sự khủng khiếp.

“Theo tôi, Samson không phải là một cầu thủ tồi, thiếu cầu tiến. Cậu ấy có ý thức chuyên nghiệp cao rất hiếm thấy. Vấn đề với Samson lúc này là làm sao để thích nghi với lối chơi bóng nhỏ, linh hoạt mà đội bóng đã và đang chơi. Samson cần không gian và cần thêm cơ hội để chứng minh giá trị. Đấy cũng là điều mà chúng tôi chờ đợi”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết. Theo ông Hùng, chẳng có lý do gì đội bóng lại không chủ chiến cả, khi “với 3 điểm có được từ K.KG, chúng tôi sẽ có cơ hội trở lại ngôi đầu”.

HN.T&T đã có mặt tại mảnh đất được xem là cực Tây Nam của Tổ quốc từ hôm giữa tuần. Thời tiết đầu mùa mưa ở Nam Bộ là một trong những cản trở khách quan, nhưng với dàn quân thiện chiến của HLV Phan Thanh Hùng, trở ngại ấy không phải là không thể khắc phục.

Dự đoán: 1-3


Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm