Bóng đá Việt

K.Khánh Hòa thêm đội hạng Nhất: Lỡ sinh thì phải nuôi

28/09/2012 13:57 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Chẳng đặt mục tiêu cao, Trẻ K.KH bất ngờ vượt qua ứng viên M.Nam Định để dự giải hạng Nhất mùa 2013. Giấc mơ đổi đời của thầy trò HLV Võ Đình Tân là quá nhỏ, khi Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) chỉ coi đây là cơ hội cọ xát cho đội trẻ cuả mình.

Bỗng dưng lên hạng

Tại giải hạng Nhì vừa qua, Trẻ K.KH thi đấu với mục tiêu tăng cường cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Bản thân HLV Võ Đình Tân thừa nhận học trò của mình chưa có kinh nghiệm và bản lĩnh so với những đối thủ chiếu trên như M.Nam Định, H.Huế. Ngay chiến dịch tại vòng loại, Trẻ K.KH còn để thua dễ dàng 0-2 trước Bình Thuận. Có đội hình còn quá non trẻ, chưa có thủ lĩnh thực sự ở hàng tiền vệ, chính CĐV đội bóng phố biển cũng chẳng mơ tạo nên kỳ tích ở giải hạng Nhì.

Tuy nhiên, sự may mắn cùng việc không chịu áp lực, K.KH bỗng trở thành đối thủ đáng gờm ở vòng bán kết. Trước ứng viên vô địch M.Nam Định với nhiều cầu thủ trẻ đã có tên tuổi như Văn Quý, Nhật Nam, Hữu Khôi… Trẻ K.KH chọn lối chơi phòng ngự nhiều lớp để kéo đối thủ đến chấm 11m.

Sau 120 phút nghẹt thở, đội bóng phố biển đã gây cú sốc lớn, khi đánh bại đội bóng thành Nam với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu. Dù để thua 0-1 trong trận chung kết tại sân Chi Lăng, TP.Đà Nẵng, thầy trò Võ Đình Tân mừng rơi nước mắt, khi họ cùng Bà Rịa-Vũng Tàu có mặt ở giải hạng Nhất.

Mùa giải mới đã cận kề, HLV Đình Tân và học trò đang lo lắng trước số phận của chính mình, bởi chơi ở giải đấu chuyên nghiệp, Trẻ K.KH phải chi ít nhất 30 tỷ đồng/mùa mới có thể trụ lại đến mùa sau.


U21 K.Khánh Hòa (trái) sẽ là nòng cốt của đội Trẻ Khánh Hòa mùa giải 2013. Ảnh: Kim Ngọc

Thời buổi kinh tế khó khăn, đến Trẻ SHB.ĐN vốn chẳng phải lo chuyện tiền bạc, cũng chưa biết đi về đâu bởi bầu Hiển đòi bán đội bóng hoặc xóa sổ đội hạng Nhất, nếu thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận. Và Trẻ K.KH cũng lo lắng cho số phận của mình, khi nguy cơ biến mất sau một năm thăng hạng đang hiện hữu trước mắt.

Tình hình chung đang khó khăn nên đòi hỏi lãnh đạo Khatoco đầu tư mạnh cho Trẻ K.KH là điều không thể. Họ còn lo cho cuộc sống hàng ngàn con người trong Tổng Công ty, lo cho sự sống còn đội V-League, chứ không chỉ cho mỗi đội Trẻ K.KH. Khánh Việt chẳng thiếu tiền, nhưng hơn một lần Chủ tịch CLB Lê Tiến Anh từng nói Khatoco không bao giờ làm bóng đá kiểu dùng tiền đấu tiền. Khatoco làm bóng đá vì trách nhiệm và quan điểm làm bóng đá lâu dài thay vì chạy theo thành tích trước mắt. Thực tế, dù có lúc liêu xiêu vì đầu tư ít nhưng cũng đã chứng minh lộ trình của bóng đá Khánh Hòa không sai.

Sức bao nhiêu chơi bấy nhiêu

Vào lúc này, K.KH cũng chưa cần thiết phải có thêm đội bóng ở giải hạng Nhất. Chỉ có điều cờ đã đến tay, K.KH không thể không phất. Việc có thêm đội bóng chơi hạng Nhất sẽ tốn thêm không nhỏ, nhưng Khatoco bỏ phí thì càng đáng tiếc. Nếu đội Trẻ K.KH chơi tốt ở giải hạng Nhất sẽ là nguồn kế cận cho đội một đang chơi ở V-League.

Dù chưa có được tiếng tăm ở giải trẻ như đàn anh Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong… đã từng làm được, nhưng lứa cầu thủ đội U21 như Anh Tuấn, Quốc Vương… cũng đang thi đấu lên chân ở giải U21 toàn quốc đang diễn ra ở phố biển Ninh Thuận. Cho nên, lãnh đạo CLB vẫn duy trì khoản ngân sách chừng 20 tỷ để đội bóng sống tốt ở mùa giải 2013.

Theo bật mí của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, đội Trẻ K.KH sẽ không sử dụng ngoại binh thi đấu mà tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện. Việc không phải nuôi cầu thủ ngoại sẽ giảm tiền chuyển nhượng, lương thưởng và giảm bớt xáo trộn không cần thiết cho đội nhà. Chưa kể số cầu thủ nội ở đội một có thể được bố trí xuống chơi ở đội trẻ để bổ sung kinh nghiệm, bản lĩnh còn thiếu từ đàn em.

Lúc này đội chủ sân Nha Trang cũng đang có 2 ngoại binh nhập tịch trong tay là Issifu và Jonathan và tùy vào kế hoạch chuyển nhượng từ đội một, Issifu hoặc Jonathan có thể chuyển về thi đấu cho HLV Võ Đình Tân ở giải hạng Nhất. Mùa giải mới đến sớm hơn với HLV họ Võ khi ông cùng học trò đang chinh chiến ở giải U21 toàn quốc, trước khi trở về đại bản doanh tập luyện trước mùa giải mới.

Dù mọi thứ chưa thực sự sáng sủa nhưng Trẻ K.KH vẫn được đảm bảo quyền lợi, chế độ cho đến cuối mùa giải 2013. Và chắc chắn họ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ kinh nghiệm, nhân sự từ đội trẻ trong năm đầu tiên đá tại giải hạng Nhất,

Cầu thủ trong đội cũng quyết tâm thi đấu lấy kinh nghiệm và kiếm một suất lên chơi cho đội một ở V-League, còn không, Trẻ K.KH sẽ trở lại giải hạng Nhì và kết thúc một năm phiêu lưu của ngắn ngủi ở giải hạng Nhất.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm